Giọt máu hồng nhân ái

Từ đầu năm đến nay, các tình nguyện viên của CLB Máu nóng Ban mai Xanh thuộc Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) quận Liên Chiểu đã hiến hơn 1.500 đơn vị máu và 200 đơn vị tiểu cầu. Họ là lực lượng nòng cốt trong chiến dịch hiến máu tình nguyện, luôn sẵn sàng tiếp ứng cứu người trong tình huống khẩn cấp.

Tình nguyện viên CLB Máu nóng Ban mai Xanh tập trung hiến máu tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: H.T.V

Bằng sức trẻ và lòng nhiệt huyết, anh Trần Khánh An (24 tuổi), Phó Bí thư Đoàn phường Thanh Bình (quận Hải Châu), thành viên của CLB Máu nóng Ban mai Xanh đã hiến máu và tiểu cầu hơn 20 lần. Tháng 6 vừa qua, anh được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về công tác hiến máu. Anh An chia sẻ, bản thân sợ kim tiêm, nhưng khi tham gia CLB, anh không còn sợ và mong muốn hiến máu giúp đỡ người bệnh. Mỗi lần hiến máu và tiểu cầu, anh cảm thấy hạnh phúc khi làm được điều ý nghĩa.

Nhắc đến kỷ niệm khó quên trong công tác hiến máu, anh An kể: “Mình nhớ thời điểm Đà Nẵng thực hiện chủ trương “ai ở đâu thì ở đó” để phòng, chống Covid-19, mình nhận cuộc gọi hỗ trợ hiến tiểu cầu nhóm máu O-Rh+ cho ca bị ung thư máu ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Vì yêu cầu người hiến chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã tiêm sau 1-2 tháng nên chỉ có mình đủ điều kiện. Ngay lập tức, mình đồng ý hiến máu. Lần đó, mình xúc động khi kịp thời cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Đặc thù của việc hiến tiểu cầu mất khá nhiều thời gian và đòi hỏi nam giới có sức khỏe tốt. Sức khỏe khá ổn nên khi có điều kiện, mình tham gia để đóng góp công sức nhỏ bé cho cộng đồng”.

Là giáo viên môn Lịch sử tại Trường THCS Trần Quý Cáp (quận Cẩm Lệ), đồng thời là thành viên tích cực của CLB Máu nóng Ban mai Xanh hơn 3 năm, chị Huỳnh Thị Thúy (22 tuổi) có nhóm máu B-Rh+ khá hiếm và đã hiến hơn 17 lần. So với các bạn nữ trong CLB, Thúy là người hiến nhiều nhất.

Nói về lần hiến máu để lại nhiều cảm xúc, Thúy kể, có lần chị thấy đan xen nhiều cảm xúc khi giúp một em bé 5 tuổi bị ung thư máu ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, nhờ lần hiến máu ấy mà bé khỏe hơn, không cần phải hóa trị. Thúy sẽ tiếp tục hiến máu đến khi không thể hiến được nữa để giúp bệnh nhân có thêm niềm tin và cả nụ cười.

CLB Máu nóng Ban mai Xanh được thành lập hơn 8 năm nay với gần 10 thành viên và 1.000 tình nguyện viên là các học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động.

Anh Phan Xuân Phúc (30 tuổi), người sáng lập CLB cho hay, CLB đã phối hợp các bệnh viện, chủ công là Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để hỗ trợ hiến “máu nóng” và tổ chức các đợt hiến máu tập trung. Tình nguyện viên trong CLB không chỉ tham gia hiến máu khẩn cấp, mà còn vận động bạn bè, người thân tham gia hiến máu tình nguyện.

“Để hoạt động hiệu quả, chúng tôi tuyên truyền tích cực 100% thông qua các trang mạng xã hội - nơi mọi người kết nối với nhau nhanh nhất. Theo quy định, người hiến máu sau 3 tháng mới có thể hiến lại, nên thời gian đến CLB sẽ tiếp tục kêu gọi và chung tay với nhiều hội, nhóm phát triển thêm tình nguyện viên là các bạn tân sinh viên tại các trường đại học”, anh Phúc nói.

Đánh giá về những đóng góp vì cộng đồng của CLB Máu nóng Ban mai Xanh, ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Liên Chiểu nhận định, CLB nhiều năm qua đã hoạt động tích cực và hiến máu kịp thời cứu sống nhiều người bệnh. Qua đó, CLB giúp khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn máu và tiểu cầu, đặc biệt là nhóm máu hiếm tại các bệnh viện.

“Năm 2021, CLB Máu nóng Ban mai Xanh hiến được 1.900 đơn vị máu tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, được UBND thành phố tặng bằng khen cho tập thể và các cá nhân đã hiến hơn 15 lần. Năm 2022, ngoài CLB Máu nóng Ban Mai Xanh, Hội Chữ thập đỏ quận đã tổ chức hiến máu tập trung 2 đợt, đến nay đạt hơn 600 đơn vị máu”, ông Hà cho biết.

HUỲNH TƯỜNG VY

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202209/giot-mau-hong-nhan-ai-3922817/