Giết bạn nhậu vì món nợ 20 ngàn đồng rồi giấu xác phi tang

Chỉ vì nạn nhân nợ 20.000 đồng không trả rồi lời qua tiếng lại, bị cáo Thưởng đã ra tay sát hại nạn nhân.

Ngày 4-7, TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Mai Tấn Thưởng (60 tuổi, ngụ xã Diên Bình, huyện Đắk Tô) về tội giết người theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: KN

Bị cáo tại tòa. Ảnh: KN

Theo cáo trạng, tối 23-1, trong lúc cùng uống rượu tại nhà của mình, Mai Tấn Thưởng đòi nợ ông NVĐ (50 tuổi, ngụ thôn 2, xã Diên Bình, huyện Đắk Tô) số tiền 20.000 đồng.

Lúc này, ông Đ không trả tiền và có lời qua tiếng lại khiến Thưởng bực tức nên đã đánh, túm áo kéo ông Đ xuống bếp và lấy kéo đâm vào vùng cổ, rồi dùng búa đập vào trán ông Đ. Đánh xong, Thưởng bỏ mặc nạn nhân và đi ngủ.

Đến sáng hôm sau, Thưởng phát hiện ông Đ đã chết. Sợ người khác phát hiện, Thưởng kéo xác ông Đ ra mương nước cạn khô sau nhà, dùng áo mưa cuốn thi thể và lấy lá cây che phủ nhằm che giấu, tránh bị phát hiện.

Trong vụ án này, ban đầu Cơ quan CSĐT xác định Mai Tấn Thưởng là đối tượng nghi vấn liên quan đến cái chết của ông Đ. Giữa hai người này có quan hệ bạn nhậu và ở cùng thôn với nhau.

Làm việc với các điều tra viên, Thưởng khai chỉ gặp ông Đ vào trưa mồng 2 Tết, sau đó không gặp lại nạn nhân và cố ý không hợp tác, khai báo quanh co. Quá trình thẩm vấn, Thưởng hay giả vờ bị mệt, không nói chuyện được, giả ngất xỉu.

Tuy nhiên, qua 24 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSĐT thu thập nhiều chứng cứ xác đáng, buộc Thưởng phải cúi đầu nhận tội.

LÊ KIẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/giet-ban-nhau-vi-mon-no-20-ngan-dong-roi-giau-xac-phi-tang-post740791.html