Giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày đoàn tụ khi Mỹ mở lại biên giới sau 20 tháng

Từ ngày 8/11, chính quyền Mỹ quyết định dỡ bỏ các hạn chế đi lại bằng đường bộ và đường hàng không sau 20 tháng đóng cửa vì dịch Covid-19, giúp nhiều gia đình có thể đoàn tụ sau thời gian dài xa cách.

Đoàn tụ sau 20 tháng cấm biên

Những giọt nước mắt đã rơi vì vui mừng khi Mỹ chính thức mở cửa biên giới cho người đã tiêm chủng đầy đủ, kết thúc 20 tháng đóng cửa khiến nhiều gia đình không được đoàn tụ và việc di chuyển gặp khó khăn.

Một người phụ nữ ôm chầm lấy cháu trai đã không gặp trong 3 năm khi bà đến Frankfurt, Đức, tại Sân bay Quốc tế Dulles ở Chantilly, Virginia, Mỹ, ngày 8/11. Ảnh: Reuters

Từ cầu Rainbow ở biên giới Mỹ - Canada đến khu vực Tijuana của Mexico tại San Ysidro, California, ô tô, nhà xe di động và người đi bộ đeo khẩu trang đã xếp hàng dài tại các cửa khẩu biên giới từ rất sớm. Mọi người đều rất háo hức để đoàn tụ với người thân.

Tại các sân bay và cảng nhập cảnh khác của Mỹ, người dân vỡ òa niềm vui khi được gặp lại những người thân yêu sau 20 tháng chịu lệnh đóng cửa biên giới vì dịch Covid-19. Họ đã không gặp nhau kể từ khi đại dịch bùng phát tại Mỹ.

Những hành khách tươi cười khi bước xuống từ chuyến bay châu Âu đầu tiên hạ cánh xuống Mỹ theo quy định mới tại sân bay Quốc tế John F. Kennedy (JFK) của New York. Họ bước vào nhà ga cùng tiếng reo hò và vỗ tay.

Tại các sân bay ở châu Âu, hành khách hào hứng xếp hàng lên máy bay tới các thành phố của Mỹ. Trong khi đó, những người nhập cảnh bằng đường bộ xách theo vali phải chờ đợi nhiều giờ đồng dưới sự giám sát của các nhân viên tuần tra biên giới.

Lệnh đóng cửa biên giới đã được cựu Tổng thống Donald Trump ban hành hồi tháng 3/2020 và được Tổng thống Joe Biden duy trì.

Ban đầu, ông Trump đưa ra lệnh đóng cửa biên giới Mỹ đối với du khách Trung Quốc vào tháng 2/2020. Một tháng sau, cựu Tổng thống Mỹ đã mở rộng lệnh cấm đối với các khu vực khác trên thế giới, bao gồm Liên minh châu Âu, Anh, Ấn Độ và Brazil nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Du khách nhập cảnh bằng đường bộ từ Mexico và Canada cũng bị cấm.

Tại sân bay Frankfurt ở Đức, ông Hans Wolf đã xếp hàng ở quầy làm thủ tục với vẻ mặt xúc động, chuẩn bị bay đến Houston để thăm cậu con trai mà ông đã không gặp trong 2 năm.

“Tôi đã đặt vé máy bay từ tháng 3 và phải đặt lại 28 lần”, ông Wolf nói.

Tại sân bay Heathrow ở London, hai máy bay của hãng hàng không British Airways và Virgin Atlantic bay đến New York đã cất cánh cùng lúc từ các đường băng song song để đánh dấu sự kiện đáng nhớ này.

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao, các hãng hàng không đã tăng số lượng các chuyến bay và dự định sử dụng các máy bay lớn hơn.

Louise Erebara đang ở JFK để chờ chị gái và anh rể. Erebara cho biết, hai chị em cô đã không gặp nhau trong 730 ngày. “Tôi sẽ khóc khi gặp lại chị gái. Thật tồi tệ khi không biết bao giờ chúng tôi sẽ gặp lại họ do đại dịch Covid-19. Chúng tôi không biết khi nào biên giới sẽ mở cửa. Hôm nay chính là ngày đấy”, Erebara xúc động nói.

Mở lại biên giới cho du khách đã tiêm chủng

Dọc theo biên giới Mỹ-Mexico, nhiều thành phố đã phải đối mặt với tình trạng kinh tế khó khăn do các hạn chế về thương mại để phòng dịch Covid-19. Các trung tâm trao đổi tiền tệ ở thành phố Ciudad Juarez, Mexico đã bị ảnh hưởng do thiếu hụt USD.

Chính quyền thành phố Ciudad Juarez đã triển khai một hệ thống đặc biệt để điều phối giao thông, có các nhà vệ sinh di động trên ba cây cầu gần biên giới khi thời gian chờ đợi để được nhập cảnh dự kiến lên đến 4 giờ.

Tại Canada, những người cao tuổi có thể tiếp tục chuyến đi hàng năm tới Florida để “thoát khỏi” mùa đông khắc nghiệt ở đất nước.

Tại cây cầu Thousand Islands nối liền biên giới Mỹ - Canada ở bang New York, Scott Carl, nhân viên biên giới đã phải chờ từ 23h30 tối 7/11.

Chi phí xét nghiệm PCR mà Canada yêu cầu đối với việc di chuyển qua biên giới lên tới 250 USD có thể sẽ gây khó khăn cho nhiều người. Ann Patchett, sống tại Ontario, Canada nói rằng, cô và chồng sẽ phải trả 500 USD phí xét nghiệm để có thể tới Mỹ thăm gia đình.

Lệnh đóng biên với hơn 30 nước của Mỹ từ tháng 3/2020 đã ảnh hưởng tới việc di chuyển của hàng trăm triệu người.

Các nhà chức trách có kế hoạch sẽ giám sát chặt chẽ tình trạng tiêm chủng của khách du lịch và vẫn yêu cầu họ xuất trình xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 khi nhập cảnh.

Từ ngày 8/11, tiêm vaccine sẽ được yêu cầu cho di chuyển không cần thiết, bao gồm các chuyến thăm gia đình hoặc du lịch. Từ đầu tháng 1/2022, Mỹ sẽ yêu cầu tất cả du khách phải tiêm chủng đầy đủ để có thể nhập cảnh bằng đường bộ.

Mỹ cho biết những người tiêm vaccine Covid-19 được Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sẽ được nước này chấp nhận khi nhập cảnh bằng đường hàng không.

Trong khi đó, WHO bày tỏ lo ngại về sự gia tăng số ca mắc Covid-19 tại châu Âu, đồng thời cảnh báo nếu tình hình hiện tại tiếp diễn, đến đầu tháng 2/2022, châu Âu có thể ghi nhận 500.000 ca tử vong do Covid-19.

Mặc dù vậy, nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm khi Mỹ mở cửa biên giới trở lại. Isabel Gonzalez, 63 tuổi, người Mexico, đã chờ đợi 20 tháng để gặp lại các con ở San Diego, Mỹ. Đây là lần đầu tiên bà Gonzalez phải xa các con và cháu trong thời gian dài như vậy.

“Cảm ơn Chúa, cuối cùng chúng tôi cũng được gặp nhau”, bà Gonzalez nói./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) Theo AFP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/giot-nuoc-mat-hanh-phuc-trong-ngay-doan-tu-khi-my-mo-lai-bien-gioi-sau-20-thang-903819.vov