Gia đình doanh nhân quyền lực Pakistan tưởng nhớ hai cha con thiệt mạng trong thảm kịch Titan

Gia đình Dawood quyền thế ở Pakistan đã đăng tải trên Twitter bày tỏ đau buồn trước sự ra đi của của hai cha con Shahzada và Suleman Dawood trong thảm kịch Titan. Hai cha con gia tộc Dawood nằm trong số 5 nhà thám hiểm đã thiệt mạng trong vụ nổ tàu lặn Titan khi tham quan xác tàu Titanic dưới đáy biển.

Trên Twitter, dòng tộc Dawood sở hữu đế chế kinh doanh trên khắp đất nước Pakistan bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của hai thành viên gia đình là doanh nhân Shahzada Dawood 48 tuổi cùng cậu con trai 19 tuổi Suleman.

Hai cha con Shahzada and Suleman Dawood nằm trong số 5 thành viên thám hiểm tàu Titanic dưới đáy biển thiệt mạng trong vụ nổ tàu lặn Titan.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Shahzada and Suleman Dawood", dòng đăng tải của gia tộc Dawood trên Twitter viết, "Những người con trai yêu quý của chúng tôi trên tàu lặn Titan của OceanGate đã thiệt mạng dưới biển sâu.

Xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất và cầu nguyện cho gia đình chúng tôi trong thời khắc đau thương này".

Hai cha con Shahzada và Suleman Dawood nằm trong số 5 nhà thám hiểm trên tàu lặn Titan tham quan xác tàu Titanic dưới đáy biển.

Hai cha con Shahzada và Suleman Dawood nằm trong số 5 nhà thám hiểm trên tàu lặn Titan tham quan xác tàu Titanic dưới đáy biển.

Đồng thời gia tộc Dawood cũng gửi lời cảm ơn tới lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã nỗ lực hết sức mình trong quá trình giải cứu tàu lặn Titan: "Chúng tôi thực sự biết ơn tất cả những người đã tham gia vào hoạt động giải cứu. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ chính là nguồn sức mạnh cho chúng tôi trong thời điểm này.

Chúng tôi cũng bày tỏ biết ơn tới bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và những người có tấm lòng thương yêu đã sát cánh cùng chúng tôi trong giờ phút khó khăn nhất."

Trong một cuộc trò chuyện với NBC, chị gái của doanh nhân Shahzada Dawood đã kể lại rằng cháu mình Suleman 19 tuổi đã do dự khi đặt chân lên tàu lặn Titan mặc dù chàng thanh niên này vốn mê tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cùng các chuyến phiêu lưu.

Bà Azmeh Dawood cho biết cháu mình Suleman có tâm sự với một người họ hàng rằng cậu cảm thấy hơi khiếp về chuyến thám hiểm này. Tuy nhiên, vì muốn ở bên cha và chia sẻ niềm đam mê cùng ông, nên cậu đã quyết định đặt chân lên tàu ngầm Titan để tham quan Titanic.

Bản thân người bác ruột Azmeh Dawood ban đầu cũng cảm thấy khó tin về quyết định mạo hiểm của hai cha con. "Tôi cảm thấy rất khó tin. Đây là chuyến phiêu lưu dường như không thể có thật".

Khi nghe tin về vụ tai nạn, người bác ruột đã cảm thấy sốc và rất đau buồn: "Tôi cảm thấy không thể thở nổi mỗi khi nghĩ về em trai tôi và cháu tôi".

Gia đình Dawood cũng đã bày tỏ niềm tiếc thương tới toàn bộ 5 nạn nhân thảm kịch Titan, trong đó có hai nạn nhân là thành viên gia đình:

"Mọi suy nghĩ của chúng tôi ở bên những nạn nhân của thảm kịch này - vụ tai nạn mà thế giới hiện đang dõi theo....Chúng tôi bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và chia buồn cùng gia đình những hành khách khác trên tàu lặn Titan".

Bảo Linh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/gia-dinh-doanh-nhan-quyen-luc-pakistan-tuong-nho-hai-cha-con-thiet-mang-trong-tham-kich-titan-169230624115938351.htm