Felix là chiếc lò xo nén chặt của Bồ Đào Nha

Giữa thời điểm nhiều cầu thủ trên hàng công tuyển Bồ Đào Nha chưa đáp ứng được sự kỳ vọng, Joao Felix cần nắm bắt cơ hội để ghi điểm với HLV Fernando Santos.

Sau 2 trận đấu đầu tiên, tuyển Bồ Đào Nha ghi được 5 bàn thắng, bằng với thành tích của Anh (đá 3 trận - PV), Pháp và Tây Ban Nha cộng lại.

Nhìn vào so sánh ấy, nhiều người cho rằng “Selecao châu Âu” (biệt danh của tuyển Bồ Đào Nha) có hàng công rất mạnh. Tuy nhiên, trên thực tế, trong phần lớn thời gian của 2 trận đấu ấy, họ thường xuyên gặp bế tắc trong việc tìm đường đưa bóng vào lưới đối phương.

Cristiano Ronaldo đang làm rất tốt công việc của một cỗ máy săn bàn. Nhưng chừng ấy chưa đủ. Anh cần thêm những đối tác để chia lửa. Và Joao Felix, trong trận gặp Pháp tối nay, có thể nhận trách nhiệm.

Felix được mệnh danh là hậu duệ của Ronaldo. Ảnh: A Bola.

Điều gì đang xảy ra với Felix?

Theo Marca, Felix trở lại tập luyện cùng tuyển Bồ Đào Nha vào ngày 22/6. Trước đó, chàng trai 21 tuổi bị đau cơ đùi trái, phải ngồi dự bị trong trận gặp Hungary, và không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu với tuyển Đức.

Sự trở lại của Felix mang tới niềm vui cho người hâm mộ Bồ Đào Nha. Chất lượng hàng công của “Selecao châu Âu” được nâng cấp. Hy vọng tìm 1 điểm (trước Pháp - PV) để đi tiếp vào vòng knock-out cũng được thắp lên.

Trước khi bước vào Euro 2020, Felix trải qua thời gian gặp quá nhiều áp lực. Anh không có phong độ cao ở mùa giải 2020/21, dù Atletico Madrid vô địch La Liga.

Sau 31 trận đấu ở La Liga, anh chỉ ghi được 7 bàn thắng, thành tích không thể khiến các CĐV đội bóng thủ đô Tây Ban Nha cảm thấy hài lòng.

Nhìn rộng ra, trong 2 mùa giải đầu tiên chơi bóng ở sân Wanda Metropolitano, dù được kỳ vọng sẽ thay thế Antoine Griezmann trở thành biểu tượng mới, Felix lại làm cho người hâm mộ phải lắc đầu ngán ngẩm. Tổng cộng, anh ghi được 19 bàn thắng sau 76 trận đấu cho “Los Rojiblancos” (biệt danh của Atletico Madrid).

Trở về khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, Felix cũng liên tục gây thất vọng. Ở vòng loại World Cup 2022, anh chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp tuyển Azerbaijan và tuyển Serbia.

Sang đến trận gặp tuyển Luxembourg, anh thi đấu thiếu tập trung, khiến HLV Santos lắc đầu ngán ngẩm và quyết định rút ra khỏi sân ở phút 41. Ở trận hòa 0-0 với tuyển Tây Ban Nha trước thềm Euro 2020, dù được chơi trên sân bóng quen thuộc Wanda Metropolitano, Felix cũng không để lại dấu ấn.

Ở mùa 2020/21, Cristiano Ronaldo trở thành Vua phá lưới Serie A với 29 bàn thắng, Bernardo Silva sở hữu 5 bàn thắng và 9 pha kiến tạo trong màu áo Man City, Andre Silva sút tung lưới đối phương 28 lần tại Bundesliga, Jota thi đấu rất ấn tượng bất chấp việc Liverpool không có thành tích tốt.

4 cái tên này ít nhiều để lại dấu ấn trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng chung kết Euro 2020. Điều đó càng khiến cho Felix cảm thấy bất an.

Nhưng khi Bruno Fernandes, Bernardo Silva... vẫn chưa được chuyển sang phiên bản hay nhất, cờ lại đến tay Felix. Trước trận gặp Pháp, truyền thông tin rằng tài năng trẻ này có thể mang tới "điều gì đó rất đặc biệt" cho đội nhà.

Felix phải ngồi trên ghế dự bị đủ lâu tại Euro 2020. Anh giống chiếc lò xo bị nén, chỉ chờ cơ hội để bật ra thật mạnh. Cuộc chạm trán với "Les Bleus" có thể giải quyết cho những vấn đề của mũi nhọn 21 tuổi.

Felix sẵn sàng ra sân ở trận gặp tuyển Pháp. Ảnh: A Bola.

