Được, chưa được

Trước các đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp, lối chơi chủ đạo của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tại vòng loại thứ 3 World Cup là phòng ngự phản công. Nhưng điều đó không đồng nghĩa đoàn quân của HLV Park Hang-seo không chủ động tấn công, thậm chí còn dám chơi phũ đầu, gây bất ngờ cho đối phương. 8 bàn thắng (chỉ kém 4 bàn so với Nhật Bản, đội tuyển có hàng công với những cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, còn Thái Lan ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018 chỉ ghi có 6 bàn). Thống kê trung bình 0,8 bàn/trận, 8,7 pha dứt dứt điểm/trận, kiểm soát bóng trung bình 37,9%/trận, là những chỉ số không tệ. Đáng chú ý, ĐTVN đã ghi bàn trong một nửa số trận đấu, trong đó 4/5 trận còn là đội mở tỷ số dẫn trước. Điều đó khẳng định sự tự tin trong nhập cuộc.

HLV Park thừa nhận, ông chưa thể hài lòng với 8 thất bại

HLV Park thừa nhận, ông chưa thể hài lòng với 8 thất bại

Tuy nhiên, như HLV Park thừa nhận, ông chưa thể hài lòng với 8 thất bại. Dù đặt yếu tố phòng ngự lên hàng đầu, đơn giản vì chẳng còn lựa chọn nào khác, nhưng không trận nào ĐTVN có thể giữ sạch lưới. Trong 19 bàn thua, có đến 11 pha xuất phát từ không chiến, trong đó 8 là tình huống tạt cánh đánh đầu. Do phải liên tục căng mình chống đỡ, xuống sức nên không ngạc nhiên khi 13/19 bàn thủng lưới đến ở hiệp 2.

Ngoài sức ép từ đối thủ, có cả tâm lý bị “ngộp” trong lần đầu tiên bước ra sân chơi đỉnh cao châu lục nên các cầu thủ để xảy ra nhiều sai lầm cá nhân không đáng có. ĐTVN là đội phải nhận nhiều phạt đền nhất với 5 quả (chỉ 3 trong số đó được đối phương thực hiện thành công). Bản thân HLV Park cũng có lúc lúng túng, lựa chọn không chính xác, như việc đưa Thanh Bình vào sân ở phút 71 thay Tiến Dũng ở trận lượt đi gặp Trung Quốc, để rồi trung vệ trẻ này mắc 2 lỗi trực tiếp dẫn đến thất bại 2-3.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202204/duoc-chua-duoc-3109798/