Dựng lều, mắc màn ở vỉa hè trông cây cảnh Tết

Trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các chợ cây cảnh trên nhiều tuyến đường Hà Nội xuất hiện cảnh tiểu thương căng lều, bạt để ngủ trong giá rét.

Dọc hai bên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) hiện có nhiều quầy hàng bán hoa, cây cảnh, gốm... chơi Tết đến từ khắp các tỉnh thành. Vì vậy, bất chấp giá rét nhiều tiểu thương dựng lều bạt ngủ ngay tại gian hàng dưới thời tiết 10 độ C.

Anh Nguyễn Khắc Dự đến từ Hưng Yên cho biết, sau 2 ngày mang cây lên phố Lạc Long Quân để bán nhưng gặp đúng đợt không khí lạnh vẫn chưa bán được cây nào.

"Năm nay tôi cùng 1 số anh em trong nhà góp vốn, mua hơn 70 cây quất để bán. Vì vậy, chúng tôi dựng lều ngay trên vỉa hè để vừa ngủ, vừa trông coi tránh bị mất trộm", anh Dự cho biết.

Càng về đêm nhiệt độ Hà Nội xuống thấp dưới 10 độ C kèm theo gió lớn và mưa nhỏ người bán cây cảnh phải đốt thêm đống lửa để sưởi ấm.

Những chiếc lều thô sơ được đặt giữa những hàng cây cảnh.

Ông Phương Văn Hiếu (Tây Hồ, Hà Nội) cho hay: "Cả một năm chúng tôi chỉ chờ đến ngày Tết để kiếm ăn, vì vậy, thường xuyên phải thức đêm dần dần chúng tôi cũng quen nếu mệt quá thì mọi người thay nhau canh để tranh thủ chợp mắt một lúc lấy sức làm".

Một vài tiểu thương căng tạm vài tấm vải bạt, cọc tre thành chỗ nghỉ tạm qua đêm.

Dù đã 23h đêm các tiểu thương vẫn miệt mài tưới cây.

Sau đó, ngay lập tức lại quay ra chỗ đống lửa để sưởi ấm.

Dù đã 0h đêm ngày 23/1 người đàn ông này vẫn vận chuyển những chậu đào vừa được chở đến.

Sau đó, sẽ quây toàn bộ cây lại bằng các tấm lưới hoặc bạt, rồi mới tạm an tâm đi ngủ.

Lê Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dung-leu-mac-man-o-via-he-trong-cay-canh-tet-10271975.html