Giải việt dã Báo Thanh Hóa: Những hình ảnh ấn tượng lan tỏa tinh thần 'chạy vì sức khỏe cộng đồng'

Những tiếng reo hò cổ vũ, những bước chạy không bỏ cuộc, cả nụ cười, giọt nước mắt, mồ hôi,... tất cả làm bừng lên tinh thần 'chạy vì sức khỏe cộng đồng' của Giải việt dã Báo Thanh Hóa 2024. Có thể nói, giải việt dã năm nay đã vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi thể thao đơn thuần.

Từ sáng sớm ngày 23/3, gần 300 cán bộ, HLV, VĐV đã tập trung đông đủ tại Quảng trường Hoằng Hóa, nơi diễn ra lễ khai mạc Giải việt dã Báo Thanh Hóa năm 2024.

Gương mặt của các VĐV không giấu được vẻ hồi hộp, háo hức trước đường đua chuẩn bị diễn ra.

Công tác trang trí khu vực sân khấu diễn ra lễ khai mạc, bế mạc năm nay được BTC thực hiện vô cùng chỉn chu, hoành tráng tại Quảng trường Hoằng Hóa.

Trước khi diễn ra các nội dung thuộc Giải việt dã Báo Thanh Hóa, các đại biểu cùng 500 học sinh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã cùng tham gia hưởng ứng “Chạy vì sức khỏe cộng đồng”.

Phần chạy hưởng ứng đã thật sự mang lại không khí sôi động, mở đầu cho những cuộc đua hấp dẫn.

Cuộc đua 3.000m cho nữ diễn ra sôi nổi, kịch tính ngoài mong đợi khi “có nhiều đối thủ ngang sức, ngang tài” - trích lời Nguyễn Thị Thương - VĐV giành giải Nhất ở cự ly này.

Trong khoảng 1/3 đường chạy đầu tiên, Hồ Thị Thu Hà mới là VĐV giành được lợi thế khi liên tục vượt lên dẫn trước.

Cuộc đua dần ngã ngũ sau khi tốp đầu vượt qua nửa vòng chạy đầu tiên. Nguyễn Thị Thương dần “tách tốp” và băng băng vượt lên.

Kể từ khúc cua cuối để về đích, tưởng chừng như không gì có thể ngăn lại tốc độ của VĐV đoàn chủ nhà Hoằng Hóa, Nguyễn Thị Thương xuất sắc về nhất, giành chiến thắng trước Hồ Thị Thu Hà và Bùi Thị Đào.

Cuộc đua 5.000m cho nam cũng chứng kiến những diễn biến khá tương đồng khi ở những quãng chạy đầu tiên, Lê Văn Bảy mới là người vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, sự hưng phấn cùng chiến thuật hợp lý giúp Lê Văn Tuấn (áo xanh) là người vượt lên ở những chặng cuối để giành giải nhất.

Bên cạnh những VĐV xuất sắc cán đích đầu tiên, sự nỗ lực của những chân chạy còn lại cũng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Giải đấu năm nay chứng kiến không ít trường hợp các VĐV đổ gục ngay khi về đích do đã chạm đến giới hạn, thậm chí vượt ngưỡng chịu đựng của bản thân.

Hình ảnh những cổ động viên bám sát đường chạy cổ vũ, động viên, tiếp nước cho các VĐV cũng gây nhiều ấn tượng.

VĐV tranh thủ tiếp nước trên đường chạy.

Các runner hào hứng, tranh thủ ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm cùng Giải việt dã Báo Thanh Hóa khi nhìn thấy ống kính máy ảnh.

Năm nay, Giải việt dã Báo Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự đồng hành của Ngân hàng BIDV chi nhánh Bỉm Sơn. Các “bankers” đến từ BIDV chi nhánh Bỉm Sơn luôn túc trực ở khu vực về đích để sẵn sàng tiếp nước cho các VĐV tham dự giải.

Công tác an ninh, đảm bảo an toàn giao thông cũng được BTC hết sức chú trọng ở giải đấu lần thứ 28.

Những thanh âm “cố lên” vang không ngớt suốt dọc đường chạy của giải Việt dã Báo Thanh Hóa tại Hoằng Hóa năm nay, đúng như cách VĐV giành giải nhất cự ly 5.000m đã miêu tả rằng: “Sự sôi động của giải việt dã là động lực giúp tôi bứt tốc về đích”.

Có thể nói, Giải việt dã Báo Thanh Hóa năm 2024 đã vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi thể thao đơn thuần, ở đó còn có niềm vui, sự sẻ chia, cùng nhau lan tỏa tinh thần “chạy vì sức khỏe cộng đồng”.

HS

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/giai-viet-da-bao-thanh-hoa-nhung-hinh-anh-an-tuong-lan-toa-tinh-than-chay-vi-suc-khoe-cong-dong/209815.htm