Giết người đều phải đền tội

Bất kể hành vi nào xâm phạm đến sức khỏe con người đều phải trả giá. Đặc biệt, những hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm hay mang tính chất côn đồ dẫn đến chết người, càng bị xử lý nghiêm minh. Trường hợp của các bị cáo như Nguyễn Thị Bích Loan và Nguyễn Hùng Cường là ví dụ điển hình.

Bị cáo Loan

Bị cáo Cường nghe tuyên án

Giết người tình trẻ

Khoảng tháng 6/2022, Nguyễn Thị Bích Loan (sinh năm 1979, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) và Nguyễn Tô Trưởng (sinh năm 1984, ngụ xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) sinh sống với nhau như vợ chồng tại khu vực phường Mỹ Bình. Tuy nhiên, cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Trưa 20/3/2023, sau khi uống hết nửa lít rượu, Loan chạy xe máy đi tìm Trưởng, gặp Trưởng đang đánh bài ăn tiền tại khu vực tổ 19 (khóm Nguyễn Du, cách nhà của Loan khoảng 300m), Loan kêu về nhưng Trưởng không nghe, Loan dọa sẽ báo Công an phường xử lý. Khi Loan quay lưng đi, liền bị Trưởng lấy cây hốt rác cán nhựa, dài khoảng 70cm gần đó đánh vào đầu, làm bể nón bảo hiểm và gây thương tích cho Loan tại vùng đầu.

Tức giận, Loan chạy đến chỗ bán nước uống của người dân gần đó, giật lấy cây dao cán vàng, dài khoảng 21,5cm của quán, quay lại đâm một nhát trúng vào đùi bên trái làm Trưởng té xuống đường, nằm bất tỉnh. Thấy Trưởng bị chảy nhiều máu, Loan hoảng hốt nhờ mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Trưởng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an phường Mỹ Bình tiến hành giữ hiện trường, mời Loan về làm việc. Ngày 22/3/2023, Loan bị khởi tố điều tra. Trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Loan thành khẩn ăn năn, hối hận vì hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng, bản thân nghiện rượu nên không kiềm chế được cơn tức giận khi bị Trưởng đánh, nhưng không cố ý giết Trưởng. Sau khi xem xét các tình tiết vụ án và giáo dục hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Loan 12 năm tù về tội “Giết người”.

Giết người vì cờ bạc, nợ nần

Do ham mê cờ bạc nên Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1982, ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) lâm vào cảnh nợ nần. Để có tiền trả nợ, tiếp tục tiêu xài, Cường nảy sinh ý định… giết người, cướp của.

Theo kết quả điều tra, sau thời gian chấp hành án về tội “Trộm cắp tài sản” tại tỉnh Bến Tre, Nguyễn Hùng Cường sống bằng nghề mua bán dạo khắp nơi. Đến khoảng cuối tháng 12/2022, Cường cùng bạn gái đến TP. Châu Đốc thuê phòng trọ làm ăn, sinh sống. Cường đến khu vực xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để bán dừa và sang casino bên Campuchia đánh bạc dẫn đến nợ nần.

Trong thời gian ở tỉnh Đồng Tháp, Cường biết ông Võ Văn Liêm (sinh năm 1954, ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) hành nghề chạy "xe ôm" nên nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Khoảng 7 giờ sáng 26/12/2022, Cường chuẩn bị 1 thanh sắt dẹp, dài khoảng 30cm giấu trong ba-lô rồi điện thoại hẹn ông Liêm đến khu vực chợ Thường Phước 1 đón Cường đi TP. Châu Đốc với giá 500.000 đồng.

Sau đó, Cường giả vờ kêu ông Liêm chở đến vườn mít, thuộc khu vực kênh 8 (ấp Long Hưng, xã Thường Phước 1), là nơi Cường từng mua bán dừa để mượn tiền người quen. Cường kêu chạy xe đến cuối vườn mít rồi dừng lại ngồi uống nước. Lợi dụng sơ hở, Cường ra tay sát hại ông Liêm, lấy 34.000 đồng, 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động và xe máy của nạn nhân, tổng trị giá tài sản gần 15,5 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, Cường điều khiển xe máy của nạn nhân đến Công an huyện Châu Thành (tỉnh Long An) làm căn cước công dân, rồi quay trở lại TP. Châu Đốc ở cùng bạn gái. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Cường dùng thủ đoạn thay đổi biển số, màu sơn xe máy. Ngày 31/12/2022, người dân phát hiện xác của bị hại nên trình báo công an. Đến ngày 5/1/2023, Cường bị bắt giữ và đến ngày 9/1/2023 thì bị khởi tố điều tra.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Cường có lời khai quanh co trước Hội đồng xét xử, thể hiện sự lạnh lùng không biết hối cải, ăn năn, mặc dù bản thân bị cáo từng có tiền án. Hội đồng xét xử phân tích, với bản tính lười lao động, thích ăn chơi, bị cáo lâm vào cảnh nợ nần nên đã lên kế hoạch giết bị hại, cướp tài sản một cách hết sức ranh ma, xảo quyệt. Hành vi của bị cáo thể hiện tính tàn độc, thực hiện tội phạm đến cùng để thỏa mãn ý chí bản thân, gây phẫn nộ cho quần chúng nhân dân và gia đình nạn nhân. Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên tử hình Nguyễn Hùng Cường với tội danh “Cướp tài sản” và “Giết người”.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/giet-nguoi-deu-phai-den-toi-a373848.html