Giận thói nghiện game, hỗn láo, cha gây ra bi kịch đâm chết con trai

Sự việc đau lòng xảy ra tại xóm nhỏ Mỹ Sơn, xã Bài Sơn - một xã miền núi của huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An vào đầu năm 2014, nhưng đến nay vẫn khiến người dân bàng hoàng và xót xa.

Ảnh minh họa

Sáng 1/7/2014 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Ngọc (SN 1967) trú xóm Mỹ Sơn, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 1, Điều 104, Bộ luật Hình sự.

Đau đớn một nỗi, nạn nhân của vụ án là đứa con trai ruột 23 tuổi của Ngọc. Qua buổi giải lao nghị án, được tiếp xúc với Nguyễn Đức Ngọc, bị cáo bày tỏ sự hối hận sau hành động nông nổi của mình. Không bị lên án mạnh mẽ như các tội phạm giết người khác, Ngọc nhận được sự cảm thông từ công chúng, gia đình, hàng xóm láng giềng, bởi câu chuyện đằng sau vụ án của Ngọc.

Nguyễn Đức Giang (con trai đầu của gia đình Ngọc) vốn ngỗ ngược và ham mê game trên mạng điện thoại di động, đặc biệt là các loại game hành động đang nổi. Mỗi ngày, cậu đều vùi đầu trước màn hình điện thoại, mải mê theo dõi các thông tin và chìm đắm trong các cuộc chơi game. Dù đã đi làm nhưng Giang vẫn không có tiền tiền tiêu xài cá nhân, thỉnh thoảng vẫn vòi tiền bố mẹ để tải các bộ game. Biết gia đình vất vả khó khăn, bố mẹ còn phải làm nông nuôi 2 em ăn học, nhưng bản tính ham chơi lười lao động nên Giang vẫn bỏ bê việc học hành để ngày đêm tham gia các trò chơi vô bổ qua màn hình máy tính tại các quán nét ngoài phố.

Nhiều lúc bị cha mẹ nhắc nhở, Giang thường có những lời lẽ vô lễ và xấc xược cãi lại. Bố mẹ của Giang là nông dân, quanh năm quần quật với ruộng đồng, nhàn rỗi thì làm thêm thợ hồ để có tiền chăm lo cho các con ăn học nên rất vất vả. Theo lời kể của Nguyễn Đức Ngọc thì cậu con trai lớn của anh đã tiêu tốn khá nhiều tiền của cho sở thích nghiện game của nó. Hai vợ chồng anh nhiều lần khuyên giải con trai mình nên tập trung vào việc học hành, lúc rảnh rỗi phụ giúp việc nhà cho cha mẹ, nhưng Giang không nghe lời, rồi bỏ học khiến mối quan hệ cha con ngày càng trở nên tồi tệ, không khí gia đình luôn trong trạng thái căng thẳng.

Tới chiều 21/12/2013, sau khi cả gia đình đi ăn giỗ bên nhà bà ngoại về, mẹ của Giang ra chợ gần nhà mua vội thức ăn chiều cho gia đình. Bước vào nhà thấy lợn và gà kêu, anh Ngọc bảo cậu con đang ngồi cầm điện thoại chơi game: “Giang, mày làm gì mà không cho gà, lợn ăn”. Anh Ngọc vội ra vườn phía sau nhà tưới rau. Cậu con trai với thái độ lầm lì không nghe lời sai nhủ của cha mình, vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay để chơi. Khi tưới rau xong, bước vào thấy gà, lợn kêu ầm ĩ, hỏi con đã cho gà, lợn ăn chưa thì cậu con trả lời: “Cho rồi”.

Bị cáo Nguyễn Đức Ngọc

Vào kiểm tra thì thức ăn của gà, lợn vẫn còn nguyên, quá bực tức vì hành vi nói dối của con mình, nhưng anh vẫn cố kiềm chế và bảo với con là đừng có nói dối. Tuy nhiên, Giang đã hỗn láo cãi lại bố. Anh Ngọc tức giận quát con trai mấy câu, Giang không những không nghe lời mà còn cãi lại. Không những thế, Giang còn dùng nồi cơm điện úp vào mặt cha mình, cùng lúc vợ anh về can ngăn hai cha con đừng đánh nhau nữa. Nhưng những câu nói hỗn láo và hành động xấc xược của cậu con trai 23 tuổi khiến Nguyễn Đức Ngọc chạm lòng tự ái và cơn giận trong lòng người cha dâng đến đỉnh điểm.

