Giữ trọn đạo hiếu

Chị Hà Anh thân mến!

Gần đây, anh trai tôi bị tai nạn giao thông, dẫn đến mắc chứng lúc nhớ lúc quên. Trước tình trạng sức khỏe của anh, cơ quan buộc phải cho anh nghỉ việc. Cuộc sống gia đình anh từ đây bắt đầu lục đục, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Chị dâu đã làm đơn ly hôn và dẫn theo hai con về quê ngoại sinh sống.

Bố mẹ đã già nay phải chăm lo cho anh như một đứa trẻ. Thỉnh thoảng anh lại gây tổn thương bố mẹ bằng những hành vi của một người thần kinh không bình thường. Mẹ tôi cũng vì vậy mà bị trầm cảm suốt thời gian dài. Trước hoàn cảnh này, vợ chồng tôi đã đưa anh về nhà chăm sóc.

Trong lúc này, chị gái tôi bàn và đưa bố mẹ về nhà mình để tiện chăm sóc. Đồng thời, khuyên bố mẹ bán nhà đang ở để chị mua căn nhà khác, số tiền dư còn lại để dành phòng khi bố mẹ ốm đau. Bố mẹ tôi đồng ý để chị gái chăm sóc nhưng không thuận ý bán nhà. Chị gái tôi bằng thủ đoạn gian dối đã lừa cả nhà để sang tên sổ đất của bố mẹ thành tên mình. Sự việc bị vỡ lẽ khi mẹ tôi làm hợp đồng cho thuê nhà. Vì chuyện này mà mẹ tôi bị sốc nặng phải nhập viện.

Theo chị, tôi phải giải quyết vấn đề này như thế nào cho hài hòa?

Đ.T.B (Phước Long)

Đ.T.B thân mến!

Trong thực tế cuộc sống, đã có rất nhiều vụ việc anh em ruột từ mặt, đưa nhau ra tòa vì tranh giành đất đai thừa kế. Thậm chí có những câu chuyện pháp đình để lại nỗi đau dai dẳng cho con cháu về sau cũng chỉ vì đất đai, nhà cửa.

Theo những gì chia sẻ, anh hãy xem xét, tìm hiểu kỹ vấn đề, có phải do chị gái vì quá lo cho bố mẹ nhưng không có tiền trang trải sinh hoạt cuộc sống nên bất đắc dĩ phải làm như vậy, hay vì nguyên nhân nào khác. Hoặc nếu chị ấy là người tham lam, có dã tâm độc chiếm nhà đất của bố mẹ thì việc làm này không thể chấp nhận được. Bởi không những vi phạm pháp luật mà đây còn là hành vi của người con bất hiếu. Phận làm con, khi cha mẹ lớn tuổi, ốm đau phải có trách nhiệm chăm sóc, đó là đạo lý, là tấm gương soi chiếu cho các con mình sau này.

Đất đai, nhà cửa của cha mẹ là do làm lụng vất vả, tích góp cả đời mới tạo lập được. Vì vậy, quyết định bán hay cho ai, đó là quyền của cha mẹ. Phận làm con được cha mẹ nuôi dưỡng, cho ăn học, có công việc ổn định và yên bề gia thất đã là điều hạnh phúc. Nếu không có điều kiện kinh tế thì có thể báo hiếu cha mẹ bằng nhiều cách, như: quan tâm, động viên, đến nấu ăn hoặc đỡ đần những lúc cha mẹ ốm đau, bệnh tật. Khi già yếu, được các con quan tâm, quây quần bên cạnh, đó như liều thuốc giúp cha mẹ vui vẻ, thoải mái tinh thần mà xua tan bệnh tật.

Người ta thường nói, nhà của cha mẹ luôn là nhà của con cái, nhưng nhà của con cái không phải là nhà của cha mẹ. Vì vậy, bố mẹ anh không đồng ý khi chị gái đề xuất bán nhà cũng là điều dễ hiểu.

Để không làm tổn thương bố mẹ, anh hãy bàn và tổ chức họp gia đình, đồng thời yêu cầu chị gái sang tên trả lại nhà đất cho bố mẹ. Anh hãy tìm hiểu thêm để nâng cao hiểu biết pháp luật về đất đai, từ đó đưa ra những lập luận, phân tích hợp lý, hợp tình giúp chị gái nhận ra việc làm của mình là sai trái và thành tâm nhận lỗi trước bố mẹ. Hãy báo hiếu bằng sự thương yêu, đoàn kết của anh chị em để cùng chung tay chăm sóc bố mẹ lúc tuổi xế chiều.

Hà Anh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/258/155865/giu-tron-dao-hieu