Gặp gỡ 'ân nhân' của những cặp vợ chồng hiếm muộn

Rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn con cái sau khi được lương y Nguyễn Kim Nhật chữa bệnh đều coi ông là ân nhân. Vị lương y người Nghệ An mang đến niềm hạnh phúc vô cùng khi giúp những bệnh nhân của mình được làm cha mẹ.

Chúng tôi gặp anh Trần Sỹ Hải (xóm 16, xã Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An) cùng vợ và 2 đứa con trai đang có mặt tại phòng khám của lương y Nguyễn Kim Nhật tại thành phố Vinh (Nghệ An). Gia đình anh Hải đến đây để gặp gỡ vị lương y mà vợ chồng anh gọi là “ân nhân”, đồng thời cũng đưa một người bạn của mình mắc bệnh hiếm muộn đến đây chữa bệnh.

Sau thời gian được lương y Nguyễn Kim Nhật chữa trị, vợ chồng anh Hải đã sinh con trai thứ 2 (ảnh nhân vật cung cấp)

Trong lúc chờ lương y Nhật khám bệnh cho bạn, qua câu chuyện của anh Hải, chúng tôi được biết anh bị viêm tinh hoàn do lúc nhỏ. Lấy vợ gần 1 năm nhưng chưa có vẫn có con trong khi vợ anh tình trạng sức khỏe bình thường. Được người quen giới thiệu, anh Hải tìm đến lương y Nguyễn Kim Nhật để bắt mạch và khám bệnh. Anh được chuẩn đoán tinh trùng yếu, tỉ lệ tinh trùng sống chỉ được 0,02%.

Anh Hải kể lại: “Tôi đã dùng thuốc được lương y Nhật kê đơn. Lạ thay, càng uống thuốc vào tôi càng có cảm giác khỏe hẳn lên và không còn bị đau đầu hay chóng mặt như trước kia nữa”.

Sau một thời gian ngắn, đi khám lại anh Hải được bác sỹ cho biết tỉ lệ tinh trùng sống đã tăng lên 10%. Những ngày tháng tiếp theo, anh và vợ duy trì chế độ ăn và uống thuốc điều độ theo lời khuyên của lương y Nhật. Sau mỗi lần đi khám, tỉ lệ tinh trùng sống của anh Hải tăng lên 23%. Sau 7 tháng điều trị, điều tuyệt vời đã đến với gia đình anh Hải khi vợ anh báo tin đã mang thai đứa con đầu lòng.

Anh Hải vui mừng chia sẻ: “Đến bây giờ, vợ chồng tôi đã sinh được 2 cháu trai. Gia đình tôi vô cùng cảm động trước tài năng cũng như tâm đức của lương y Nguyễn Kim Nhật. Nhờ bác Nhật, vợ chồng tôi mới có những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời này”.

Ông Nguyễn Kim Nhật chữa bệnh hiếm muộn theo phương pháp bắt mạch, kê đơn thuốc

Chị Nguyễn Thị Huyền (tổ 22, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đã gặp sự cố khi quyết định sinh đứa con thứ hai. Chị xuống thủ đô, khám tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội và được các bác sỹ chuẩn đoán bị tắc cả hai vòi trứng. Căn bệnh khiến chị hoang mang, mong muốn được thêm một lần làm mẹ của chị bỗng chốc trở nên vô vọng.

Sau khi bàn bạc với chồng, chị quyết định điều trị theo đơn thuốc của các bác sỹ Bệnh viện phụ sản Hà Nội. Khi tìm đến quầy thuốc gần bệnh viện này, chị Huyền đã vô tình được hai vợ chồng chủ quầy hỏi thăm về bệnh tình. Nghe tâm sự của chị Huyền, hai vợ chồng bán thuốc chỉ cho chị tìm đến lương y Nguyễn Kim Nhật tại quận Hà Đông.

