Giáo xứ Ninh Đức: mừng đón Giáng sinh

Giáo xứ Ninh Đức (thôn 1, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) hình thành và phát triển từ khi những người theo đạo Công giáo ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định... di dân đến đây lập nghiệp vào những năm trước 1975.

Thời đó, chỉ có khoảng vài chục hộ dân nghèo quần tụ sinh sống ở ấp Ninh Đức đóng góp làm nơi thờ phụng chúa Giêsu, sinh hoạt tôn giáo như một xóm đạo. Sau ngày giải phóng, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, bà con giáo dân nơi đây đoàn kết, thi đua thực hiện phương châm “Kính Chúa, yêu nước”, tích cực giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống mới. Nhờ đời sống không ngừng được cải thiện nên năm 2006, giáo dân tự nguyện đóng góp xây dựng nhà thờ khang trang hơn. Đến năm 2015, bà con Giáo xứ Ninh Đức tiếp tục xây dựng cổng, tường rào, nhà xứ, nhà học giáo lý, nhà vui chơi giải trí, trồng cây xanh... Chị Nguyễn Thị Thùy Trang (thôn 1, xã Nghĩa Hòa) vui vẻ cho biết: “Bà con lương giáo trong và ngoài xã, nhất là những du khách đi tham quan nhà máy Thủy điện Ia Ly đều thích đến khuôn viên giáo xứ Ninh Đức tham quan, sinh hoạt tôn giáo”.

Bà con Giáo xứ Ninh Đức (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) làm hang đá chuẩn bị đón mừng Giáng sinh. Ảnh: H.C

Giáo xứ Ninh Đức hiện có hơn 1.300 giáo dân, trong đó có 750 giáo dân là người Jrai sinh sống ở 2 xã Nghĩa Hòa, Ia Nhin và thị trấn Phú Hòa. Hầu hết người Công giáo ở nơi đây đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều hộ trên địa bàn xã Nghĩa Hòa đã trở thành tỷ phú như gia đình ông Nguyễn Tiến, ông Lê Văn Hùng (thôn 1), bà Trần Thị Thân, ông Nguyễn Thơm (thôn 2), ông Dương Đình Hoàng, ông Dương Đình Sơn (thôn 3), bà Huỳnh Thị Nhi, ông Trần Văn Bình (thôn 5)... Thời điểm này, bà con giáo dân đang cùng nhau đổi công thu hoạch mùa màng, vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang lại nhà cửa, trang trí hang đá, cỗ xe tuần lộc, cây thông, ông già Noel... để mừng đón Giáng sinh. “Năm nay, giá cả các mặt hàng nông sản tiếp tục ở mức thấp nên đời sống của người dân nơi đây có phần bị ảnh hưởng. Tuy vậy, bà con giáo dân các xóm đạo vẫn hân hoan đón mừng Giáng sinh, đón mừng những tấm lòng quan tâm động viên, chia sẻ với giáo xứ”-ông Hàn Hiển-thành viên Ban Hội đồng mục vụ Giáo xứ Ninh Đức-phấn khởi cho hay.

Trò chuyện với chúng tôi, linh mục Nguyễn Minh Đức-Chánh xứ Giáo xứ Ninh Đức-chia sẻ: “Tuy điều kiện kinh tế không khá giả như các nơi khác nhưng bà con giáo dân nơi đây luôn thực hiện đúng giáo lý, giáo luật của người Kitô hữu và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vào các dịp Giáng sinh, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức bác ái, các nhà hảo tâm luôn quan tâm thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện cho bà con hành lễ, chia sẻ những thông tin hữu ích. Từ đó, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân thêm ấm lòng, yên tâm phụng sự Thiên Chúa, sống phúc âm trong lòng dân tộc”. Còn ông Lê Văn Thành-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa thì chia sẻ: “Chức sắc, chức việc và bà con giáo dân ở Giáo xứ Ninh Đức luôn nêu cao tinh thần lương giáo đoàn kết, tích cực giúp nhau thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ vậy mà xã Nghĩa Hòa thực hiện thành công các phong trào thi đua yêu nước, đạt chuẩn nông thôn mới”.

HOÀNG CƯ

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/1625/201912/giao-xu-ninh-duc-mung-don-giang-sinh-5661534/