Gặp đúng lúc, yêu đúng người

Có ai đó đã nói rằng: 'Tình yêu chỉ có một, còn những thứ na ná tình yêu thì vô số'. Khi còn trẻ, tôi từng không tin vào câu nói này. Bởi tôi nghĩ yêu chính là khi trái tim ta rung động, ta vui vẻ khi gặp một ai đó, muốn quan tâm và được ai đó quan tâm, vậy là đủ rồi! Tuổi trẻ bồng bột dễ khiến người ta ảo tưởng những cảm xúc mơ hồ đó chính là tình yêu.

Bởi yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là hành động. Yêu không đơn thuần chỉ là thích, là cảm giác rung động từ con tim, mà còn là sự thấu hiểu, bao dung, trân trọng, lắng nghe, nhường nhịn, hy sinh và hòa hợp của hai tâm hồn…

Tôi gặp anh ở tuổi 47, cái thời điểm mà nhiều người đinh ninh rằng trái tim tuổi trung niên đã chai sạn sau 12 năm ly hôn một mình nuôi con. Từng ấy năm sau những biến cố đau thương của cuộc đời, ai dám chắc rằng trái tim ta đã liền sẹo, có thể rung động và biết yêu lần nữa chứ, tôi cũng cứ ngỡ lòng mình đã khép lại…

Thế nhưng, cuộc đời luôn có những bất ngờ không ai đoán trước được, anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi như một sự sắp đặt của định mệnh. Vợ anh qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo cách đây 8 năm, để lại anh với cảnh “gà trống nuôi con” đầy những vất vả và lo toan. Giờ thì con gái lớn cũng đã “thành gia lập thất”, con gái nhỏ đang học đại học năm thứ 2. Anh càng trở nên trống vắng hơn bao giờ hết khi cứ lủi thủi một mình trong căn nhà cô độc.

Còn tôi, ngày nào cũng được con gái nhắc nhở: “Mẹ ơi, mẹ lấy chồng đi. Mai mốt con đi học xa nhà rồi không có ai chăm sóc mẹ đâu”. Biết là con lo cho mình về già cô độc, nhưng ở lứa tuổi của tôi thì đâu dễ dàng tìm được ý trung nhân. Cho đến ngày, chúng tôi gặp được nhau…

Rõ ràng là ông trời đã thử thách lòng kiên nhẫn của chúng tôi quá lâu, để chúng tôi thất lạc nhau triền miên trong vòng xoay của tạo hóa… Từ khi gặp anh, tôi mới dần nhận ra thế nào là tình yêu đích thực, yêu không phải là cảm xúc nhất thời, là những ảo tưởng mà tôi từng dệt nên thời son trẻ.

Tình yêu thật sự chính là sự đồng cảm, hòa hợp sâu sắc từ hai con tim và cả lý trí nữa. Rung động mãnh liệt từ trái tim chỉ là dấu hiệu ban đầu của tình yêu, chỉ là yếu tố “cần” có trong tình yêu, còn chính sự hòa hợp trong suy nghĩ, lối sống, sở thích, nhân sinh quan…, đó mới là điều kiện “đủ” để hai người trở thành tri kỷ và là bạn đời của nhau.

Anh luôn biết lắng nghe, đồng cảm và sẵn sàng có mặt lúc tôi cần. Anh luôn sợ tôi buồn và luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi. Không chỉ là sự rung cảm từ con tim, mà chúng tôi còn có chung nhiều sở thích, như: đọc sách, du lịch, nghe những bài thuyết pháp của sư Minh Niệm. Chúng tôi đều thích ăn thịt kho trứng, canh khổ qua, thích đời sống nhẹ nhàng, đơn giản. Nhân sinh quan của chúng tôi cũng rất giống nhau: thích sự sâu sắc, biết quan tâm, sống tình cảm, chân thành.

Điều khiến tình yêu của chúng tôi luôn thú vị và tươi mới, đó chính là sự lãng mạn. Ai nói tình yêu tuổi trung niên không cần lãng mạn chứ? Thực tế là chúng tôi luôn sẵn sàng hành động vì nhau, luôn làm cho đối phương bất ngờ với vô số điều lãng mạn, những câu nói yêu thương dành cho nhau mỗi ngày. Có những lúc tôi chưa kịp nói gì thì anh đã đọc được điều tôi đang suy nghĩ; tôi chưa kịp lên tiếng về những trăn trở của mình, thì anh đã lặng lẽ làm giúp điều tôi muốn.

Chúng tôi có thể trò chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng, đủ chuyện trên trời dưới đất mà không bao giờ cạn chủ đề. Chúng tôi cũng không ngại ngần để lộ khuyết điểm, không sợ đối phương chê cười hay đánh giá mình. Chúng tôi sẵn sàng nói với nhau những điều khó nói nhất khi không thể thổ lộ cùng ai.

Ai nói rằng tình yêu tuổi trung niên không đam mê và mãnh liệt chứ? Sau tất cả, chúng tôi luôn trân trọng mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày được ở cạnh nhau, bởi như ai đó từng nói: “Chỉ khi đi qua những ngày mưa mới biết yêu thêm những ngày nắng và chỉ khi vượt qua giông bão con người ta mới hiểu thấu giá trị của những ngày tháng yên bình”.

Trong cuộc đời, bạn có thể yêu nhiều người, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được người đó có thực sự là “chân ái” của mình hay không cho đến khi gặp đúng người. Đúng thời gian, gặp đúng người, là cả đời hạnh phúc. Cũng giống như lời bài hát “Gặp đúng lúc, yêu đúng người” đang rất “hot” vừa được ca sĩ Hồ Ngọc Hà phát hành:

“Gọi bình minh là lúc sáng lên
Còn bình yên là có anh ở bên
Nụ hoa nở lúc trời nắng xanh
Còn nụ cười em nở lúc bên cạnh anh…
…Yêu đúng người, hạnh phúc ngay đây rồi…”

Hồng Trang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/152891/gap-dung-luc-yeu-dung-nguoi