Đừng gây chuyện với Messi, không phải dạng vừa đâu

Lionel Messi, chủ nhân của 8 Quả bóng vàng, trong mắt nhiều người là ngôi sao hiền lành, đặc biệt nói không với 'scandal'. Nhưng thực tế có như vậy?

Nhắc tới Messi là nhắc tới những pha đi bóng qua người ma thuật, những bàn thắng ảo diệu “có một không hai” mà người bình thường chỉ có thể mơ ước. Messi làm tất cả điều đó với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi và tỏ ra khiêm tốn tự nhiên, điều đã làm cho anh được lòng hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Messi có lẽ sẽ được ghi nhớ như là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng anh cũng không thể dễ dàng đạt tới tầm cao đó. Thiên tài người Argentina sẽ làm bất cứ điều gì để chiến thắng, ngay cả khi điều đó biến Messi thành kẻ khó ưu trong mắt nhiều người. Tuy nhiên, thực tế là Messi chưa bao giờ sợ trở thành kẻ ác trong các cuộc chiến.

Hãy cùng GOAL liệt kê những lần bùng nổ gây sốc nhất của Messi trong chiếc áo màu xanh trắng nổi tiếng của đội tuyển Argentina…

Màn ra mắt thảm họa ở ĐTQG

Mới 18 tuổi, Messi đã có cơ hội đầu tiên khoác áo đội tuyển Argentina trong trận giao hữu với Hungary. Khi vào sân thay người ở phút 63, Messi trông tràn đầy năng lượng, và ở tình huống đáng chú ý đầu tiên, anh nhận bóng ngay ngoài vòng trung tâm, xoay người loại bỏ cầu thủ đối phương theo đúng phong cách đặc trưng của Messi.

Messi dính thẻ đỏ ở ngay trận ra mắt đội tuyển Argentina

Tuy nhiên, hậu vệ của Hungary, Vilmos Vanczak, không chịu được việc bị một cậu nhóc làm nhục, anh ta dùng tay kéo áo Messi một cách trắng trợn. Và có lẽ bằng bản năng hoặc sự nóng giận, Messi liền đáp trả bằng cách đập tay vào mặt hậu vệ của Hungary. Sau chưa đầy 2 phút trên sân, Messi nhận thẻ đỏ và không kìm nổi nước mắt khi phải đi… tắm sớm.

Messi chiến với cả “Pitbull”

Argentina giành huy chương đồng tại Copa America 2019 sau khi đánh bại Chile trong trận tranh hạng ba, nhưng trận đấu đã bị che mờ bởi một sự việc xấu xí trong hiệp 1. Messi và Gary 'The Pitbull' Medel suýt đánh nhau, sau khi ngôi sao người Argentina cố gắng cứu một đường chuyền quá mạnh của đồng đội nhưng không thành công. Medel, nổi tiếng là một trong những cầu thủ khó chơi nhất bóng đá Nam Mỹ, chạy đè mặt Messi khiến cầu thủ của Argentina không thể chạm bóng.

Có lẽ vì bất lực ở tình huống đó nên Messi đã đẩy nhẹ Medel. Sau đó, Medel lao vào Messi và hai người bắt đầu huých nhau, cho đến khi trọng tài nhanh chóng lao tới tặng cho mỗi người một tấm thẻ đỏ. Đây là lần đầu tiên Messi nhận thẻ đỏ kể từ trận ra mắt không thành công cho Argentina, nhưng đội của anh vẫn giành chiến thắng 2-1 trước Chile.

Nói Tite “im mồm đi”

4 tháng sau trận gặp Chile, Messi và đồng đội chạm trán Brazil trong một trận giao hữu. Thiên tài người Argentina tỏa sáng với bàn thắng duy nhất ở phút 14, giúp Albiceleste đánh bại Selecao. Tuy nhiên, điểm nhấn của trận Siêu kinh điển Nam Mỹ này lại tới từ màn va chạm giữa Messi với HLV Tite của đội tuyển Brazil

Trong suốt hiệp 1, HLV Tite liên tục than phiền với trọng tài, và điều này cuối cùng khiến Messi phản ứng. Đội trưởng đội tuyển Argentina sau đó làm dấu im miệng đối với Tite với ngụ ý thuyền trưởng của Brazil đã nói quá nhiều. Trả lời họp báo sau trận, HLV Tite nói: “Tôi than phiền vì Messi đáng phải nhận thẻ vàng và anh ta nói với tôi im miệng".

