Đường đến phồn vinh...

Trong bài viết: 'Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng' nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nêu rõ: '... Đến năm 2025 và năm 2030 xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, theo định hướng xã hội chủ nghĩa...'.

Tôi theo chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam cất cánh từ sân bay Vinh vào TP Hồ Chí Minh vào ngày giáp Tết Giáp Thìn 2024. Trong tiết trời nồm ẩm của quê hương xứ Nghệ, bầu không khí đón Tết chộn rộn, hối hả theo những bước chân người, tiếng cười nói râm ran giữa sắc cờ hoa rực rỡ. Chiều đến, sân bay đông nghịt người-xe, nhưng chiều đi thì rảnh rang, thông thoáng hơn nhiều. Cũng phải, vì ngày Tết là dịp sum vầy của gia đình, họ mạc, là ngày hội đoàn viên của người Việt khắp bốn biển năm châu. Các làng quê dưới chân núi Hồng, dọc dài đôi bờ sông Lam, nhà nhà, người người hối hả vào Tết. Trên những cánh đồng thẳng cánh cò bay, lúa đã bắt đầu lên xanh. Hương mạ non liu riu trong làn gió se se thơm dịu cả vào khói hương trầm ngan ngát trong tiết trời giá lạnh. Con cháu như đàn chim tung cánh muôn phương, người ra Bắc, vào Nam; người xuất khẩu lao động, học hành, lập nghiệp ở các quốc gia, vùng lãnh thổ xa Tổ quốc... Tất cả tìm đường tụ về tổ ấm. Dòng người nô nức làm cho cái rét cuối đông như được sưởi ấm lên. Không có ngọn lửa nào sưởi ấm lòng người bằng chính ngọn lửa của mỗi người thắp lên trong lòng mình. Những người tôi gặp trong thời khắc ngắn ngủi cuối năm ở phòng chờ sân bay, mỗi người một vẻ nhưng ai cũng đang dậy lên từ tâm khảm một ngọn lửa như thế...

Cầu Mỹ Thuận 2 là dự án trọng điểm quốc gia trên tuyến đường huyết mạch từ thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây. Ảnh: TRẦN HUẤN

Ngồi cạnh tôi là chị Nguyễn Thị Hoa, quê Thanh Hóa. Chị ra Hà Nội học đại học rồi theo chồng về Điện Biên lập nghiệp đã chục năm nay. Trước Tết, vợ chồng chị dẫn con trai về quê ngoại chúc Tết ông bà rồi lại bay vào Đắk Lắk ăn Tết với họ hàng bên nội. Chị nói: “Nhà tôi một quán ba quê. Bố mẹ chồng tuổi cao sức yếu, được anh cả đón vào Đắk Lắk phụng dưỡng. Chúng tôi vào Đắk Lắk ăn Tết, mồng Ba lại bay ra Điện Biên. Ngày xưa, giao thông cách trở, việc đi lại vô cùng khó khăn. Mỗi năm chỉ ăn Tết được một nơi. Ngày nay, giao thông thuận lợi, chúng tôi bay qua bay lại cả ba miền ăn Tết để có thêm nhiều trải nghiệm. Đi khắp đất nước mình, tôi thấy nhịp sống phồn vinh hiện diện khắp nơi. Là những người làm kinh doanh, được làm ăn trong môi trường thông thoáng, thuận lợi của đất nước yên bình là niềm hạnh phúc”.

Những người bạn đồng hành trên chuyến bay đều có cảm xúc phấn chấn như vậy. Đó là anh sĩ quan biên phòng quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, được về tranh thủ thăm gia đình, trở lại đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới Tây Nam thuộc tỉnh Long An. Anh bảo, dịp Tết, hoạt động của tội phạm, nhất là buôn lậu, vận chuyển ma túy dọc biên giới diễn biến phức tạp. Người chiến sĩ biên phòng khi thực thi những nhiệm vụ mang tính đặc thù, đặc biệt này không thể chia sẻ với ai ngoài chỉ huy và đồng đội trên trận tuyến. Thế nên, trong khi muôn người hân hoan ngắm pháo hoa, trao cho nhau những bao lì xì mừng tuổi mới, thì trong môi trường đặc thù, đặc biệt ấy, vẫn có những thân hình phải dìm sâu dưới sình lầy, căng mắt trong đêm tối để mật phục tội phạm. Đó là anh bộ đội Hải quân ở Tân Cảng Sài Gòn. Tranh thủ về quê vài ngày trước Tết, anh phải vào đơn vị để chuẩn bị cho chuyến làm hàng đúng đêm trừ tịch, một nét đẹp văn hóa đã trở thành truyền thống của đơn vị. Đó là anh kỹ sư công trình quê ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Công ty anh sẽ làm việc xuyên Tết trên công trường dự án Vành đai 3 ở TP Hồ Chí Minh. Anh háo hức kể, trước Tết, ngành giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh đã phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Anh và các đồng nghiệp sẽ đón Giao thừa, ăn Tết ngay trên công trường, ngay bên âm thanh tiếng động cơ, trong bộ đồ bảo hộ lao động. “Nét đẹp ngày Tết không chỉ có cảnh sum họp đoàn viên bên mái ấm gia đình mà còn là những trải nghiệm thú vị bằng tình yêu lao động và khát vọng cống hiến. Tôi rất háo hức với những trải nghiệm mới để khám phá năng lực bản thân, để được cống hiến nhiều hơn cho đất nước”-chàng kỹ sư trẻ tâm sự thế và tiết lộ thêm, ra Giêng chàng sẽ đón người yêu về ra mắt gia đình...

