Gã chồng U60 ra tay sát hại vợ chỉ vì vợ hỗn, không nghe lời

Ngày 15/11, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hùng (SN 1964, ngụ TPHCM) tù chung thân về tội 'Giết người'. HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì giận vợ mà ra tay sát hại vợ mình nên cần tuyên mức án nghiêm.

Bị cáo Lê Văn Hùng tại phiên tòa

Bị cáo Lê Văn Hùng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Lê Văn Hùng và bà Huỳnh Thị H (SN 1959) là vợ chồng, cư trú tại ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, có 01 con chung. Theo Hùng khai quá trình chung sống, giữa Hùng và bà H thường xuyên xảy ra cãi nhau. Khoảng 21 giờ ngày 23/8/2021, bà H đang nằm trên ghế xếp xem tivi, Hùng nhớ lại việc bị bà H chửi nên Hùng đi xuống bếp lấy 01 con dao dài, cầm trên tay đi đến chỗ bà H ngồi, Hùng dùng tay trái nắm tóc, kéo bà H ngã xuống nền gạch rồi leo lên người bà H, dùng tay trái, chân trái giữ tay phải của bà H, dùng đầu gối phải đè cánh tay trái của bà H, tay phải cầm dao cắt vào cổ của bà H nhiều nhát.

Sau khi gây án, Hùng mang con dao gây án xuống bếp để vào vị trí cũ và lấy 01 con dao khác bằng kim loại, cán gỗ, dài tự cắt cổ mình để tự tử, nhưng không chết.

Đến sáng ngày 24/8/2021, Hùng tỉnh dậy, đi thay quần, áo dính máu và tiếp tục ở trong nhà. Khoảng 09 giờ 50 phút ngày 24/8/2021, hàng xóm của Hùng phát hiện vết máu trên nền gạch trước cửa nhà Hùng nên đến nhìn qua cửa kính thì thấy bà H nằm trên vũng máu và trình báo cơ quan Công an.

Khi lực lượng Công an xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi đến hiện trường thì Lê Văn Hùng cầm con dao đi ra ngoài cửa cổng và nói “Tao đã cắt cổ vợ tao rồi”, đồng thời Hùng mở cửa cho cơ quan Công an vào nhà, phát hiện nạn nhân đã chết. Hùng bị thương chảy máu ở cổ.

Ngày 25/8/2021, Lê Văn Hùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi, TPHCM bắt. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra và tại tòa, Hùng khai nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo cho rằng do giận vợ hay cãi nhau, không nghe lời nên đã thực hiện hành vi sát hại vợ mình.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/ga-chong-u60-ra-tay-sat-hai-vo-chi-vi-vo-hon-khong-nghe-loi-167401.html