Đừng hỏi Van Gaal cách “bắt chết” Messi

Trong tư duy về bóng đá của Louis van Gaal, không hề có khái niệm ngôi sao, và đã không có khái niệm ngôi sao thì không có khái niệm "kèm chết ngôi sao". Hà Lan sẽ đá như thế nào trước Argentina? Họ sẽ đá như trận gặp Mexico, Costa Rica, Tây Ban Nha...

Để theo dõi chi tiết về các thông số kỹ thuật liên quan đến các trận đấu ở VCK World Cup 2014 , bảng xếp hạng, lịch thi đấu… được trình bày chuyên nghiệp bởi hãng tin AFP, mời các bạn BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY:

Bảng thông số các trận đấu

Đã bao nhiêu lần trong mùa World Cup này bạn nghe một HLV tán dương ngôi sao số 1 của mình? Jose Pekerman tâng James Rodriguez, Alejandro Sabella bảo Leo Messi là tất cả của Argentina, trong khi Luiz Filipe Scolari thì xem Neymar như báu vật. Nhưng chưa một lần nào Van Gaal mở miệng khen Arjen Robben hay Robin van Persie, dù trên thực tế đây là cặp đôi hay nhất World Cup hiện tại.

Trong tư duy của Van Gaal, khái niệm ngôi sao không tồn tại. Ông dùng Robben vì ông nghĩ anh phù hợp với vị trí ấy, trong sơ đồ chiến thuật đặc thù của mình. Ông luôn có dũng khí để gạt bỏ những ngôi sao ngay khi anh ta không còn phù hợp nữa.

Ở Barcelona ngày trước, Rivaldo đang là ngôi sao số 1, là đương kim Quả bóng vàng, thậm chí còn nổi hơn cả Ronaldo "người ngoài hành tinh". Ông vẫn cho Rivaldo ra đá cánh trái như thường, mặc cho ngôi sao người Brazil làm đủ mọi cách, từ phản ứng dữ dội cho đến... năn nỉ, để có thể về chơi ở trung lộ sở trường.

Van Gaal đang cho thấy sự hợp lý trong cách thay người từ đầu giải

Ngay tại World Cup lần này, người ta cũng từng thán phục Van Gaal về việc rút Robin van Persie ra khỏi sân trận gặp Mexico và tung Huntelaar vào sân. Rốt cuộc Huntelaar tỏa sáng với một pha kiến tạo và một bàn thắng, giúp Hà Lan ngược dòng thành công. Quyết định dùng Huntelaar tất nhiên quá hay, nhưng có bao nhiêu người trên thế giới có đũ dũng khí rút người thủ quân của mình ra vào thời điểm then chốt ấy?

Quyết định rút Jasper Cillessen và tung Tim Krul vào sân trận tứ kết với Costa Rica mới đây cũng thế. Rất hiếm ai lại đi thay thủ môn, lại là thủ môn số 1 đã chơi từ đầu giải của mình ra cả. Nhưng vậy mới là Van Gaal. Ông chọn con người dựa trên tiêu chí phù hợp, chứ không hề chọn theo tên tuổi. Nếu Van Gaal cảm thấy Robben hoàn toàn bị bắt bài, ông có thể sẽ tung Memphis Depay vào sân, như đã từng rút Van Persie ra không chừng.

Vì thế không có chuyện ông hy sinh một cầu thủ nào đó chỉ để làm nhiệm vụ kèm Messi. Trong mắt Van Gaal, Messi chỉ là một quân bài chiến thuật trong toàn bộ hệ thống chiến thuật chung của Argentina.

Ngay sau khi vượt qua Costa Rica, Van Gaal đã khẳng định ngay là ông sẽ không thay đổi cách chơi của Hà Lan từ đầu giải, dù cho đối thủ của là ai. Sách lược của ông khi đấu với Messi là... không làm gì cả, vì Argentina có thể sẽ buộc phải thích ứng với lối chơi của Hà Lan, chứ không phải là ngược lại.

Theo HLV Van Gaal việc phong tỏa Messi là nhiệm vụ của toàn đội

Hà Lan đang thể hiện một lối chơi rất... Hà Lan tại giải lần này, đó là việc mỗi cầu thủ đều có thể kiêm nhiệm nhiều vai trò, đúng kiểu bóng đá tổng lực ngày trước.

Dirk Kuyt có thể đá cánh trái lẫn cánh phải, có thể phòng ngự lẫn tấn công. Daley Blind đang đá tốt ở hậu vệ trái, đùng một cái được chuyển vào trung lộ để thay cho Nigel de Jong bị chấn thương.

Vì thế việc phong tỏa Messi là nhiệm vụ của toàn đội Hà Lan. Mỗi cầu thủ đều phải đóng vai trò như một trung vệ khi đối diện với ngôi sao người Argentina. Và khi có bóng, họ sẽ lại đóng góp vào lối chơi chung. Hy sinh người chỉ để đi theo một ngôi sao của đối thủ chưa bao giờ là tính cách của Van Gaal.

Ông luôn tự hào mình đến với bóng đá trên con đường khó là chơi tấn công. Còn học trò trứ danh của ông - Jose Mourinho - chọn con đường dễ là việc của Mourinho. Van Gaal đang chờ thêm một trận đấu để thực hiện tham vọng của mình ở sân chơi World Cup và đối thủ của ông mang tên Argentina, chứ không chỉ riêng cái tên Messi.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/dung-hoi-van-gaal-cach-bat-chet-messi-c48a642163.html