Giọt nước mắt sám hối của kẻ vượt ngàn km giết vợ và tình địch

Nhìn 2 đứa con vô tội trong phiên tòa, Thịnh bật khóc. Những giọt nước mặt hối hận muộn màng lăn trên gương mặt Thịnh không thể nào bù đắp nổi hành vi tội ác mà bị cáo đã gây ra.

Giọt nước mắt sám hối của kẻ vượt ngàn km giết vợ và tình địch

Những giọt nước mắt muộn màng

Ngày 19/10, tại hội trường TAND tỉnh Quảng Trị, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Đình Thịnh (SN 1987, trú thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị). Vì ghen tuông Thịnh đã ra tay sát hại vợ rồi vượt ngàn km giết luôn người tình của vợ.

Trước đó, ngày 31/5, Trần Đình Thịnh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt mức án tử hình về tội danh "Giết người". Sau đó, Thịnh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để phụng dưỡng mẹ già và nuôi con nhỏ.

Trong phiên tòa phúc thẩm, gia đình cả 2 bị hại đều vắng mặt. Trước đó, đại diện của 2 gia đình bị hại đã gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại tòa, bị cáo Thịnh thừa nhận hành vi của mình và xin được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ HĐXX tuyên y án sơ thẩm, với mức án tử hình.

Được nói lời sau cùng trước lúc tòa nghị án, Thịnh gửi lời xin lỗi đến người thân của các bị hại, cảm ơn người dân đã đồng loạt ký đơn xin tha tội chết cho mình.

Kết thúc phiên tòa, trong giây phút được gặp mặt người thân lần cuối, Thịnh ôm sát, ghì chặt 2 con nhỏ vào lòng, luôn miệng nói lời xin lỗi. Những giọt nước mặt hối hận muộn màng lăn trên gương mặt Thịnh không thể nào bù đắp nổi hành vi tội ác mà bị cáo đã gây ra.

Bị cáo Thịnh ôm 2 con khóc nức nở tại tòa. Ảnh: VOV.

Bi kịch gia đình từ những giây phút lầm lỡ của người vợ

Trần Đình Thịnh sinh ra trong một gia đình nông thôn, nhà đông anh em. Học xong lớp 12, Thịnh quyết chí vào nam lập nghiệp mong sớm thoát khỏi cái đói, cái nghèo đeo đẳng.

Đối tượng xin vào làm công nhân tại một xí nghiệp và quen biết Quách Thị T (30 tuổi). Đôi trai gái đã có một tình yêu đẹp và kết thúc bằng một đám cưới giản dị. Sau đó cả hai về quê chồng sinh sống và lập nghiệp.

Cho đến cuối năm 2014, họ đã có với nhau hai mặt con. Bi kịch bắt đầu từ khi Thịnh bỏ nghề thợ nề, theo chân một số người dân trong làng sang Trung Quốc làm ăn do cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn.

Giữa năm 2015, Thịnh liên tục nhận được điện thoại của người nhà báo tin T ở nhà ngoại tình với một người đàn ông tên Trần Văn Q (SN 1976, ở Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị). Người đàn ông này làm nghề buôn bán, có gia đình riêng cùng 3 đứa con.

Sau khi biết tin ít hôm, cuối tháng 7/2015 Thịnh bỏ việc bên Trung Quốc, về quê để tìm hiểu sự tình.

Sau khi tra hỏi và nhận được lời "tự thú" từ vợ, Thịnh đã đánh T nên chị này bỏ về nhà mẹ ruột ở Nga Sơn (Thanh Hóa).

Nhưng vì biết lỗi vốn do mình gây ra nên T đã chủ động xin tha thứ và Thịnh đồng ý. Cả 2 quyết định sẽ vào Bình Dương sinh sống, bắt đầu cuộc sống mới và cũng để T tránh xa quá khứ.

Tuy nhiên, bất hạnh vẫn chưa buông tha, lúc này T phát hiện mình có thai với người tình nên đã cùng người thân đi thẳng vào TP HCM "giải quyết" trước rồi mới quay ra Quảng Trị gặp Thịnh.

Ngày 16/8/2015 cả hai vợ chồng Thịnh cùng đứa con trai út (SN 2012) vào Bình Dương. Ở tạm nhà em gái T được hai hôm thì Thịnh đưa vợ ra ngoài thuê nhà nghỉ.

Để chắc chắn vợ không còn giấu diếm chuyện gì nên Thịnh lại dò hỏi. Do Thịnh tra hỏi ráo riết nên T đành khai hết mọi chuyện.

Nghe vậy, Thịnh khóc lóc rồi bỏ ra ngoài. Đến lúc quay về phòng thấy vợ đang cầm điện thoại di động nên giật xem và phát hiện dòng tin nhắn T đã gửi cho một số điện thoại lạ với nội dung: "Nếu anh Thịnh bỏ em, anh có đi với em không?".

Tin nhắn như giọt nước tràn ly, Thịnh liền vồ lấy con dao mua cắt trái cây mua trước đó đâm T chết vào chiều 19/8/2015.

Nhà nghỉ nơi Thịnh sát hại vợ mình. Ảnh: Như Phú.

Gây án xong, Thịnh lên TP HCM rồi rạng sáng hôm sau đi máy bay từ Tân Sơn Nhất ra sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế) và đón xe khách về Quảng Trị.

20h ngày 20/8, Thịnh về nhà lấy con dao bầu rồi chạy xe đến nhà tình địch . Khi anh Q đang nằm ngủ trên giường, Thịnh lẻn vào chém một nhát mạnh trúng vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/giot-nuoc-mat-sam-hoi-cua-ke-vuot-ngan-km-giet-vo-va-tinh-dich-20161019231957911.htm