Dựng lại vở múa rối ''Bản tình ca trên núi cao''

Nhà hát Múa rối Việt Nam vừa ra mắt vở múa rối 'Bản tình ca trên núi cao'. Tác phẩm do Nghệ sĩ ưu tú Đặng Lợi viết kịch bản, đã được chính tác giả dàn dựng trên sân khấu Nhà hát Múa rối Việt Nam năm 1962. Sau 60 năm, tác phẩm được Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng dàn dựng lại với nhiều thể nghiệm mới.

“Bản tình ca trên núi cao” là chuyện tình của cô gái xinh đẹp Gau Dự và chàng trai tài hoa Nùng Phai trên núi cao. Tình yêu của họ đang êm đềm, ngọt ngào thì xuất hiện hổ dữ dùng phép thuật biến Gau Dự thành đồng loại của mình để chiếm tình yêu của nàng. Bằng tình yêu, sự dũng cảm, cùng tiếng khèn tài năng, Nùng Phai đã đưa được Gau Dự trở lại làm người.

Với cốt truyện mộc mạc lấy đề tài tình yêu đôi lứa, vở diễn đã nêu lên chủ đề: Chỉ có tình yêu trong sáng đích thực xuất phát từ trái tim của con người mới thực sự hạnh phúc và tồn tại bền lâu. Tác phẩm được dàn dựng công phu, đầu tư về tạo hình rối, trang phục, đạo cụ, âm nhạc, thiết kế sân khấu giàu tính đương đại, linh hoạt, phù hợp với thị hiếu của khán giả ngày nay.

Theo Hanoimoi

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/van-hoa/tin-tuc/dung-lai-vo-mua-roi-ban-tinh-ca-tren-nui-cao-165992.html