Hành khách trên mỗi chuyến bay như một xã hội thu nhỏ. Ở đây, dù ít hay nhiều, mỗi suy nghĩ, hành động, việc làm của họ là những góc nhìn cận cảnh của đời sống xã hội, của diện mạo đất nước. Chiều cuối năm, tôi hành trình trên chuyến bay từ đất mẹ vào miền Nam, mang theo hơi ấm nguồn cội và được đốt lên, lan tỏa ấm nồng từ những người bạn đồng hành thật đáng trân trọng như thế...

2

Cuộc đời là hành trình khám phá, mở mang tri thức, lao động, cống hiến. Trên hành trình ấy, luôn cần đến đức hy sinh. Những chiến sĩ trên biên giới, ngoài hải đảo và ở các đơn vị trong toàn quân, sẽ đón Tết ngay trên bàn trực, vọng gác, trên boong tàu, ụ súng và ngay trong những hoàn cảnh, tình huống của nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng. Những thời khắc ấy, nỗi buồn hay sự cô đơn, nếu có ập đến, nó cũng như một thứ cảm xúc tự nhiên thoáng qua. Để rồi sau đó, nó đọng lại thành ký ức, kỷ niệm. Để rồi từ đó, nó đi vào tâm khảm con người, trở thành chất liệu của nhân văn, của văn hóa, ngưng đọng trong nền văn hiến nghìn năm của dân tộc...

Con đường đưa dân tộc đến phồn vinh được xây đắp từ những thứ nguyên vật liệu cụ thể như thế trong mỗi người dân Việt. Chúng ta, mỗi ngày, trên mỗi chặng hành trình, hãy góp thêm cho nguồn nguyên liệu ấy những viên gạch, những nắm cát và cả những ý tưởng sáng tạo cho công cuộc kiến tạo phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Trong bối cảnh hiện nay, mặc dù tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nguy cơ chiến tranh lan rộng ở nhiều khu vực, nhưng xu thế chung và khát vọng của nhân loại vẫn là sự hợp tác, hòa bình, giữ vững ổn định và phát triển. Trải qua thực tiễn sinh động và những bài học lịch sử, chúng ta đã có nhận thức sâu sắc, con đường Đảng và nhân dân ta đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xây dựng đất nước phồn vinh để nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện... là mục tiêu chúng ta vươn tới. Đó cũng chính là khát vọng từ bao đời của tiên tổ, ông cha, tiếp tục được ủy thác con cháu hôm nay và mai sau. Đó cũng là niềm ham muốn đến tột bậc của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đường đến phồn vinh không phải là con đường được rải hoa hồng. Nó luôn luôn phải trải qua thác ghềnh, sóng gió, với nhiều hy sinh, mất mát, trả giá. Điều quan trọng là đất nước mình, trên hành trình ấy, như máy bay cất cánh, dù bay qua những vùng thời tiết xấu, phong bất thuận, vũ bất điều, vẫn vững vàng vượt qua để tìm đường đến đích.

Tiễn đưa năm cũ, người Việt mình thường tổng kết những sự kiện, dấu ấn, thành tích nổi bật và những điều còn dang dở, tiếc nuối của năm qua để vạch kế hoạch cho năm mới. Đất nước mình cũng vậy. Nhìn lại năm qua, giữa những rung chấn dữ dội của thời cuộc, giữa những bất trắc, khó lường trên bản đồ địa chính trị thế giới, Việt Nam ta vẫn vững vàng phát triển, không ngừng nâng tầm vị thế trên trường quốc tế. Triết lý ngoại giao “cây tre Việt Nam” của Đảng và nhà nước ta với sự hội tụ, kết tinh của văn hóa, bản lĩnh, khí phách, tâm hồn, khát vọng Việt Nam từ nghìn đời, đã góp phần thiết lập giá trị chính nghĩa, tạo dựng và củng cố lòng tin chiến lược với bạn bè quốc tế, nhất là với những nước lớn có ảnh hưởng đến sứ mệnh toàn cầu. Đi qua năm Quý Mão với nhiều dấu ấn, thành tựu quan trọng, chúng ta nghênh đón "Rồng vàng" Giáp Thìn với niềm tin son sắt, khát vọng phồn vinh...

Đường đến phồn vinh, đất nước ta, nhân dân ta tự hào và tin tưởng đi theo con đường của Đảng. Trên con đường dài ấy, Đảng đã vạch rõ từng dấu mốc, từng mục tiêu cụ thể để chúng ta cùng đoàn kết phấn đấu. Trước thềm Xuân mới Giáp Thìn 2024, người lãnh đạo cao nhất Đảng ta trong bài viết đã dẫn ở trên, thêm một lần nữa khẳng định, như một lời hứa, lời thề trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân: Tiếp tục trên chặng đường vinh quang dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vô cùng yêu dấu của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn... Xây dựng đất nước Việt Nam ta ngày càng "cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chuyến bay của chúng tôi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong nắng chiều vàng rực rỡ. Mùa xuân phương Nam gắn với sắc vàng chủ đạo của hoa mai, hoa cúc, hướng dương... Dưới tầm cánh bay, những đường hoa, phố hoa, công viên hoa, bến hoa... đã rực sắc phồn vinh. Sắc hoa như mặt người, luôn hướng về ánh sáng của năng lượng và niềm tin...

Tùy bút của PHAN TÙNG SƠN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/duong-den-phon-vinh-764565