Gái xinh yêu trai trẻ tay trắng, cưới xong bán vàng cho chồng khởi nghiệp, U40 hưởng thành quả như mơ

Trâm chấp nhận bỏ việc lương cao để theo chồng. Có những ngày hai vợ chồng ngồi ở công viên, tự hỏi không biết bao giờ mới hết khổ.

Mẹ dặn lấy chồng hơn tuổi, con gái mạnh dạn lấy trai trẻ... kém 5 tuổi

Trần Hoàng Diễm Trâm (hiện 36 tuổi) và Trần Hữu Phụng (hiện 31 tuổi) quen nhau qua mạng xã hội Zalo. Khi đó, cả hai kết bạn chỉ với mục đích chơi chơi cho vui vì Phụng dự định khoảng 1 năm sau sẽ đi Mỹ còn Trâm đang ế, có người nói chuyện cũng đỡ buồn.

1 tháng sau ngày quen nhau, cả hai gặp mặt trực tiếp. Dù Phụng khá “trẻ trâu”, không phải gu nhưng vẫn làm Trâm xao xuyến. Về phía Phụng, anh rất ấn tượng với sự hoạt bát, năng nổ của Trâm.

Phụng và Trâm quen nhau qua mạng xã hội Zalo.

Phụng nói dối rằng mình bằng tuổi Trâm. Đến khi gặp gỡ, anh mới nói tuổi thật khiến Trâm bị sốc. “Mẹ luôn dặn lấy chồng là phải lấy người hơn 3-4 tuổi thì mới lo được cho mình. Biết anh ít hơn 5 tuổi, mình muốn mối quan hệ của cả hai dừng tại đó”, Trâm nhớ lại. Mặc dù vậy, trước sự theo đuổi, thuyết phục của Phụng, Trâm đã thay đổi suy nghĩ và cả hai chính thức thành một đôi.

Thời điểm đó, Trâm đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông, lương khá cao còn Phụng chẳng có gì ngoài tinh thần lập nghiệp. Tuy nhiên, Trâm luôn ủng hộ Phụng, đó là điều khiến anh chàng rất cảm động và trân quý vì hiếm có người chấp nhận như vậy.

Về điều này, Trâm kể tuy khi ấy Phụng chỉ có đôi bàn tay trắng nhưng trước kia cô vẫn thường cầu nguyện sẽ gặp được người đàn ông có ý chí, cùng chí hướng với mình. Ngoài thời gian làm việc hành chính ở công ty, Phụng còn chăm chỉ làm thêm, thuê đất làm trang trại nấm rơm. Khi được Phụng dẫn đến trang trại, Trâm cảm giác như lời cầu nguyện của mình đã thành hiện thực.

Khi yêu nhau, Trâm là cô gái đã có công việc ổn định, thu nhập cao còn Phụng không có gì ngoài tinh thần lập nghiệp.

Yêu nhau được 9 tháng thì đến thời điểm Phụng đi Mỹ. Cặp đôi yêu xa trong khoảng thời gian hơn 3 năm. Trong giai đoạn đó, cả hai đều đặn Facetime cho đối phương vào khung giờ cố định. Trâm cũng cố gắng để có thể sang thăm bạn trai 6 tháng/lần.

Cơ ngơi đồ sộ ở trời Tây

Mới sang Mỹ, Phụng mất 2-3 năm để tìm định hướng cho bản thân. Anh vừa học tiếng Anh, vừa đạp xe lóc cóc đi làm. Nhìn bạn trai vất vả, Trâm rất thương và cũng nể phục sự chịu khó của anh.

Khi xác định sẽ tiến đến hôn nhân và theo chồng sang Mỹ, Trâm từ bỏ công việc rất ổn định, thu nhập tốt để kinh doanh tóc giả, chuẩn bị cho mình một cái nghề có thể làm khi ra nước ngoài.

Cưới xong, Phụng thỏ thẻ mượn vàng của vợ để khởi nghiệp. Trâm không bao giờ từ chối những mong muốn của chồng. Phụng đã 4 lần khởi nghiệp thất bại. Trong hành trình của Phụng, Trâm luôn đồng hành, ủng hộ, cùng nhau đi qua những khó khăn.

Khi sang Mỹ hai vợ chồng chỉ có bàn tay trắng, áp lực đồng vốn cao nên phải chắt chiu từng đồng. Phụng đi làm công việc ổn định để trả tiền thuê nhà, bảo hiểm,... còn Phụng tập trung buôn bán. Mỗi ngày, Phụng cầm sản phẩm đi chào hàng ở các tiệm nails, bán được vài hộp vì chưa hiểu thị hiếu khách hàng. Có những ngày, Phụng chỉ đủ tiền mua được cái bánh mì ăn qua bữa, sống hôm nay không biết ngày mai sẽ ra sao. Hai vợ chồng ngồi ở công viên, nhìn lên mấy tòa nhà rồi tự nhủ không biết chừng nào mới thoát khổ.

Khó khăn là vậy nhưng cả hai vẫn tin rằng, chỉ cần cố gắng thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng. Và đúng như vậy, thành công dần đến với vợ chồng Phụng - Trâm. Đến hiện tại, cặp đôi đã sở hữu hệ thống 18 cửa hàng bán lông mi giả tại Mỹ. Hai vợ chồng có một bé gái được gần 3 tuổi.

Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi không thấy đối phương có điểm xấu nào cần phải thay đổi. Phụng và Trâm đều chỉ có chung một mong muốn duy nhất là cả hai sẽ giảm tải công việc, bớt đam mê làm việc và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bản thân.

Nguồn: Vợ chồng son

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/gai-xinh-yeu-trai-tre-tay-trang-cuoi-xong-ban-vang-cho-chong-khoi-nghiep-u40-huong-thanh-qua-nhu-mo-172240412212719816.htm