Giấc mộng của 'công chúa Disney' tan vỡ

Tiếp nối thành công của tượng đài 'Enchanted' 15 năm trước, song 'Disenchanted' chỉ chiêu đãi một bữa tiệc kỹ xảo, để rồi bế tắc trong khâu kịch bản.

Thể loại: Gia đình, nhạc kịch
Đạo diễn: Adam Shankman
Diễn viên: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden
Đánh giá: 6,5/10

(*) Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Năm 2007, Enchanted sau khi ra mắt đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt nhờ kịch bản mới mẻ, phá vỡ khuôn khổ chủ đề "công chúa Disney" thường thấy. Phim thu về 340 triệu USD, đưa Công chúa Giselle (Amy Adams đóng) một bước trở thành biểu tượng giải trí Mỹ, ngang hàng với những người đẹp Disney như Bạch Tuyết, Lọ Lem, Nàng tiên cá.

Disenchanted là chương tiếp theo sau hơn một thập kỷ, kể từ khi Giselle lập gia đình với Robert (Patrick Dempsey) và cô con gái riêng Morgan (Gabriella Baldacchino). Sau khi họ sinh thêm bé gái Sofia, nàng công chúa cảm thấy cuộc sống đô thị tại New York ngày càng chật chội, ngột ngạt.

Để tiếp tục cuộc tìm kiếm hạnh phúc mãi mãi về sau, cô thuyết phục chồng chuyển đến vùng ngoại ô Monroeville. Từ đó, mọi rắc rối cũng không ngừng tìm đến và phá vỡ giấc mộng thần tiên của nàng.

Disenchanted lý giải điều gì sẽ xảy ra sau dòng chữ "hạnh phúc mãi mãi về sau" trong các câu chuyện thần tiên.

Không gian cổ tích, ma thuật sống động

Nếu so sánh về mặt hình ảnh, Disenchanted nổi trội trong việc sử dụng các hiệu ứng kỹ xảo mới, đồng thời không làm mất đi tông màu cổ tích vốn có.

Đồ họa biến chuyển linh hoạt từ 2D sang 3D, đến các chi tiết nhỏ nhất xuất hiện trong phim dưới danh nghĩa “phép thuật”, đều được thể hiện một cách "nịnh mắt" dù ở thế giới thần tiên Andalasia hay vùng ngoại ô trong mộng Monroeville.

Điểm cộng trong công nghệ CGI được thể hiện rõ qua những màn phô diễn năng lực thần kỳ của xứ sở Andalasia khi Giselle đối đầu với ác nhân mới Malvina (Maya Rudolph). Mỗi khi các nhân vật thi triển phép thuật đều mang đến sự thích thú bằng loạt hiệu ứng màu sắc bắt mắt. Nhiều lần, phần nhìn sinh động đã bù đắp cho khâu kịch bản nhiều hạn chế.

Bối cảnh "vùng đất hứa" Monroeville đưa người xem đắm chìm vào không gian cổ tích.

Nội dung khiên cưỡng

Một lần nữa, Disney chứng minh nỗ lực cố viết thêm hồi tiếp theo cho loạt tác phẩm kinh điển dễ trở thành con dao hai lưỡi. Sau nhiều phần hai có chất lượng kém hơn phim trước của "Nhà Chuột", Disenchanted không trở thành ngoại lệ khi sở hữu một kịch bản "mua dây buộc mình".

Câu chuyện mới có nhiều sạn trong nội dung, mô típ đặt vấn đề khá cũ như mẹ kế tìm cách đối phó với cô gái tuổi teen đang nổi loạn, ma cũ bắt nạt ma mới trong mối quan hệ với Malvina... nhưng vẫn để các nhân vật phải trầy trật tìm cách giải. Không chỉ vậy, vai trò của Robert trong phần phim mới hoàn toàn bị lu mờ.

Về phía nữ chính Amy Adams, năng lực diễn xuất của cô tiến bộ và thu hút hơn nhiều so với Giselle của 15 năm về trước, từ cách bộc lộ cảm xúc bằng mắt đến giọng điệu đầy lôi cuốn. Tuy nhiên, nét mặt phúc hậu đặc trưng lại trở thành rào cản khiến cho vai trò “mẹ kế” trong Disenchanted không gây được ấn tượng mạnh.

Hình ảnh Amy Adams mang lại vẫn in đậm dấu ấn ngây thơ, hồn nhiên như lần đầu tiên khán giả bắt gặp Giselle. Sở hữu nhiều vai diễn nghệ thuật từ sau Enchanted, song khi trở lại thế giới cổ tích, nữ diễn viên vẫn chưa thoát khỏi cái bóng “công chúa Disney”.

Amy Adams có bước tiến dài trong sự nghiệp từ sau Enchanted. Nhưng khi trở lại, cô chưa mang đến làn gió mới cho khán giả.

Phần âm nhạc không ổn định

Không chỉ theo đuổi thể loại nhạc kịch, Disenchanted còn xuất thân từ tượng đài danh giá Disney, khiến sự kỳ vọng về phần nhạc của phim tăng lên gấp bội. Nhưng so với phần phim trước cùng sự đa dạng trong dòng chảy âm nhạc sau hơn một thập kỷ, nhạc phim không đủ sức thỏa mãn người xem.

Trong 14 bản phối được công bố cho phần soundtrack, chỉ có 2 bản nhạc gây được ấn tượng là BadderLove Power. Badder xâm chiếm thính giác người xem khi vang lên trong màn chất vấn giữa Giselle và phản diện Malvina xem ai "ác" hơn. Thời điểm âm nhạc và hình ảnh bổ sung cho nhau đã tạo nên sự nổi bật cũng như khẳng định được quá trình chuyển đổi trong lối làm phim của "Nhà Chuột" trong những năm trở lại đây.

Phim có 14 bản phối nhưng không để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Love Power, do danh ca Idina Menzel thể hiện, vang lên khi phim dần đến hồi kết. Tác phẩm mang âm sắc du dương, nét cổ tích đúng với phong cách Disney. Bài hát đậm tính tri ân, khép lại câu chuyện về nàng Giselle trong phần phim lần này.

Disenchanted cố gắng mang những thông điệp mới của đời thực pha trộn vào câu chuyện cổ tích điển hình, nhưng vẫn lộ rõ sự đuối sức khi cố vượt qua cái bóng quá lớn của Enchanted. Phim vẫn cần thêm nhiều nỗ lực điều chỉnh câu chuyện, kết cấu vấn đề để có thể cân bằng sự màu nhiệm cổ tích với những bài học thực tế ngoài xã hội.

Thanh Trúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giac-mong-cua-cong-chua-disney-tan-vo-post1380274.html