Gia cảnh đáng thương của đội viên dân phòng tận tâm với công việc

Được tin anh anh Nguyễn Hồ Quan Vũ (1988, trú thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) - đội viên Dân phòng xã Hòa Châu, gặp tai nạn trên đường làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm, những ngày qua, đồng đội, người thân, anh em bạn bè đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ. Ai cũng thương Vũ khi biết gia cảnh của anh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực tham gia bảo vệ bình yên cho cuộc sống nhân dân, là tấm gương tiêu biểu của lực lượng 8394 xã Hòa Châu hơn 10 năm qua.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên Nguyễn Hồ Quan Vũ đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Tai nạn đáng tiếc đã xảy ra khi Vũ cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch 8394 vào đêm 25-3 vừa qua. Lúc ấy, Vũ điều khiển xe mô-tô BKS màu xanh 43B1-600.xx chở theo Hồ Quốc Thiện (2002, trú thôn Giáng Đông, xã Hòa Châu - Dân quân Thường trực) khi đi đến Km938+600 Quốc lộ 1A, cả hai không may xảy ra tai nạn xe máy. Vụ tai nạn khiến Vũ và Thiện bị đa chấn thương, được đồng đội chuyển vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Sau 10 ngày điều trị tại khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đà Nẵng, sức khỏe của Nguyễn Hồ Quan Vũ dần hồi phục nhưng vẫn chưa tự sinh hoạt được, cần có người chăm sóc. Các vết thương ở vùng ngực, chân và tay vẫn còn đau nhức khá nhiều. Trò chuyện với phóng viên, bà Hồ Thị Thôi (70 tuổi), mẹ ruột của Vũ trực tiếp chăm sóc tại bệnh viện cho biết, hoàn cảnh gia đình bà ở địa phương thuộc diện khó khăn. Vũ là còn thứ trong gia đình có 3 anh em trai. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Vũ làm nghề lái xe cẩu, thời gian gần đây chuyển sang bảo vệ Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh ở xã Hòa Châu với mức thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng. Từ ngày gặp tai nạn nhập viện điều trị, gia đình Vũ gặp không ít khó khăn. Điều bà Thôi lo lắng là khi xuất viện, không biết bao giờ sức khỏe con trai mình mới hồi phục hoàn toàn để đi làm, nuôi sống gia đình. Do gia đình bà Thôi khó khăn nên khi Vũ lấy vợ, hai vợ chồng thuê phòng trọ tại xã Hòa Châu lưu trú, nuôi 2 con nhỏ (trai 6 tuổi và gái 5 tuổi). Tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng ở địa phương cư trú, Vũ luôn thân thiện với mọi người, là công dân gương mẫu trong việc tham gia vận động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ năm 2013, Vũ tham gia lực lượng Dân phòng xã Hòa Châu và có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội…

Nguyễn Hồ Quan Vũ (thứ 2 từ phải sang) nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang.

Thiếu tá Lê Thiện Thịnh - Trưởng Công an xã Hòa Châu cho biết thêm, ở nơi cư trú, Nguyễn Hồ Quan Vũ luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật tại địa phương, tích cực hỗ trợ lực lượng Công an xã trong việc nắm tình hình về ANTT tại nơi cư trú, nơi làm việc. Bản thân Vũ đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng Công an xã Hòa Châu cùng Công an huyện Hòa Vang nắm, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT. Và trong 10 năm tham gia lực lượng tuần tra 8394, Vũ nhiều lần được Chủ tịch UBND xã Hòa Châu, Chủ tịch UBND H. Hòa Vang, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khen thưởng.

Được biết, trước sự nỗ lực cố gắng của lực lượng 8394 xã Hòa Châu, ngày 27-3, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng Đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Hòa Vang đã đến thăm, chia sẻ, động viên Nguyễn Hồ Quan Vũ cùng Hồ Quốc Thiện. Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và trao các phần quà của Công an TP Đà Nẵng, cá nhân đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc, động viên Vũ và Thiện nhanh chóng hồi phục sức khỏe để tiếp tục công tác. Đại tá Nguyễn Đại Đồng cũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của 2 thành viên thuộc Tổ tuần tra 8394 xã Hòa Châu trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trò chuyện với phóng viên (tại Bệnh viện Đà Nẵng), anh Vũ thổ lộ mong nhanh chóng khỏi bệnh để trở về địa phương, tiếp tục công tác trong lực lượng dân phòng xã Hòa Châu. Cuộc sống hiện tại của vợ chồng anh tuy khó khăn nhưng sẽ từng bước khắc phục. Điều anh mong muốn nhất là có chỗ ở ổn định để vợ con tá túc, bản thân yên tâm công tác, phục vụ tốt hơn cho địa phương. Bản thân anh đã làm hồ sơ xin chính quyền hỗ trợ chỗ ở nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Từ thực tế trường hợp của anh Nguyễn Hồ Quan Vũ, thiết nghĩ, các cấp chính quyền huyện Hòa Vang cùng các mạnh thường quân nên quan tâm, có chính sách hỗ trợ để anh thực hiện được ước nguyện của mình. Bởi đây chính là sự động viên đáng giá hơn hết để anh cùng đồng đội tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho công tác giữ gìn ANTT ở địa phương.

Đinh Nga

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/gia-canh-dang-thuong-cua-doi-vien-dan-phong-tan-tam-voi-cong-viec-post293302.html