Đừng để thú vui trở thành nỗi lo

Thả diều vốn là trò chơi dân gian truyền thống và đến nay vẫn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, nếu người chơi không tuân thủ những nguyên tắc bảo đảm an toàn cho chính mình và người xung quanh thì thả diều sẽ không còn là thú chơi lành mạnh, mà thay vào đó sẽ trở thành... nỗi lo của nhiều người.

Thú vui tao nhã

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thả diều vẫn là thú vui của nhiều lứa tuổi từ người già, đến trẻ nhỏ. Ngay trước kỳ nghỉ hè, không khó để chúng ta bắt gặp hình ảnh những em nhỏ chạy tung tăng, chăm chú nhìn theo những cánh diều với đủ hình dạng, màu sắc bay lượn trên bầu trời.

Niềm vui thả diều trên cánh đồng làng. (Ảnh chụp trước ngày 27/4)

Đã thành thông lệ, mỗi độ hè về, chiều nào anh Đào Duy Trọng, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch cũng cùng cậu con trai Đào Văn Hoàng ra bờ đập gần nhà để thả diều cùng nhiều đứa trẻ khác.

"Em rất thích được nghỉ hè để chơi thả diều cùng các bạn. Trò này vui lắm ạ, càng chơi càng thấy thích. Càng háo hức hơn khi cùng thả diều với các bạn và thi xem diều ai bay cao hơn” - Hoàng thổ lộ.

Cũng như Hoàng, nhiều đứa trẻ trong xóm được bố, mẹ sắm cho những chiếc diều vải với đủ màu sắc sặc sỡ. Trao đổi với phóng viên, anh Đào Duy Trọng cho biết: "Những năm trước đây, để có diều cho con chơi, tôi phải tự tay làm. Nhưng vài năm trở lại đây, tôi thường mua diều được bán ở các cửa hàng bởi chúng có chất lượng tốt và hình thức bắt mắt với đủ màu sắc, kích cỡ, hình thù sinh động.

Tuy nhiên, thời gian này, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hạn chế tập trung đông người, nên tôi chủ động tìm cho mình những địa điểm vắng người để cùng con trai thỏa mãn ước mơ bay bổng cùng những cánh diều lộng gió.

Sau 1 ngày làm việc vất vả, nhìn những cánh diều "no gió" bay cao trên bầu trời cùng niềm vui, sự phấn khích của con trẻ giúp tôi xua đi những nhọc nhằn, bộn bề lo toan của cuộc sống. Dõi theo cánh diều bay lượn trên trời cao, lắng nghe tiếng sáo véo von trong tiếng gió thổi rì rào, đó là lúc tôi thấy tâm hồn sảng khoái, bình an nhất".

Mùa hè đã đến, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tập trung đông người để thả diều cũng được yêu cầu tạm dừng. Đó là lý do không ít người, đặc biệt là các em học sinh mong ngóng dịch Covid-19 qua mau để mọi người được thoải mái bộc lộ cảm xúc, thả hồn cùng những cánh diều, những tiếng cười giòn tan, những tiếng reo hò í ới... quên đi mọi ưu phiền và lo toan bộn bề của cuộc sống hằng ngày, tạo thêm cho làng, cho phố những âm sắc vui tươi, đầy sức sống.

Nỗi lo ẩn sau cánh diều

Thả diều là một trong những trò chơi giải trí được nhiều người yêu thích, tuy nhiên, nếu người chơi không tuân thủ những nguyên tắc nhằm bảo đảm an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh thì thả diều sẽ không còn là thú chơi lành mạnh nữa, mà thay vào đó là mối lo nguy hại.

Rất nguy hiểm khi chơi diều gần lưới điện

Tuy chưa có thống kê cụ thể, nhưng những vụ tai nạn do bất cẩn khi thả diều không phải là ít. Từng suýt bị “đo đường” vì thả diều, anh Nguyễn Văn Dũng, xã Tử Du, huyện Lập Thạch chia sẻ: "Năm ngoái, tôi đang đi xe trên đường thì bất ngờ bị đoạn dây diều (loại dây dù) chắn ngang đường cứa trúng cổ. May mắn khi xảy ra vụ việc tôi đi chậm, nên không bị ngã xe, tuy nhiên, dây diều đã làm tổn thương nhẹ phần cổ và tay. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ”.

Đối với trẻ ở thành thị, nhiều trẻ em, thậm chí cả người lớn thả diều ngay trên ban công, sân thượng của gia đình. Diều rơi có thể gây nguy hiểm cho những người ở bên dưới, nhất là những người đang di chuyển trên đường.

Anh Nguyễn Đức Anh, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương bức xúc chia sẻ: “Có lần tôi đang đi xe trên đường, bỗng có “vật thể lạ” bay tới che khuất tầm nhìn. Hóa ra là cánh diều bị mắc lâu ngày trên dây điện, có gió mạnh nên “thoát” được ra. Rất may vì đi chậm, nên tôi đã kịp thời xử lý tình huống lúc đó".

Thực tế cho thấy, những tai nạn này gây hậu quả khôn lường đến cộng đồng và chính cả tính mạng của người chơi diều. Đã không ít lần ngành Điện lực cảnh báo sự nguy hiểm của việc chơi diều gần lưới điện, tuy nhiên, vẫn có người phớt lờ để rồi nhận lại những hậu quả đáng tiếc.

Gần đây nhất, câu chuyện về trường hợp tử vong do gỡ diều bị mắc ở đường điện cao thế tại thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những tiềm ẩn nguy cơ từ thú chơi vốn rất tao nhã này.

Cá biệt hơn, tại không ít địa phương trong tỉnh xuất hiện những chiếc diều dài hàng mét, trên gắn các ống sáo cỡ lớn tung hoành trên bầu trời và phát ra tiếng kêu đinh tai, tra tấn người dân thâu đêm, suốt sáng.

Anh Nguyễn Trường Giang, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch phản ánh: "Trong thời gian qua, nhiều người chơi diều thả qua đêm, tiếng sáo lớn đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ban ngày còn đỡ, nửa đêm nằm ngủ vẫn nghe tiếng sáo diều “u u u” trên nóc nhà, gió càng lớn thì tiếng sáo càng to khiến chúng tôi rất khó chịu, không ngủ được”.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý, tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành các quy định trong việc thả diều.

Xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định để làm gương cho người khác, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra; các trường học, chính quyền địa phương, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần nhắc nhở con em mình có ý thức và cẩn thận hơn khi tham gia trò chơi này.

Bài, ảnh: Thiệu Vũ

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/phong-su-ghi-chep/63416/dung-de-thu-vui-tro-thanh-noi-lo.html