Gia đình khiếm thị cố gắng để có được một cuộc sống bình thường

Cả 3 thành viên đều khiếm thị nhưng bằng tình yêu thương và nghị lực, gia đình chị Lê Thị Dương đã vượt qua khó khăn, cố gắng để có được một cuộc sống bình thường.

Gia đình anh Đậu Ngọc Xuân - chị Lê Thị Dương

Anh Đậu Ngọc Xuân sinh năm 1980, còn chị Lê Thị Dương sinh năm 1985, cùng quê ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Chị mù bẩm sinh, anh mù từ nhỏ, đứa con duy nhất và cũng là niềm hy vọng của anh chị không may cũng khiếm thị và mắc dị tật bẩm sinh.

Kể về người vợ khiếm thị của mình, anh Đậu Ngọc Xuân cho biết, chị Dương là học sinh khóa dưới trong lớp học nghề ở Nghệ An, anh đã thương mến chị ngay từ lần đầu gặp mặt bởi sự dịu dàng và giọng nói dễ thương. Đồng cảm với hoàn cảnh của nhau, 2 người dần xích lại nhưng gia đình 2 bên lại ra sức phản đối. Bền bỉ 5 năm trời viết thư tay bằng chữ nổi cho nhau, tình yêu đã khiến anh chị vượt qua tất cả và quyết định về chung một nhà. Họ luôn ấp ủ và hy vọng đứa con đầu lòng sẽ khỏe mạnh bình thường và là ánh sáng cho bố mẹ.

Năm 2010, bé Đậu Ngọc Kiên chào đời nhưng may mắn đã không mỉm cười với gia đình họ. Kiên mắc đa dị tật bẩm sinh, bại não, hở hàm ếch và mắt bị đục thủytinh thể. Cuộc sống vốn đã nghèo khó giờ lại chăm con mang bạo bệnh, đôi vợ chồng khiếm thị không biết phải làm gì để có tiền mua thuốc và điều trị cho con. Công việc bán tăm của anh Xuân không đủ trang trải cho những ca phẫu thuật và những lần chuyển viện của Kiên.

Anh Xuân chị Dương chưa bao giờ thôi mong mỏi con trai sẽ nhìn thấy bình thường

Khó khăn chồng chất khó khăn, gia đình nội ngoại 2 bên đều nghèo khó, có những lúc anh chị tưởng không thể vượt qua. Thế nhưng chưa bao giờ họ từ bỏ hy vọng: "Con đã đến với mình, chỉ là con bỏ mình đi thôi chứ bằng giá nào mình cũng cứu con và bên con".

"Lúc mới sinh Kiên nặng hơn 3kg nhưng vì con mắc dị tật, lại trải qua phẫu thuật nên về sau chỉ còn 1,8kg. Từ nhỏ đến lớn, Kiên từng trải qua 4 cuộc phẫu thuật, thế nhưng con rất lạc quan, không bao giờ kêu đau. Nhiều lúc con còn động viên cả bố mẹ", chị Xuân nhớ lại. Đầu năm 2023, Kiên tiếp tục trải qua một cuộc đại phẫu với hy vọng giữ lại 1% ánh sáng.

Dù không nhìn thấy mọi thứ nhưng Kiên lại có một nghị lực sống lạc quan khiến nhiều người ngưỡng mộ. Em luôn cố gắng học tập với hy vọng cuộc sống sẽ tốt hơn. Không chỉ học tốt văn hóa, Kiên còn đam mê âm nhạc và là thành viên trong dàn nhạc dân tộc của trường Nguyễn Đình Chiểu. Bên cạnh đó, Kiên còn chơi cờ vua đạt được huy chương, đá bóng và tham gia các giải chạy.

Hiện tại, anh Xuân và chị Dương đang làm nghề trị liệu sức khỏe tại nhà. Đó là nguồn thu duy nhất của gia đình, giúp Kiên được học và theo đuổi đam mê. Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, anh chị chỉ mong muốn con trai luôn khỏe mạnh, chinh phục được đam mê và làm được nhiều điều có ích cho cộng đồng. Dù biết mong ước con mắt sáng trở lại thật xa xôi, thế nhưng hai anh chị chưa bao giờ thôi mong mỏi con trai sẽ nhìn thấy bình thường.

Còn với Đậu Ngọc Kiên, em ước mình học được nhiều điều hay, được thỏa thích chơi đàn và tiếng đàn của mình sẽ mang đến niềm vui cho mọi người.

Gia đình anh Đậu Ngọc Xuân - chị Lê Thị Dương là khách mời của chương trình có chủ đề Mong ước bình thường, phát sóng trên kênh VTV1 vào 10h thứ Bảy, 6/1/2024.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/gia-dinh-khiem-thi-co-gang-de-co-duoc-mot-cuoc-song-binh-thuong-20240104165400835.htm