Felix là giải pháp cho tuyển Bồ Đào Nha

“Tôi không nghĩ rằng mình đang đánh mất khả năng. Là thành viên của một tập thể mạnh, tôi tin rằng bản thân sẽ tiếp tục tiến bộ”, Felix chia sẻ với truyền thông quê nhà trong quá trình chuẩn bị cho Euro 2020.

Câu trả lời đầy tự tin của chàng trai 21 tuổi làm cho người hâm mộ tuyển Bồ Đào Nha cảm thấy ấm lòng. Không phải Jota hay Andre Silva, Felix mới là cái tên được các CĐV kỳ vọng sẽ thay thế vị trí của Cristiano Ronaldo trong tương lai.

Thể trạng của Felix đã ổn. Nhờ kỹ thuật cá nhân tốt, những pha xử lý lắt léo, nhanh nhẹn trong phạm vi hẹp, Felix chắc chắn sẽ khiến hàng thủ Pháp lo lắng.

Bernardo Silva, Jota cũng sở hữu những điểm mạnh này. Tuy nhiên, họ không thể bùng nổ khi trở về khoác áo tuyển Bồ Đào Nha.

Tinh thần của tài năng trẻ khoác áo Atletico cũng đang rất tốt. Chàng trai 21 tuổi luôn nhận được sự ủng hộ từ các chuyên gia bóng đá và các CĐV.

Hiếm khi anh phải đón nhận những lời chỉ trích thậm tệ. Những gì họ nhớ về Felix đều là ký ức đẹp, đủ để che mờ nỗi thất vọng ở hiện tại.

“Sau trận đấu, mọi người đều biết chúng tôi tìm ra một cầu thủ tài năng cho bóng đá Bồ Đào Nha. Felix như đang bùng nổ. Cậu ấy chơi 15 phút và ghi 2 bàn. Nếu bạn đến sân muộn và chỉ xem 35 phút đó, bạn sẽ rất hạnh phúc khi về nhà”, Joaquim Milheiro, điều phối viên kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, chia sẻ với AFP về ngày Felix ra mắt đội U18 Bồ Đào Nha vào năm 2017 (gặp U18 Na Uy).

“Felix là một trong những cầu thủ giỏi nhất. Cậu ấy thu hút sự chú ý, nhận về những lời khen và cả chỉ trích. Ở độ tuổi này, việc cậu ấy thi đấu như tại Atletico là điều bình thường”, Helder Cristovao, thầy của Felix ở đội Benfica B, cho biết thêm.

Thay vì chỉ trích Felix vì màn trình diễn tệ hại ở Atletico, truyền thông Bồ Đào Nha hướng mũi giáo sang HLV Diego Simeone. Họ cho rằng ông thiên vị, thường trao cơ hội cho Angel Correa, thay vì điền tên Felix vào đội hình xuất phát trong mùa giải 2020/21.

“Rất nhiều người muốn Felix trở thành 'Ronaldo mới' của bóng đá Bồ Đào Nha và điều đó không giúp ích gì cho chàng trai này”, cựu tiền đạo Diego Forlan bênh vực người đàn em 21 tuổi trong buổi trả lời phỏng vấn với AFP hồi tháng 5.

Trong khi đó, Jean-Claude Abeddou, cựu tuyển trạch viên của Benfica, người từng chứng kiến Felix thi đấu cho đội dự bị của đội bóng thủ đô Bồ Đào Nha, cũng cảm thấy rất ấn tượng với chàng trai trẻ này. Trong ký ức của ông, Felix luôn đến sân tập sớm nhất và là người cuối cùng trở về nhà. Ông tin rằng sự chăm chỉ sẽ giúp chàng trai 21 tuổi vượt qua giai đoạn khó khăn.

Với sự chuyên nghiệp và tài năng được thể hiện trong quá khứ, nhiều người hâm mộ vẫn đặt niềm tin vào Felix. Họ tin anh sẽ nhanh chóng lấy lại hình ảnh như khi còn khoác áo Benfica chứ không phải là một ngôi sao sớm lụi tàn.

Bây giờ là thời điểm Felix đập tan mọi sự hoài nghi. Một bàn thắng vào lưới tuyển Pháp và một màn trình diễn ấn tượng giúp tuyển Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 1/8 Euro 2020 chính là lời khẳng định của chàng trai 21 tuổi.

Một khi đã lấy lại sự tự tin, Felix còn có thể làm được nhiều điều lớn lao hơn nữa.

HLV tuyển Bồ Đào Nha nhận lỗi Huấn luyện viên Fernando Santos lên tiếng chịu trách nhiệm sau thất bại 2-4 của Bồ Đào Nha trước Đức ở lượt trận thứ hai bảng F Euro 2020.

Thường Châu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/felix-la-chiec-lo-xo-nen-chat-cua-bo-dao-nha-post1230177.html