Anh chạy vào bếp lấy dao, chỉ muốn dọa cậu con lớn của mình và cũng để răn đe con. Nhưng không ngờ hai cha con tiếp tục lời qua tiếng lại và trong lúc không kiềm chế được, lại được sự thách đố của con nên Nguyễn Đức Ngọc đã dùng con dao lao ra phía con đang đứng. Mặc dù đã được vợ đứng ra ngăn cản nhưng do phụ nữ sức vóc nhỏ bé không đủ sức để can ngăn hành vi của chồng khi đang bị kích động tột đỉnh này. Lúc đó cậu con trai cũng lầm lì lao vào thách đố thì bị chiếc dao đâm thủng bụng.

Sau khi bị đâm, cả gia đình vội vàng đưa Giang ra cấp cứu tại Trạm Y tế xã Bài Sơn, nhưng do vết thương sâu, mất máu nhiều nên Giang đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, do vết thương quá nặng nên Giang đã được chuyển lên Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. Tới 2 giờ ngày 22/12/2013 thì Nguyễn Đức Giang tử vong.

Tại bản kết luận khai quật tử thi số 33/KL-PC45 của Phòng KTHS Công an tỉnh Nghệ An kết luận, nguyên nhân cái chết của Nguyễn Đức Giang: Do choáng mất máu do vết thương xuyên thủng bó mạch treo đại tràng và ruột non.

Trước vành móng ngựa, người đàn ông cúi gầm mặt, còn người đàn bà ngồi ở hàng ghế thứ nhất đại diện cho bị hại, nước mắt ướt đầm khuôn mặt đen đúa, lộ rõ vẻ khắc khổ, đôi mắt ngây dại. Chị liên tục hướng về phía bị cáo, là người chồng cũng chính là người cha đã giết hại con của mình. Dường như chị đang nhìn thấy bóng dáng của đứa con trai oan nghiệt mà mình đã mang nặng đẻ đau, nhọc nhằn bú mớm, rồi lại bị chồng tước đi mạng sống của nó…

Những người có mặt tại phiên xét xử bị cáo Nguyễn Đức Ngọc đã phần nào dành cho kẻ phạm tội cái nhìn thương xót. Chăm con từ trong trứng nước, từng ngày, từng giờ chờ mong con trưởng thành khôn lớn, không có người cha nào mong con mình hư hỏng, chưa nói đến việc tự tay tước đi mạng sống của nó.

Hành vi tội ác của cha nạn nhân trong vụ án đau lòng này nảy sinh cũng chính bởi nạn nhân đã đẩy cha mình vào sự quẫn trí “nóng giận mất khôn”. Sau một quãng thời gian dài phải chịu đựng đứa con trai ngỗ nghịch, Nguyễn Đức Ngọc khi không đủ tỉnh táo đã hành động mất nhân tính trong một cơn kích động và tức giận bị dồn nén lâu ngày.

Nhưng không thể phủ nhận tội lỗi của Ngọc. Mặc dù vụ án đã khép lại với mức án 3 năm tù giam đối với Nguyễn Đức Ngọc, dưới khung hình phạt mà cơ quan VKS cùng cấp đưa ra vì có quá nhiều tình tiết được giảm nhẹ trong hồ sơ vụ án này. Bản án không quá nặng cho hành vi cố ý gây thương tích, gây hậu quả chết người của Ngọc, nhưng có lẽ chẳng khi nào Nguyễn Đức Ngọc “mãn hạn tù” bởi những phán quyết của tòa án lương tâm, khi dòng thời gian và di ảnh của cậu con trai vẫn còn đó, với ám ảnh kinh hoàng.

Theo Công an Nghệ An online

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/gian-thoi-nghien-game-hon-lao-cha-gay-ra-bi-kich-dam-chet-con-trai-post136383.info