Dùng xe chuyên dụng đưa cụ bà bị lạc về nhà

Ngày 22/9, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 1 cho biết, đơn vị đã nhận đưọc thư cảm ơn của gia đình bác Lê Thị Kim Thúy (SN 1960 ở 733 dốc Minh Khai, Hai Bà Trưng) sau khi một cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã đưa người nhà bác Thúy về nhà an toàn.

Cụ Liên đã được giúp đỡ đưa về đoàn tụ cùng gia đình

Trước đó, vào sáng 20/9, khi làm nhiệm vụ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm phát hiện một bà cụ mệt và đói lả trên đường, Thượng úy Phạm Ngọc Anh đã chủ động tiếp cận giúp đỡ.

Khi cho cụ bà ăn uống đầy đủ, chỉ với thông tin ít ỏi cụ tên là Liên (SN 1930 ở Hưng Yên) có cháu gái là Thúy ở khu vực Minh Khai, Thượng úy Ngọc Anh bằng các biện pháp nghiệp vụ đã tìm ra được địa chỉ chính xác.

Khi liên lạc với gia đình bác Thúy được biết, hoàn cảnh bác cũng neo đơn, tuổi lại cao không thể lên đón cụ Liên, Thượng úy Ngọc Anh đã xin ý kiến đơn vị dùng xe mô tô chuyên dụng đưa cụ Liên về nhà.

Khi đoàn tụ với gia đình, bác Thúy cho biết cô ruột mình có việc lên khu vực hồ Gươm vào sáng cùng ngày. Theo đúng hẹn, xong việc cụ sẽ chủ động gọi gia đình đến đón, nhưng chờ lâu không thấy cụ Liên gọi về nên bác Thúy rất lo lắng. Người phụ nữ này định gọi các con nhờ đi tìm thì nhận được thông báo của cảnh sát khu vực báo tin về việc cụ Liên đang được CSGT giúp đỡ.

Bảo vệ một em nhỏ bị lạc trong phố đi bộ

(HNMO) - Ngày 19/9 Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của chị Dương Thị Thu Hiền (SN 1985 ở Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội) về việc cán bộ chiến sĩ Trung đoàn đã giúp đỡ, bảo vệ con trại chị bị lạc khi vui chơi tại phố đi bộ khu vực hồ Gươm.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/849231/dung-xe-chuyen-dung-dua-cu-ba-bi-lac-ve-nha