Mong muốn thêm một lần nữa được làm mẹ thôi thúc chị Huyền tìm đến lương y Nhật tại phòng khám Đông y Nguyễn Kim Bảng (Số 41, ngõ 7, khu Vật tư, đường Chiến Thắng, quận Hà Đông, Hà Nội) nhưng không may khi chị được biết ông Nhật đã về quê thăm khám cho bệnh nhân.

Sự khao khát mong có thêm một đứa con thôi thúc chị Huyền tìm đến phòng khám tại quê nhà của lương y Nhật tại thành phố Vinh (số nhà 29, ngõ số 2, đường Hoàng Xuân Hãn, TP Vinh, Nghệ An). Chị được chính ông Nhật và người con gái ruột của mình là chị Nguyễn Thị Thu Hiền trực tiếp bắt mạch. Chị Huyền được chẩn đoán tắc vòi trứng bên trái, còn vòi trứng bên phải vẫn còn hy vọng.

Sau khi nghe kết luận về bệnh tình của mình, chị Huyền quyết định đặt niềm tin vào vị lương y lần đầu gặp mặt và bắt đầu dùng thuốc của lương y Nguyễn Kim Nhật. Theo thời gian, mỗi lần hết thuốc, chị lại lặn lội từ Tuyên Quang xuống Hà Nội hoặc vào Nghệ An lấy thêm. Sau 8 tháng, điều kỳ diệu đã xảy đến: chị Huyền có thai.

Kể lại câu chuyện của mình, chị Huyền không giấu được cảm xúc: “Tôi đã uống hết 27 thang thuốc của ông Nhật kê đơn. Ngay từ lần đầu đến khám tôi đã có cảm giác tin tưởng vào vị bác sỹ này. Bây giờ, đứa con trai của tôi đã tròn 30 tháng. Thật tôi không biết làm gì hơn để cảm ơn bác Nhật!”.

Chị Lại Thị Loan (vợ anh Trần Sỹ Hải) hạnh phúc bên con trai thứ 2

Trò chuyện với chúng tôi, lương y Nguyễn Kim Nhật cho biết ông là người gốc xã Sơn Bình (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm thuốc từ lâu đời, là con trai của danh y Nguyễn Kim Bảng. "Sinh thời bố là một thanh tra đường sắt, am hiểu sách y thuật, ngày đi làm, tối về mày mò nghiên cứu, đọc sách tìm hiểu về ngành y. Những ngày rảnh rỗi ông thường bắt mạch, bốc thuốc chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, đặc biệt ông chữa bệnh hiếm muộn rất hiệu quả. Ngày ấy, ông được bà con nhân dân yêu quý bởi tấm lòng nhân đức", ông Nhật chia sẻ.

Sau này, ông Nguyễn Kim Bảng truyền lại cho con trai Nguyễn Kim Nhật các kiến thức, phương pháp bắt mạch, chữa bệnh hiếm muộn. Với việc tiếp thu bí quyết từ người cha của mình và cần mẫn nghiên cứu, nhiều năm qua bác sỹ Nguyễn Kim Nhật đã chữa được cho hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh hiếm muộn ở Nghệ An và nhiều tỉnh thành khác.

Lương y Nguyễn Kim Nhật vinh dự được nhận danh hiệu "lương y tiêu biểu" vì đã có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn, phát triển y, dược học Việt Nam

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thuốc do ông Nhật kê đơn hầu hết đều có công hiệu rất cao. Rất nhiều người mắc bệnh hiếm muộn ở nhiều mức độ khác nhau sau khi dùng thuốc đều đã được làm cha mẹ trong niềm hạnh phúc tràn ngập.

Được biết, lương y Nguyễn Kim Nhật có 3 người con là Nguyễn Kiều Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hiền và Nguyễn Kim Cương hiện đều tiếp nối nghề chữa bệnh hiếm muộn gia truyền của gia đình. Và những người con của ông Nhật cũng được nhiều người bệnh đánh giá là tài năng, tâm đức sánh ngang với cha, ông mình ngày trước.

Khánh Nguyên

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/gap-go-an-nhan-cua-nhung-cap-vo-chong-hiem-muon-d106668.html