Giữ bình yên thôn bản

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc an ninh Tổ quốc (BVANTQ) phát triển rộng khắp tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, người dân nêu cao ý thức cảnh giác, tinh thần tấn công tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc an ninh Tổ quốc (BVANTQ) phát triển rộng khắp tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, người dân nêu cao ý thức cảnh giác, tinh thần tấn công tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Lực lượng Công an đến tận bản, làng gặp gỡ vận động người dân tham gia phong trào toàn dân BVANTQ.

Nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, những căn nhà của đồng bào Cơ Tu ở thôn Tà Vàng, xã ATiêng, H. Tây Giang được đánh số trông rất quy củ. Mỗi số nhà sẽ kèm theo tên của chính chủ hộ phía dưới, và chỉ cần căn cứ vào số nhà, thì chính quyền địa phương sẽ biết rõ thông tin chi tiết của từng gia đình ở từng bản làng khác nhau, qua đó giúp cho công tác quản lý nhân, hộ khẩu, đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật… Song song là chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; các quy định của Pháp luật, của ngành Công an về đảm bảo ANTT đến với bà con trong thôn thuận tiện hơn rất nhiều. Già làng Tà Vàng Alăng Nheeng chia sẻ: "Đồng bào Cơ Tu chúng tôi một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, nên khi chính quyền và lực lượng Công an tuyên truyền, vận động tham gia phong trào toàn dân BVANTQ và gắn số nhà thì mọi người rất vui vẻ ủng hộ".

Rời Tà Vàng, chúng tôi đến thôn Dâm II, xã Tr'Hy (H. Tây Giang). Cảm nhận đầu tiên là không khí yên bình của bản làng và tình cảm nồng ấm, nhiệt tình của bà con đồng bào nơi đây. Ông PơLoong PơơI- Trưởng thôn Dâm II cho biết, nhờ phong trào toàn dân BVANTQ mà những năm qua tình hình ANTT ở thôn luôn ổn định, người dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là hầu hết các vụ việc vi phạm pháp luật hay những mâu thuẫn giữa các gia đình đều được phát hiện kịp thời và giải quyết nhanh chóng. Ông PơơI đơn cử: "Tháng 8-2019, nhà ông Coor Bhương (1979) bị mất 22 triệu đồng, khi hay tin tôi đã giải thích để bà con trong thôn hiểu được đây là việc xấu, đồng thời vận động mọi người phải có trách nhiệm tìm ra cho được người có cái bụng xấu giao cho cơ quan Công an xử lý. Chưa tới hai ngày sau thì ông Coor Chương, người trong thôn Dâm II cho tôi biết đã phát hiện ra hai cháu Pơloong Héo (2010) và Cơlâu Nam (2013) trú tại thôn thuộc diện trẻ "chơi bời lêu lổng", gần đây có nhiều biểu hiện nghi vấn, trong người lúc nào cũng có nhiều tiền. Tôi liền báo tin cho CAH đến điều tra, xác minh. Trước dân làng và cơ quan Công an hai cháu Pơloong Héo và Cơlâu Nam đã nhận lỗi trộm cắp của mình và trả lại toàn bộ số liền lấy được cho ông Coor Bhương".

Không riêng ở Tây Giang, phong trào toàn dân BVANTQ còn lan tỏa đến hầu hết các huyện miền núi của tỉnh, xuất hiện rất nhiều tấm gương dũng cảm, truy bắt tội phạm. Bà Hoàng Thị Lân, thị trấn Thạnh Mỹ, H. Nam Giang nhớ lại: Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 15-4-2019, hệ thống "Tiếng loa an ninh" của Công an thị trấn Thạnh Mỹ phát thông báo "bà con chú ý, hiện trên địa bàn thị trấn có 1 đối tượng trộm cắp đang lẩn trốn. Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn thì báo ngay cho cơ quan Công an". Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, có một thanh niên lạ mặt vào quán của tôi mua thuốc lá, nhìn sơ qua thấy đặc điểm nhân dạng của tên này có nhiều nét tương đồng với đối tượng mà Công an đang tìm kiếm. Tôi liền nghĩ cách gọi điện báo cho Công an. Tuy nhiên, lực lượng Công an kịp có mặt, thì tên này đã lên xe khách Bắc Nam đi về hướng ra Đà Nẵng. Không để kẻ xấu thoát thân, tôi liền lấy xe máy bí mật bám theo và gọi điện thông báo tình hình và biển số xe cho lực lượng Công an. Đuổi theo được khoảng 7 km thì các anh Công an cũng kịp chạy đến đón xe khách và bắt giữ đối tượng tình nghi". "Nhờ tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của bà Lân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nên chúng tôi đã bắt được đối tượng Vi Văn Khải (1991, trú Tương Dương, Nghệ An) lúc y đang trên đường bỏ trốn sau khi trộm cắp số tiền 5,5 triệu đồng của ông Hoàng Văn Hòa, trú thôn Hoa, Thị trấn Thạnh Mỹ vào trưa cùng ngày", Thiếu tá, Pơ Loong Lý- Trưởng Công an thị trấn Thạnh Mỹ cho biết.

Vụ việc ông Lê Viết Nuôi, trú thôn 2 xã Phước Hiệp, H. Phước Sơn khi được đối tượng trộm cắp mang đến bán 3 con trâu với giá rẻ, ông đã tìm cách giữ chân đối tượng và báo tin cho cơ quan Công an. Nhờ tin báo và sự hỗ trợ nhiệt tình của ông Nuôi, CAH Phước Sơn đã điều tra làm rõ vụ án, bắt được 2 đối tượng là Hồ Ngọc Dũng (1977, trú xã Tiên Lập, H. Tiên Phước) và Huỳnh Ngọc Cường (2000, trú H. Phú Ninh) đồng thời thu giữ 3 con trâu trả lại cho người bị hại.

Đại tá Lê Hoài Nam- Trưởng phòng Xây dựng phong trào BVANTQ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an, nhất là sự chung tay, góp sức của đồng bào các dân tộc nên phong trào toàn dân BVANTQ tại các huyện miền núi của tỉnh đã phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực mang lại sự bình yên nơi thôn bản.

VIẾT KIM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_213638_giu-binh-yen-thon-ban.aspx