Ðể đảng viên không quên lời thề

Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức, xây dựng Đảng tỉnh Bình Phước năm 2023 vừa qua, có một con số đáng lưu ý: Trong năm, toàn tỉnh đã kết nạp 1.258 đảng viên, đạt 104,83% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 38.245 đồng chí. Như vậy năm qua, đã có thêm 1.258 lời thề của đảng viên trước cờ Đảng, trước tổ chức đảng mà họ đang được quan tâm, dìu dắt. Nhìn vào con số ấy, có người thể hiện sự tò mò: Những đảng viên mới được kết nạp ở Bình Phước nói riêng, cả nước nói chung đã thề nguyện trước Đảng điều gì?

Trừ những người vì lý do đặc biệt, việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng có lẽ là mong ước, là mục tiêu phấn đấu của nhiều người. Vì sao ư? Vì tất cả những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã nỗ lực mang lại cho người dân Việt Nam là độc lập, tự do, là ấm no, hạnh phúc đã phải đổi bằng rất nhiều máu xương, của nhiều thế hệ đảng viên. Điều đó mang lại danh dự, uy tín của Đảng, mang đến niềm tin cho đại đa số người dân Việt Nam vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Và còn nữa, những đảng viên ưu tú, mẫu mực luôn được Đảng giao những trọng trách. Đó là cơ hội để họ phấn đấu vươn lên, để trưởng thành, cống hiến được nhiều hơn cho đất nước.

Đối với người cộng sản chân chính, lời thề trước Đảng là danh dự, chứa đựng giá trị đạo đức và thể hiện nhân cách, tư cách của một đảng viên. Những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới, việc được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng là sự kiện thiêng liêng đối với mỗi người. Cảm xúc ấy được nhà thơ Tố Hữu tái hiện trong thơ:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim
(trích Từ ấy)

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, những người được kết nạp Đảng đã giương cao nắm tay xin thề: Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

Chính lời thề thiêng liêng ấy đã trở thành động lực thôi thúc lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Bao chiến sĩ đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Có người rơi vào tay kẻ địch, bị tra tấn vô cùng man rợ, bị khoét mắt, bị cắt từng bộ phận trên thân thể, nhưng họ không hề khuất phục, khiến kẻ thù run sợ. Điều đó cũng lý giải vì sao dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã đánh tan những kẻ thù xâm lược có sức mạnh vật chất hơn chúng ta gấp nhiều lần! Cũng chính lời thề thiêng liêng ấy mà hơn 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ đảng viên với bản lĩnh chính trị vững vàng, đã góp phần đưa đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, được bạn bè quốc tế ghi nhận và ngưỡng mộ.
Bên cạnh số đông cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối chấp hành kỷ luật Đảng, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên của Đảng đã quên lời thề với Đảng. Có người từng đổ xương máu trên chiến trường để bảo vệ Tổ quốc, nhưng những cám dỗ trong thời bình lại khiến họ trượt dài. Có người lợi dụng chức vụ, quyền hạn; lợi dụng những bất cập trong cơ chế, chính sách để tư lợi cho cá nhân, gia đình, cho nhóm lợi ích. Hậu quả là bản thân vướng vào lao lý, tự đánh mất danh dự người đảng viên và còn làm phương hại đến uy tín, danh dự của Đảng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trở lại vấn đề 1.258 lời thề của những đảng viên mới được kết nạp Đảng trong tỉnh. Sẽ là phiến diện, vô trách nhiệm nếu nói rằng họ không quan tâm đến lời thề khi đứng trước cờ Đảng; rằng họ chỉ đọc lời thề cho đúng thủ tục kết nạp Đảng! Tuy nhiên, không thể phủ nhận một hiện thực là không ít buổi lễ kết nạp Đảng ở nơi này nơi khác, về mặt hình thức thì bài bản theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, nhưng dư âm để lại trong lòng người được kết nạp Đảng thì chẳng bao nhiêu. Có cơ sở đảng vì áp lực “chỉ tiêu kết nạp” nên phải “cố”, kết nạp cả những người chưa thực sự xứng đáng. Quá trình phấn đấu của quần chúng ưu tú cũng không có gì nổi trội so với quần chúng khác nhưng vẫn được kết nạp. Và trong những buổi lễ kết nạp, không ít người được kết nạp phải cầm giấy để đọc vì không nhớ nổi những nội dung mình tuyên thệ trước cờ Đảng, trước chi bộ. Thậm chí có người cầm giấy mà đọc không lưu loát. Và cách thức tuyên thệ thì cũng rất đáng nói. Có người tay giơ lòng khòng, không dứt khoát và câu “Xin thề” được lặp đi lặp lại một cách vô hồn!

Đọc những dòng này, hẳn có bạn đọc sẽ nói, sao lại đi vào tiểu tiết, “soi” cả những chuyện nhỏ nhặt như thế trong buổi lễ kết nạp đảng viên? Nhưng rõ ràng không có một hình thức nào không chứa nội dung; cũng không có một nội dung nào không tồn tại trong một hình thức nhất định. Một lễ kết nạp không được tổ chức chu đáo, thiếu sự nghiêm trang và mang tính chiếu lệ thì ngay từ buổi đầu đã khiến người được kết nạp Đảng thấy kém vinh dự, không cảm thấy trách nhiệm nặng nề, nhiệm vụ khó khăn hơn khi trở thành đảng viên.

Lời thề đảng viên, đảng viên nào cũng từng thề. Vấn đề đặt ra cho mỗi cấp ủy đảng là làm thế nào để đảng viên không quên, thậm chí làm ngược lại những điều đã thề trước Đảng!?

Thảo Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/542/152827/de-dang-vien-khong-quen-loi-the