Đừng để 'cái sảy nảy cái ung'

Xóa bỏ các điểm chiếm dụng lòng, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán không phải dễ. Thế nhưng các điểm lấn chiếm mới vốn là căn nguyên của cái khó vẫn 'mọc' lên. Cần ngành chức năng sớm ngăn chặn quyết liệt không để 'cái sảy nảy cái ung'.

Hàng ăn đã và đang bắt đầu mọc lên ở công viên trước Bưu điện.

Bài học còn đó

Lấn chiếm lòng, lề đường đã và đang như căn bệnh khó trị không chỉ ở Bình Thuận mà cả nước nói chung, nhất là ở các đô thị lớn. Ở Bình Thuận có thành phố biển Phan Thiết, nơi mỗi năm thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước. Thời gian qua đã không ít lần thành phố ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm này. Với mong muốn sẽ trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại thu hút du khách gần xa, nâng cao thu nhập của nhân dân lên từ du lịch. Song, mọi nỗ lực ra quân ấy như muối bỏ biển, khi triệt xóa điểm buôn bán tự phát này, lại mọc lên điểm khác, thậm chí là mọc mới. Trong bài viết này, chúng tôi quan tâm đến điểm mọc mới, nghĩa là nơi ấy chưa bao giờ bị lấn chiếm nay lại xảy ra. Nếu không xử lý dứt điểm sẽ thành “cái sảy nảy cái ung”. Bởi trong tất cả hình thức lấn chiếm đều xuất phát từ việc buông lỏng quản lý, không xử lý nghiêm ngay từ đầu, cứ để người này lấn chiếm được thì người khác tiếp tục lấn chiếm, lâu dần thành “chuyện đã rồi” khó xử lý.

Chợ Cẩm Xìn hiện nay.

Đơn cử, chợ Cẩm Xìn, phường Lạc Đạo hoạt động tự phát trên 3 con đường Hoàng Văn Thụ, Ngư Ông, Nguyễn Du ở khu phố 5, cách chợ lớn Phan Thiết - chợ truyền thống hợp pháp nổi tiếng không xa. Vào những năm 2000, khu vực này thông thoáng, chỉ vài hộ bán tạp hóa, đồ ăn sáng, hải sản tươi sống. Bà Nguyễn Thị Th, ngoài 70 tuổi chia sẻ, hồi đó chúng tôi đi chợ mua đồ ăn thức uống là đi chợ lớn. Chợ Cẩm Xìn chưa có, sau này người ta mang hàng hóa đến đây bán, không được chính quyền địa phương ngăn chặn thì thành chợ, gây ách tắc giao thông.

Tương tự chợ tự phát trên đường Lê Quang Đạo, Đống Đa thuộc khu phố 3, phường Phú Tài. Đây cũng là hậu quả của việc không xử lý tới nơi tới chốn ngay từ đầu để lại không ít khó khăn cho lãnh đạo địa phương hiện nay. Ông Nguyễn Quốc Duy, Chủ tịch UBND phường Phú Tài từng chia sẻ: “Phường đã ra quân lập lại trật tự ở khu vực này rất nhiều lần, chưa kể nhờ sự hỗ trợ của Công an thành phố tăng cường xe cảnh sát trật tự đến. UBND phường đang tìm hướng giải quyết dứt điểm khu buôn bán tự phát bất hợp pháp này”. Cho đến nay chợ này chưa xử lý, lực lượng công an như đánh vật với người lấn chiếm.

Người dân đang bày bán gần bãi giữ xe Đồi Dương.

