Gần 100 triệu đồng đến với mẹ già đơn thân nuôi con trai bệnh tật, con dâu ôm cháu nội bỏ đi

Ngoài thăm hỏi, động viên, độc giả còn chung tay ủng hộ mẹ con bà Kiều với số tiền gần 100 triệu đồng, giúp anh Hạnh thêm cơ hội chữa trị.

Mẹ con bà Kiều được độc giả hảo tâm giúp đỡ gần 100 triệu đồng.

Ngày 6/5, chúng tôi lại về thăm mẹ con bàTrần Thị Kiều (68 tuổi, trú thôn 6, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - nhân vật trong câu chuyện "Con trai phát bệnh, con dâu ôm cháu nội bỏ đi, mẹ già đơn thân bất lực cầu cứu". Khuôn mặt bà Kiều để lộ sự vui mừng sau khi được độc giả báo chí giúp đỡ.

"Sau khi hoàn cảnh mẹ con tôi được báo chí đăng tải, nhiều nhà hảo tâm đã điện thoại hỏi thăm sức khỏe, động viên. Ngoài ra, độc giả còn ủng hộ về tài khoản cá nhân của tôi với tổng số tiền lên đến hơn 98 triệu đồng.

Nhờ số tiền này, sắp tới, con trai của tôi có thêm cơ hội tiếp tục ra Hà Nội điều trị. Tôi như được trút bỏ một phần gánh nặng cũng như những khó khăn trước mắt. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ mẹ con tôi trong những ngày qua", bà Kiều chia sẻ.

Bà Kiều là mẹ đơn thân, sinh được anh Trần Văn Hạnh (35 tuổi) là con duy nhất.

2 năm trước, anh Hạnh phát hiện mắc bệnh Viêm tủy độ 4. Bác sĩ cho biết đây là một căn bệnh hiểm nghèo, phải điều trị thường xuyên để truyền dung dịch nuôi tủy sống. Nếu không điều trị, bệnh sẽ trở nặng, dẫn đến suy tủy, đe dọa tính mạng. Chi phí điều trị căn bệnh này rất cao, dù có bảo hiểm chi trả nhưng mỗi tháng anh Hạnh phải chi từ 30 đến 40 triệu đồng mua thuốc ngoài.

Bà Kiều gửi lời cảm ơn sâu sắc đến độc giả hảo tâm đã chung tay giúp đỡ trong lúc khó khăn.

Khi anh Hạnh đang điều trị ở Hà Nội thì người vợ ở quê nhà đã lặng lẽ ôm 2 đứa con nhỏ là Trần Hải Kh. (12 tuổi) và Trần Thị Mai Q. (10 tuổi) bỏ về nhà ngoại ở Ninh Bình. Không lâu sau, anh Hạnh nhận được giấy của tòa án về việc vợ đơn phương ly hôn và giành quyền nuôi 2 đứa con.

Gia đình tan vỡ, nỗi nhớ thương 2 đứa con, lo cho người mẹ già, gánh nặng nợ nần khiến sức khỏe của anh Hạnh ngày càng suy kiệt.

Bà Kiều già yếu, lại mang nhiều chứng bệnh như thần kinh tê liệt khiến tay trái vận động, cầm nắm khó khăn. Mấy năm nay, bà mắc thêm bệnh thận ứ nước không tiền chữa trị.

Kinh tế chỉ trông chờ vào hơn 1 sào ruộng. Suốt 2 năm qua, để có tiền chạy chữa cho con, bà Kiều phải bán đất đai và vay mượn thêm 300 triệu đồng. Giờ không còn trông chờ vào đâu để vay mượn tiếp, lo sợ con trai sẽ bỏ cuộc giữa chừng vì không tiền cứu chữa, người phụ nữ bất hạnh đành cầu xin sự giúp đỡ của bạn đọc.

Hy vọng sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm sẽ là động lực để mẹ con bà Kiều vượt qua khó khăn trước mắt. Anh Hạnh có thêm cơ hội cứu chữa, sớm khỏe mạnh trở về làm chỗ dựa cho mẹ già.

Nhã Hoàng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/gan-100-trieu-dong-den-voi-me-gia-don-than-nuoi-con-trai-benh-tat-con-dau-om-chau-noi-bo-di-20240506151620936.htm