'Giấc mơ' công viên

Khao khát công viên, nhưng trải qua trên dưới 30 năm, các dự án vẫn treo và quyền lợi của hàng chục ngàn dân sinh sống ở đó cũng bị treo...

Quả thực, vào thời điểm này chỉ những người dám mơ mộng một cách tích cực nhất mới dám nghĩ tới chuyện biến bán đảo Thanh Đa - Bình Quới trở thành công viên sinh thái - dự án mang tính dân sinh thuần túy, mà bỏ qua yếu tố sinh lợi của “tấc đất tấc vàng”.

Nhưng ý kiến đó lập tức nhận được nhiều phản hồi từ dư luận, trong đó đa số là đồng tình, ủng hộ. Có lẽ bởi từ nhiều năm qua, người dân TPHCM luôn "khát" công viên, đến mức nhiều người trong giấc mơ thấy được tắm mình trong màu xanh bất tận của những khu công viên bạt ngàn quanh nhà mình, để rồi khi tỉnh giấc mới cảm thấy tiếc nuối...

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa có vị trí đắc địa khi nằm gần khu trung tâm TPHCM hiện hữu (Ảnh: Hải Long).

Nhiều năm qua, mặc dù rất nhiều dự án phát triển công viên, cây xanh được đưa ra nhưng thực tế diện tích cây xanh trên đầu người ở TPHCM đang trên đà suy giảm. TPHCM trước đây có một số công viên lớn nhưng đã bị thu hẹp đáng kể về diện tích.

Trong khi đó, khu bán đảo Thanh Đa - Bình Quới là nơi hội đủ mọi điều kiện lý tưởng để có thể xây dựng một công viên sinh thái quy mô lớn, với hệ thực vật, động vật độc đáo, đặc trưng của vùng đất thường bị ngập do triều cường.

"Sẽ là rất tuyệt vời nếu giữa lòng thành phố có một khu rừng. Có được như vậy, thành phố không chỉ cải thiện về môi trường mà về cảnh quan văn hóa cũng biến đổi, khu rừng này sẽ trở thành niềm tự hào của người dân TPHCM, giống như những thành phố - rừng được ca tụng ở Mỹ hay châu Âu", nhiều người dân cho hay.

Người dân lấy làm hào hứng khi mường tượng về tương lai, với một Thanh Đa sẽ tập trung các hoạt động giải trí, du lịch, nhà hàng, cửa hàng, trung tâm thông tin, vườn thú, vùng đất ngập nước, công viên giải trí, ao câu cá, vườn ươm thực vật, trang trại có bán hàng trực tiếp, làng nghề truyền thống...

Rõ ràng đây là một đề xuất rất hay, rất khoa học và cũng rất văn hóa, nhưng để thực hiện được thì sẽ cần đến một chặng đường rất dài và đầy thử thách.

Bởi trước hết, cần phải làm cách nào đó để xóa bỏ kiểu tư duy "lợi nhuận trên hết" khi nhìn khu vực này như một "con gà đẻ trứng vàng" bằng cách phát triển các dự án bất động sản. Hẳn ai cũng biết đây là điều cực khó một khi sức mạnh của đồng tiền lên tiếng.

Do đó, một số chuyên gia cho rằng cần có giải pháp trung hòa giữa không gian làm công viên và khu vực quy hoạch các chức năng khác để khai thác giá trị quỹ đất, bù lại phần đất làm công viên. Tính khả thi của ý tưởng cũng đứng trước không ít hoài nghi.

Dẫu sao, ý tưởng biến bán đảo Thanh Đa - Bình Quới trở thành công viên "khổng lồ" đã nhận được sự ủng hộ của đa số dân chúng - theo khảo sát của một tờ báo uy tín.

Và dù có thể sẽ gặp nhiều trở ngại, nhưng ý tưởng này cũng đã đặt ra một gợi ý rất hay để phát triển vùng quy hoạch treo này một cách hữu ích, phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của đông đảo người dân thành phố.

Khánh Nguyễn

LĐXH

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/vi-tre-em/giac-mo-cong-vien-20240311212311766.htm