Chấp nhận lời khiêu chiến của Cavani

Sau đó vài ngày, Argentina đối đầu Uruguay cũng trong một trận giao hữu, và một lần nữa Messi lại là tâm điểm của sự chú ý với hành vi thiếu kiềm chế của mình. Messi và Edinson Cavani nhiều lần gây gổ với nhau, lời qua tiếng lại từ trên sân cho tới khi tiến vào phòng thay đồ. Theo trang tin Ole, chân sút của Uruguay đã hỏi Messi: "Muốn đánh nhau không?", Huyền thoại của Barcelona sau đó trả lời: "Bất cứ lúc nào anh muốn".

Messi nói "đồng ý" trước lời đề nghị đánh nhau của Cavani

Cavani cũng nhắc đến vụ cãi vã với Messi trong một cuộc phỏng vấn trên kênh TyC Sports: "Đó là một phần của bóng đá, Clasicos là như vậy. Sự thật là đôi khi trận đấu có sự cạnh tranh, có những tình huống va chạm và những điều đó là một phần của bóng đá."

Đáp trả Van Gaal và gọi cầu thủ Hà Lan là “thằng ngốc”

Trận tứ kết giữa Argentina và Hà Lan tại World Cup 2022 đã trở thành một trong những trận đấu gay cấn nhất lịch sử giải đấu này.

Mọi thứ dường như đang thuận lợi với Albiceleste khi họ dẫn Hà Lan 2-0 nhờ các bàn thắng của Nahuel Molina và Messi. Sau khi nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm 11m, Messi có cách ăn mừng khiến nhiều người ngạc nhiên. Tiền đạo này xoa tay vào hai tai theo hướng của HLV Louis van Gaal, người trước trận đấu nói rằng ông biết cách ngăn chặn thủ quân của Argentina.

Messi hét lớn nói HLV Louis van Gaal "lèm bèm"

Hà Lan sau đó lội ngược dòng với hai bàn thắng của Wout Weghorst để đưa trận đấu vào hiệp phụ, và cuối cùng là loạt sút luân lưu. Argentina giành thắng lợi 4-3 trong loạt sút cân não, và Messi sau đó lao tới khu vực kỹ thuật của đội tuyển Hà Lan, hét lớn với Van Gaal một lần nữa: "Ông nói quá nhiều". Sau trận, Messi bực tức trả lời phỏng vấn: “Van Gaal không tôn trọng tôi, và một số cầu thủ Hà Lan thì nói quá nhiều trong suốt trận đấu".

Sau trận đấu mà trọng tài phải rút ra tới 18 thẻ vàng, Wout Weghorst tìm gặp Messi như một cách để hòa giải. Tuy nhiên, chân sút của đội tuyển Hà Lan chỉ nhận lại một câu nói lạnh lùng từ Messi: "Nhìn cái gì thế thằng ngốc? Đi đi, tránh xa đây ra". Weghorst khẳng định rằng Messi đã từ chối cố gắng hòa giải sau trận tứ kết căng thẳng. "Tôi muốn bắt tay Messi sau trận đấu, nhưng anh ấy đẩy mạnh tay tôi ra và không muốn nói chuyện".

Đừng bao giờ gọi Messi là kẻ hèn nhát

Trong trận đấu gần đây nhất, Messi và đồng đội lại đánh bại Brazil 1-0 ở vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, Siêu kinh điển Nam Mỹ trên sân Maracana đã bị ảnh hưởng bởi bạo lực trên khán đài, khiến trận đấu bị trì hoãn 30 phút, và trong lúc đó, Messi dẫn đồng đội rời sân để rút lui vào đường hầm.

Messi nổi giận với Rodrygo sau khi bị nói là hèn nhát

Khi các cầu thủ Argentina trở lại sân, tiền vệ De Paul và tiền đạo của Brazil, Rodrygo có cuộc tranh luận sôi nổi. Messi đã chạy đến can thiệp và nắm cổ Rodrygo kéo ra xa người đồng đội. Theo TyC Sports, Rodrygo chỉ trích đội tuyển Argentina là "những kẻ hèn nhát" vì trốn vào đường hầm. Messi không chấp nhận lời chế nhạo, tức giận nói: "Chúng tôi là nhà vô địch thế giới đó, tại sao chúng tôi lại là kẻ hèn nhát? Cẩn thận lời nói của mình đi".

Khép lại trận thắng Brazil, Messi sẽ có vài tháng nghỉ ngơi sau một năm đầy ắp sự kiện, sau khi anh rời PSG để cập bến Inter Miami ở giải Nhà nghề Mỹ. Mùa giải MLS 2024 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 2 tới, nhưng Messi cũng sẽ tập trung đến việc bảo vệ chức vô địch Copa America cho đội tuyển Argentina vào mùa Hè 2024, và không có gì ngạc nhiên nếu anh lại thể hiện mặt tối của tính cách nhằm giúp đội tuyển đoạt thêm danh hiệu.

Tùng Linh (Theo Goal)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dung-gay-chuyen-voi-messi-khong-phai-dang-vua-dau-post274815.html