Em rể và chị gái vợ chết trên vũng máu

Nghe tiếng tri hô, người dân đập cửa xông vào thì phát hiện em rể và chị dâu nằm trên vũng máu, cạnh con dao mổ heo.

Khoảng 15h30 chiều 11/1, người dân tổ 106 phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thấy một bé gái chạy ra từ nhà anh Huỳnh Dũng (37 tuổi), hoảng hốt kêu cứu.

Công an bảo vệ hiện trường vụ án. Ảnh: Ngọc Trường.

Đập cửa xông vào căn nhà, người dân phát hiện một người đàn ông và một người phụ nữ nằm chồng lên nhau. Nạn nhân nữ đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm. Còn người dần ông đang nguy kịch vì thương tích.

"Chúng tôi phát hiện một con dao mổ lợn trên người nạn nhân nữ. Riêng trên cổ người đàn ông có một vết cắt nghi là tự tử", ông Đặng Văn Chinh, tổ trưởng tổ dân phố 106 nói.

Nam nạn nhân tên Trần Thái Hùng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Công an đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, vợ của Hùng là em gái nữ nạn nhân.

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc, Thủ tưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Đà Nẵng, đã đến chỉ đạo công tác điều tra.

Theo Ngọc Trường/Ngôi sao

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/em-re-va-chi-gai-vo-chet-tren-vung-mau-20170111210919724.htm