Gia đình các con tin thiệt mạng ở Gaza cầu xin nhận lại thi thể

Thương tiếc và lo hậu sự cho người thân mà không có thi hài của họ, là hoàn cảnh đau khổ mà nhiều gia đình con tin bị Hamas bắt giữ hiện đang phải đối mặt.

Iris Weinstein Haggai liên tiếp nhận thông báo về cái chết của bố mẹ cô. Ngày 22/12 năm ngoái, cô nhận tin bố cô thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas. Sáu ngày sau, cô biết tin mẹ cô cũng bị Hamas sát hại vào ngày xảy ra vụ tấn công.

Thi thể của bố mẹ cô vẫn đang bị Hamas giữ. Do đó, cô và gia đình Weinstein Haggai không thể lo hậu sự cho người thân theo phong tục.

Họ quyết định tưởng nhớ đến hai người đã khuất bằng một nghi lễ nhỏ ở Toronto, nơi một số thành viên dòng họ Weinstein Haggai lớn lên và sinh sống. Tiếp đó là "tang lễ ảo" trên Zoom do đại gia đình tổ chức, với sự tham gia của người thân, bạn bè, học sinh và hàng xóm của cặp vợ chồng.

"Hai người ủng hộ hòa bình đã ra ngoài đi dạo vào sáng sớm như thường lệ khi Hamas tìm đến họ", dòng lời tưởng nhớ cha mẹ cô trên Zoom thật đẹp nhưng cũng thật đau lòng.

"Trái tim tôi khó có thể chấp nhận điều đó, vì tôi chưa nhận được thi hài của họ... Điều đó thật khó khăn, tôi thật sự không thể tham gia 'tang lễ' này", Iris chia sẻ.

Itay Chen và vợ chồng Judi Weinstein Haggai - Gadi Haggai. Ảnh: Reuters, Sipa USA

Andrea Weinstein, em gái của Judi, đã đến dự buổi họp mặt gia đình nhỏ ở Toronto. Cô kể lại rằng một giáo sĩ Do Thái có mặt và dường như bối rối khi tìm một lời cầu nguyện thích hợp, vì không có thi hài người đã khuất.

Bày tỏ thương tiếc và tôn vinh cuộc đời người đã khuất trong khi không có thi thể để chôn cất, là hoàn cảnh đau khổ mà nhiều gia đình con tin bị Hamas bắt giữ hiện đang phải đối mặt.

Cho đến nay, 3 con tin người Mỹ đã được xác nhận đã chết trong cuộc tấn công của Hamas: Judi Weinstein Haggai, Gadi Haggai (bố mẹ của Iris) và Itay Chen. Tất cả đều là công dân Mỹ gốc Israel. Gia đình họ cho biết không thể yên tâm cho đến khi thi thể được trả về.

Itay Chen, một người lính trong quân đội Israel, thiệt mạng vào ngày 7/10 khi mới 19 tuổi. Sau khi nhận được tin dữ, gia đình Chen đã đón tiếp họ hàng và bạn bè ghé qua chia buồn. Họ cũng đến một giáo đường Do Thái địa phương để bày tỏ lòng kính trọng đối với cuộc đời Itay.

Cha của anh, Ruby Chen, trong tuần này đã tham gia các cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Mỹ, bao gồm Phó Tổng thống Kamala Harris và cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan của Tổng thống Joe Biden.

Cuộc gặp trực tiếp tuần này là một trong nhiều cuộc gặp mà Chen đã tham dự kể từ ngày 7/10, nhưng là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi Itay bị Israel tuyên bố đã chết hôm 12/3.

Trong các cuộc gặp, Chen đã cầu xin chính phủ Mỹ nhanh chóng thúc đẩy việc trao trả thi thể các con tin, cũng như những con tin còn sống.

Chen nói: "Người đã khuất không phải là con bài đàm phán thay cho người sống. Tôi nhận ra một thực tế là người sống sẽ phải trải qua quãng thời gian còn khó khăn hơn, nhưng người đã khuất không nên phải đợi đến cuối cùng".

Chen đang đề cập đến các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas do Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian. Các nhà đàm phán cho biết nhóm con tin đầu tiên được thả sẽ là phụ nữ, người mắc bệnh hoặc bị thương, cũng như người già. Thi thể của những người đã thiệt mạng nằm trong số những con tin cuối cùng được thả.

Thông cáo của Nhà Trắng về cuộc gặp giữa Phó Tổng thống với gia đình các con tin "tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc đưa thi hài của những người được xác nhận thiệt mạng về nhà". Một quan chức Nhà Trắng cho biết việc thu hồi các thi thể vẫn đang diễn ra cấp bách trong các cuộc đàm phán giải phóng con tin.

Hoài Phương (theo CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/gia-dinh-cac-con-tin-thiet-mang-o-gaza-cau-xin-nhan-lai-thi-the-post291484.html