'Đường hầm tình yêu' ở Ukraine

Tỉnh Rivne của Ukraine có một thị trấn tên Klevan. Lẽ ra đây chỉ là đô thị bình thường nếu không có một trong những điểm đến lãng mạn bậc nhất thế giới và được du khách yêu mến đặt tên “Đường hầm tình yêu”.

Nhiều cặp đôi tìm đến “Đường hầm tình yêu” để chụp hình cưới.

Nếu du khách đến Ukraine thì không nên bỏ qua Klevan, một thị trấn nằm phía Tây Bắc, cách thủ đô Kiev của Ukraine 414 km, khoảng 5 giờ chạy xe ôtô. Đô thị nằm bên dòng sông Stubla này có dân số chỉ hơn 7.000 người và được thành lập khoảng thế kỷ XII. Thị trấn Klevan được nhiều người biết đến không phải vì khu vực này giàu có hay dân cư đông đúc mà bởi sự nổi tiếng của đường tàu Klevanskim, nằm giữa vùng Klevan và làng Orzhiz trên tuyến đường sắt Kovel - Rivine, kéo dài khoảng 7km, một trong những nơi lãng mạn nhất thế giới và được đặt cho tên gọi đầy lãng mạn: “Đường hầm tình yêu”.

Nhiều người so sánh Ấn Độ có Taj Mahal, còn Paris có thể là thành phố của tình yêu, còn Ukraine cũng không kém cạnh khi có “Đường hầm tình yêu”.

Tuyến đường này chia thành 2 nhánh: một nhánh dẫn đến Klevan, nhánh còn lại dẫn đến căn cứ quân sự có từ thời Chiến tranh Lạnh. Trong thế chiến thứ II, Klevan chịu sự chiếm đóng của quân Đức. Vào thời gian ấy, người ta trồng cây dọc theo tuyến đường để che giấu hoạt động vận tải quân sự. Sau khi xây dựng đường ray xe lửa, theo thời gian, những bụi cây dần mọc tự nhiên bao quanh lấy con đường, trùm cả phía trên, khiến người đi cảm giác như đang đi trong một con đường hầm ngay trên mặt đất. Con đường là hình ảnh đẹp nhất về sáng tạo của tự nhiên, kết hợp ăn ý với công trình nhân tạo.

Cây cối trên tuyến “Đường hầm tình yêu” được cắt tỉa gọn gàng nhờ hàng ngày tuyến đường vẫn phục vụ những chuyến xe lửa chở hàng nhiều lần trong ngày, từ nhà máy gỗ dán Odek ở làng Orzhiv ra các nhà máy lân cận. Cách đây nhiều năm, nhà máy gỗ đã đốn hạ khá nhiều cây để thuận tiện hơn cho việc di chuyển của xe lửa, nhưng điều này đã vấp phải sự phản đối của người dân. Sau đó, cây cối ở đây được giữ nguyên vẹn và nhà máy không thực hiện các hoạt động thu dọn cây cối nữa.

Năm 2011, sau khi những tấm ảnh đầu tiên về con đường kỳ thú xuất hiện trên mạng và được đặt tên là “Đường hầm tình yêu”, Klevan trở nên thu hút cư dân bản địa và du khách. “Đường hầm tình yêu” nhanh chóng được nhiều người biết đến với những bức hình tuyệt đẹp của các nhiếp ảnh gia và các cặp đôi yêu nhau. Khung cảnh đường hầm giống như một cổng vòm màu xanh dài tưởng như bất tận vào mùa xuân, biến đổi ngoạn mục khi tiết trời vào hạ với những phiến lá bắt đầu chuyển sang màu đỏ ối. Thu đến, cả tuyến đường là màu vàng rực của cây lá. Vào mùa đông, những trận tuyết rơi sẽ biến nơi đây trở thành một căn hầm trắng muốt tinh khôi như trong chuyện cổ tích. Chính vì thế, người dân địa phương gọi đây là “Đường hầm của tình yêu”.

Người Ukraine cho rằng các cặp đôi có thể tới đây để cùng nguyện ước, và nếu tình yêu của họ chân thành, điều ước sẽ trở thành hiện thực. Nhờ những lời đồn đại ấy, nhiều đôi tình nhân không quản ngại xa xôi đã tới đây để tận mắt chiêm ngưỡng “thiên đường chốn nhân gian”, cầu nguyện và trao nhau những nụ hôn nồng nàn và mong ước được bên nhau mãi mãi.

Điều “phiền toái” duy nhất làm ảnh hưởng tới sự lãng mạn của nơi đây, đó chính là việc đường hầm đồng thời là đường ray tàu hỏa. Với những du khách thì khi đến đây chụp hình, phải hết sức chú ý để tránh đi mỗi khi tàu chạy ngang qua. Còn các lái tàu thì cũng phải tập trung hết sức để không gây tai nạn khi chạy trên tuyến đường hầm này.

Ngoài ra, khi đến thăm thị trấn Klevan, du khách đừng quên tham quan Pháo đài Klevan, một trong những công trình cổ kính nhất thị trấn (Pháo đài Klevan được xây dựng từ năm 1475 và hoàn thành khoảng năm 1561). Bên cạnh đó, trong trung tâm thị trấn còn có Nhà thờ Lễ Truyền Tin với tháp chuông xây năm 1630 và Nhà thờ Thánh Đản được xây dựng năm 1777.

Bạn cũng có thể ghé thăm ga tàu Klevan và đáp chuyến tàu nối đến trung tâm Rivne và Kivertsi hoặc những khu vực khai thác gỗ và trồng trọt, tận hưởng những ngày bình yên và xa rời cuộc sống ồn ào nơi phố thị. Đó là cảm giác khi bạn đến với thị trấn Klevan.

Theo baobariavungtau.com.vn

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/duong-ham-tinh-yeu-o-ukraine.aspx