Giải mã 'bí mật' của ông trùm buôn một tấn thuốc nổ

Sau khi lấy thuốc nổ, nghi phạm chia thành nhiều bao tải nhỏ chôn tại vị trí bí mật, sâu dưới cát khoảng 1 m. Để phá án, Công an Quảng Bình đã ròng rã đeo bám gần 2 năm.

Công an tỉnh Quảng Bình đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Thụ (sinh năm 1975, trú tại xã Ngư Thủy) và Lê Văn Toản (sinh năm 1976, trú tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy).

Họ vừa bị bắt trong vụ mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép gần một tấn thuốc nổ cùng nhiều súng, đạn.

Coi thuốc nổ là “bảo bối”

Lâu nay, nhiều ngư dân vùng biển xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy coi thuốc nổ là “bảo bối” nên không thể thiếu khi ra khơi. Theo những người làm nghề, đây là cách đánh bắt ít đầu tư và có hiệu quả tức thì.

Tuy nhiên, cách khai thác tài nguyên này lại gây hủy diệt môi trường biển, trực tiếp đe dọa đến tính mạng của người sử dụng và nguy cơ kẻ xấu lợi dụng để gây ra các vụ đe dọa giết người, cướp tài sản... từng xảy ra ở một số địa phương.

 Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Quảng Bình cung cấp.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Quảng Bình cung cấp.

Khoảng tháng 9/2021, chuyên án NVT1 được xác lập, Ban chuyên án đã triển khai kế hoạch nhưng từ tháng 11/2021 đến tháng 3, hoạt động của đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc nổ dừng lại do Hoàng Văn Doãn (sinh năm 1965, trú tại thôn Sen Bình, xã Sen Thủy) bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt về hành vi Buôn bán trái phép vật liệu nổ.

"Ông trùm" sa lưới

Đầu mùa đánh bắt năm nay, tại vùng biển xã Ngư Thủy thường xuyên xuất hiện một số tàu lạ nghi đến từ các tỉnh Nam Trung Bộ. Những tàu cá này neo cách bờ gần 1 km để các đầu nậu địa phương dùng thuyền nan ra thu mua hải sản cũng như nhận hàng tiếp tế lương thực, tiếp tục ra khơi.

Trước đó, lực lượng đánh án nhận được nguồn tin, xác định có một người địa phương vừa thu mua hải sản, vừa cấp hàng (thuốc nổ) cho các tàu cá ở các tỉnh phía Nam cùng một số tàu cá của ngư dân xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Cũng theo nguồn tin, nghi phạm này phân loại bán cho ngư dân địa phương đi thuyền nan gần bờ chủ yếu là thuốc nổ loại 2 và loại 3 (giá từ 350.000 đến 500.000 đồng/kg). Còn các tàu cá lớn, đánh bắt xa bờ thì thuốc nổ loại một có giá từ 500.000 đến 600.000 đồng/kg.

Trong nhiều tháng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bước đầu xác định kẻ tình nghi là Nguyễn Văn Thụ. Ông ta là chủ nậu thu mua hải sản tại địa phương.

Theo thượng tá Lê Hồng Hà, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra, cách thức giao hàng của Thụ rất khó để nắm quy luật và khó tiếp cận, từ địa điểm cất giấu, hình thức giao hàng đều do ông ta trực tiếp thực hiện.

Nguồn hàng của Thụ cũng không cất giấu tại nhà riêng mà chia thành các bao tải nhỏ 30-40 kg chôn tại vị trí bí mật, sâu dưới cát khoảng 1 m. Khi nhận đặt hàng thì nghi phạm trực tiếp đào lên rồi giao nhận.

Trước thời điểm phá án, khoảng tháng 2, Ban chuyên án xác định Thụ đã liên hệ với Lê Văn Toản (nghi phạm nằm trong chuyên án trước) và cũng là nguồn cung cấp thuốc nổ tại địa bàn xã Sen Thủy. Đồng thời, xác định được thông tin Toản đang tiến hành gom một số lượng hàng lớn.

Từ những thông tin các trinh sát báo về, Ban chuyên án nhận định nhóm của Thụ sẽ giao dịch hàng trong ngày 10/5 với số lượng lớn. Ngay sau đó, các phương án phá án được dự kiến chi tiết, phân công từng lực lượng và yêu cầu đặt ra là cần đảm bảo yếu tố bất ngờ, bí mật để trấn áp mạnh nghi phạm vì chúng rất manh động, có tàng trữ hàng “nóng”.

Đúng 4h ngày 10/5, khi Lê Văn Toản vừa bốc 21 bao tải chứa 820 kg thuốc nổ lên ôtô tải biển số 73C-010.20 do Nguyễn Văn Thụ điều khiển, kế hoạch phá án diễn ra bất ngờ khiến nhóm buôn thuốc nổ không kịp trở tay.

Khám xét nơi ở của Thụ tại thôn Liêm Tiến (xã Ngư Thủy), lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần nơi ở của Thụ một bao lác màu xanh bên trong có 25 kg thuốc nổ.

 Nguyễn Văn Thụ. Ảnh: Công an Quảng Bình cung cấp.

Nguyễn Văn Thụ. Ảnh: Công an Quảng Bình cung cấp.

Một tổ công tác khác kịp thời vây bắt Lê Văn Toản thì tên này trốn vào khu vực rừng phía sau nhà. Sau hơn 2 giờ vận động và thuyết phục, Toản mới quay về nhà để trình diện. Khám nơi ở của Toản, lực lượng phá án đã thu giữ một khẩu súng, 19 viên đạn cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thụ và Toản đã cúi đầu nhận tội.

Theo đại tá Lê Văn Hóa (Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra), đây là chuyên án không tiếng súng, tuyệt đối an toàn và đúng theo kế hoạch đã được tính toán từ trước. Hoạt động tinh vi của nhóm nghi phạm được Ban chuyên án giải mã, trong đó đã xác định có không ít lần, Thụ tìm thời điểm thuận lợi giấu thuốc nổ dưới đáy mạn thuyền rồi vận chuyển ra vị trí phao số không trên vùng biển Quảng Bình để cất giấu, khi có khách hàng thì anh ta kéo lên để giao dịch.

Được biết, gần một tấn thuốc nổ thu giữ từ chuyên án NVT1 được xác định là lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Quảng Bình thu giữ.

Hải Sâm/Vietnamnet

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giai-ma-bi-mat-cua-ong-trum-buon-mot-tan-thuoc-no-post1319490.html