Đừng mở nhạc lớn ở nơi công cộng

Tối 7-12-2023, vợ chồng ông Tuấn ở phố Hoàng Như Tiếp (quận Long Biên) ngồi uống trà xem truyền hình vì có những chương trình hai ông bà đều thích. Thấy bà vừa ngồi vừa xoa chân, ông Tuấn nói với vợ:

- Tôi thấy dạo này bà hay bị nhức mỏi, tê bì chân tay, từ mai vợ chồng mình chịu khó dậy sớm ra Vườn hoa Bồ Đề gần nhà đi bộ cho giãn gân cốt bà ạ.

- Tôi cũng rất muốn nhưng mà ra đó thì không ổn ông ạ - vợ ông Tuấn đáp.

- Gần nhà, thoáng mát, sạch sẽ, rất lý tưởng cho việc tập thể dục, sao bà lại bảo không ổn? - ông Tuấn ngạc nhiên hỏi.

- Là ông chưa chứng kiến thôi, hôm trước tôi đi qua đó thấy ồn ào náo động quá. Nhóm tập khiêu vũ mở nhạc to hết công suất, ầm ĩ đau đầu không chịu nổi - vợ ông Tuấn kể.

- Vườn hoa là chỗ mọi người đến vui chơi, thư giãn, đâu phải sàn nhảy mà mở loa công suất lớn. Kể có ai nhắc nhở họ để điều chỉnh âm lượng loa đài thì tốt bà nhỉ - ông Tuấn nói.

Thông tin sự việc đến Người Xây Dựng, ông Tuấn mong muốn mọi người cần nâng cao ý thức thực hiện các quy định về ứng xử văn hóa nơi công cộng, không mở nhạc lớn, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-mo-nhac-lon-o-noi-cong-cong-654873.html