“Giao lưu cựu chiến binh tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

QĐND Online - Đêm 18-5, tại Nhà hát Trưng Vương (thành phố Đà Nẵng), Hội cựu chiến binh và Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng đã tổ chức đêm “Giao lưu cựu chiến binh tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Gần 1.000 cựu chiến binh, tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố, đoàn viên thanh niên…; đặc biệt với sự có mặt của 36 cựu chiến binh tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã về dự.

Qua 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp hội cựu chiến binh và hội viên thành phố Đà Nẵng đã tích cực hưởng ứng, gương mẫu học tập và tự giác làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như: giúp nhau xóa nghèo, tiết kiệm giúp đỡ người nghèo, chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, chăm lo nghĩa tình đồng đội… Trong đêm giao lưu, khán giả được gặp gỡ với 6 cựu chiến binh có thành tích xuất sắc lựa chọn từ các cơ sở hội. Đó là bác Trần Ngọc Bích (quận Sơn Trà) tự nguyện dành dụm bằng đồng lương hưu kết hợp với buôn bán nhỏ và vận động các nhà hảo tâm được hơn 200 triệu đồng để giúp đỡ những gia đình khó khăn. Bác Nguyễn Ba (Quận Liên Chiểu) tích cực vận động hội viên và nhân dân xây dựng mô hình Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên trở thành điểm sáng văn hóa biên phòng. Cựu chiến binh Lê Văn Tá (huyện Hòa Vang) hằng ngày đạp xe tới các địa phương vận động trên 150 triệu đồng hỗ trợ cho 135 nạn nhân chất độc da cam. Ông Nguyễn Đình Ngật (Quận Hải Châu) tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn luôn trăn trở tìm tòi, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, về Đảng, về Bác Hồ kính yêu, tham gia quản lý giáo dục trẻ em hư đạt hiệu quả… Giao lưu với khán giả, ông Lê Văn Tá tâm sự: “Làm từ thiện phải xuất phải từ cái tâm. Tôi cố gắng học Bác đức tính “Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”. Những đồng tiền quyên góp được phải sử dụng đúng mục đích, có như vậy thì mới gây được niềm tin quần chúng nhân dân!”. Còn bác Trần Ngọc Bích thì tâm sự: “Dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào tôi vẫn nghĩ mình luôn là một người lính Cụ Hồ. Vì vậy, về với đời thường tôi thường xuyên vận động các hội viên, bà con làng xóm và giáo dục con cháu có tình yêu thương nhân dân, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh!”… Tin, ảnh: Phan Tiến Dũng

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/52/52/112521/Default.aspx