Phải cương quyết trong xử lý

Dẫn chứng trên là thực tế. Những tưởng các địa phương thấy đó rút kinh nghiệm nhưng nhiều nơi vẫn để tái lấn chiếm, thậm chí là phát sinh mới. Có nghĩa là trên địa bàn thành phố hiện nay ngoài điểm lấn chiếm khó xử lý hoặc đã xử lý rồi tái phát lấn chiếm thì có những điểm lấn chiếm mới hoàn toàn đang hình thành như ở khu vực công viên trước Bưu điện tỉnh, bãi giữ xe Đồi Dương… Đặc biệt khu vực phía trước cổng Cảng vận tải Phan Thiết thuộc phường Bình Hưng, nơi đang đón nhiều lượt khách trong và ngoài nước đi đảo Phú Quý những năm gần đây. Khu vực này cách đây 2 năm thông thoáng, không có ai bán cá ở đây. Nhưng hiện nay tại đây hình thành nên nơi bán cá, quà lưu niệm cho người qua đường, người dân tắm biển, du khách ghé mua. Việc buôn bán này, nếu ngành chức năng không xử lý dứt điểm, sẽ thêm một điểm lấn chiếm tự phát trong thành phố, mất mỹ quan, thiếu văn minh.

Trước đây ngư dân ra khơi đánh bắt.

Mang cá, tôm về cho người thân mang ra chợ bán.

Nay bán tại chỗ, hình thành "chợ cá" trước Cổng cảng vận tải Phan Thiết

Ngoài lấn chiếm bán cá thì còn bày bán mặt hàng khác, đang hình thành nên chợ, che khuất tầm nhìn ra cảng biển.

Ông Lê Văn Thẩn - Chủ tịch UBND phường Hưng Long cho biết, thời gian qua đã ra quân xóa bỏ điểm buôn bán tự phát mới phát sinh này và nay sẽ kiên quyết xử lý, trả lại cảnh quan thông thoáng cho cảng biển. Người dân cần phải ý thức chấp hành không vì chỉ biết cái lợi cá nhân trước mắt của mình mà quên cái lợi chung lớn hơn của cộng đồng.

Ngoài lấn chiếm bán cá thì còn bày bán mặt hàng khác, đang hình thành nên chợ, che khuất tầm nhìn ra cảng biển.

Trong một xã hội pháp quyền, không đối tượng nào lại đòi hỏi yêu cầu cao về tính kiên quyết như những người thực thi công vụ. Kiên quyết là tỏ thái độ thật sự cứng rắn, quyết làm bằng được những điều đã xác định, dù khó khăn đến mấy cũng phải vượt qua. Nhất là khi đã phát hiện được những manh nha sai phạm, thì cần phải ngăn chặn ngay từ đầu, không để “cái sảy nảy cái ung”. Trong thực thi công vụ, nếu chính quyền địa phương không kiên quyết ngay từ đầu sẽ có thể tạo thêm cơ hội cho nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng các kẽ hở của pháp luật để làm ăn thiếu lành mạnh, thậm chí phi pháp.

Ban đầu một người bán không xử lý nghiêm, sẽ hình thành điểm lấn chiếm khó xử lý.

Dư luận mong muốn mọi sự sai phạm ở bất cứ lĩnh vực nào, thuộc đối tượng nào thì chính quyền và cơ quan chức năng cũng phải xử lý thật kiên quyết, triệt để. Vì kiên quyết là một trong những biểu hiện của sự nghiêm minh, sòng phẳng của pháp luật. Nhưng đừng nên kiên quyết theo kiểu “mất bò mới lo làm chuồng”, tức là phải đi sau để giải quyết, xử lý những vụ việc và hậu quả đã xảy ra rồi. Điều này sẽ kìm hãm phát triển thành phố khi thành phố đang hướng tới đô thị thông minh, xanh, sạch, đẹp văn minh, hiện đại.

“Chính quyền thành phố đã có kế hoạch và lộ trình cụ thể cùng các bước đi vững chắc nhằm phát huy tối đa các nguồn lực và hiệu quả trong việc xây dựng và phát triển đô thị theo hướng ngày càng thông minh hơn”, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân – Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết từng trả lời báo chí.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/dung-de-cai-say-nay-cai-ung-117881.html