Đừng chọn sống an nhàn vào những năm tháng mà mình còn chịu khổ được

Vũ Thị Nguyên (sinh năm 2001) là sinh viên năm 3 chuyên nghành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Sao Đỏ, Hải Dương. Nguyên sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Kinh Môn, Hải Dương. Vốn xuất thân từ một gia đình thuần nông nên luôn thấu hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ. Chính vì vậy, Nguyên luôn nỗ lực, cố gắng trong học tập, phấn đấu để phát triển bản thân tốt hơn từng ngày.

Mong muốn lớn nhất của Nguyên là trở thành một công dân tốt, góp một phần nhỏ công sức của mình cho xã hội.

Vốn là một người năng động lại ham học hỏi nên ngoài giờ học mình còn tham gia các hoạt động phong trào, các chiến dịch thiện nguyện do lớp, trường và địa phương tổ chức. Cũng bởi bản tính như vậy nên sở thích của mình là đi du lịch, đặc biệt được kết giao thêm nhiều bạn bè, mở rộng thêm nhiều mối quan hệ là điều mình luôn mong muốn.

Giống như bao bạn bè đồng trang lứa, ngay từ khi còn là một cô học sinh cấp 3, mình đã luôn băn khoăn, trăn trở, suy nghĩ xem liệu mình có thực sự phù hợp hay đam mê với công việc, nghành nghề gì hay không? Với niềm yêu thích đi đây đi đó để học hỏi, để biết thêm nhiều điều mới lạ, mình nghĩ ngay đến việc trở thành một nữ hướng dẫn viên du lịch. Chính vì vậy, mình đã đăng kí nguyện vọng vào khoa Việt Nam Học của trường Đại học Văn Hóa Hà Nội. Nhưng trong kì thi THPT năm đó, số điểm mà mình đạt được không như mong muốn nên tên mình đã không thể xuất hiện trên giấy báo trúng tuyển của trường. Lúc đó, mình đã vô cùng suy sụp, mình thực sự bị mất phương hướng, mình không biết bản thân muốn gì và cũng chẳng biết làm thế nào để vượt qua được nỗi buồn đó. Gia đình, thầy cô và bạn bè đã động viên mình rất nhiều nhưng sự thất vọng trong thâm tâm mình vẫn dai dẳng từ ngày này qua ngày khác. Và cũng chính trong lúc mình chán nản nhất, một người chị đã giới thiệu cho mình biết là trường Đại Học Sao Đỏ cũng đào tạo chuyên ngành mà mình muốn theo học. Điều đó như thổi bùng lên ngọn nến đang le lói trong lòng mình, ngay lập tức mình quyết định nộp hồ sơ vào trường.

Thầy cô là những dấu ấn đặc biệt trong tuổi thanh xuân của Nguyên.

Bước vào cánh cổng đại học như bước chân vào một thế giới mới, có quá nhiều thứ mới mẻ đối với mình. Lần đầu tiên xa gia đình, lần đầu tiên sống tự lập, phải tự mình làm mọi thứ từ những việc nhỏ nhặt nhất. Sự lo lắng, bỡ ngỡ khiến mình cảm thấy sợ hãi và tự nghi ngờ về quyết định của bản thân liệu có quá vội vàng, liệu có thực sự đúng? Nhưng thật may mắn, các thầy cô giáo cùng những người bạn mới đã xóa hết mọi hoài nghi, mọi lo lắng trong lòng mình. Họ chính là những dấu ấn đặc biệt trong tuổi thanh xuân của mình.

Ngay từ những ngày đầu tiên mình đã đặt ra cho bản thân một mục tiêu là sống phải hết mình, để sau này nhìn lại không còn điều gì phải hối tiếc điều gì. Chính vì vậy, mình đã mạnh dạn đăng kí tham gia tình nguyện tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2019. Ở đây mình được hoạt động cùng các anh chị, công việc tuy có vất vả nhưng mình thấy trên mặt mỗi người đều toát nên niềm hạnh phúc, một tinh thần nhiệt huyết, sống hết mình vì tuổi trẻ. Mỗi lần như vậy mình cảm thấy bản thân thực sự có ý nghĩa. Các anh chị đi trước như mang đến cho mình một luồng năng lượng tích cực, giúp mình sống có trách nhiệm hơn. Mình vẫn nhớ có một câu nói “Đừng chọn sống an nhàn vào những năm tháng mà mình còn chịu khổ được”. Hãy là một đóa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời (luôn mạnh mẽ và hướng về phía trước).

Ngoài ra mình còn tham gia hiến máu tình nguyện do Trường Đại học Sao Đỏ, BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hải Dương và Bệnh Viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức vào năm 2019. Chung tay cùng đoàn thiện nguyện và nhân dân thành phố Chí Linh, quyên góp, sắp xếp đồ dùng sinh hoạt, vật tư, thực phẩm, quần áo,.... ủng hộ đồng bào miền Trung yêu thương. Bản thân mình cảm thấy may mắn hơn rất rất nhiều người ngoài kia khi có cơ thể khỏe mạnh, có gia đình bên cạnh và còn được đi học. Vì vậy mình luôn luôn nghĩ : “Cho đi là còn mãi”. Không chỉ vậy mỗi dịp cuối năm học mình còn tham gia tiếp sức mùa thi. Góp một phần công sức nhỏ của mình giúp cho các em có thêm tự tin trước khi bước vào phòng thi bằng việc phát nước, dẫn các em tới địa điểm phòng thi (nếu cần hỗ trợ).

Cô gái tham gia hiến máu tình nguyện.

Thêm vào đó, mình còn tham gia các hoạt động văn nghệ văn hóa, thể thao trong trường, trong khoa như văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sao Đỏ lần thứ X, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11... Tham gia bóng đá nữ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm do nhà trường tổ chức.

Không chỉ vậy, mình còn đảm nhiệm vị trí đội phó đội thanh niên xung kích trường Đại học Sao Đỏ, bí thư lớp. Với phương châm đoàn kết là sức mạnh, mình luôn cố gắng đưa các bạn trong lớp, trong đội trở thành một tập thể bền vững, cùng giúp đỡ nhau phát triển theo một hướng tích cực để có thể cùng nhau tạo nên những bức tranh đẹp nhất thời sinh viên.

Có nhiều bạn hỏi mình: “Có khi nào hối hận về nghành học hay ngôi trường này không”? Câu trả lời của mình luôn là “Không”. Mình luôn cảm thấy thật sự may mắn khi đã lựa chọn Đại học Sao Đỏ làm điểm dừng chân cho 4 năm sinh viên. Bởi chính nơi đây đã cho mình gặp được những con người thật sự đáng quý: những người thầy, người cô luôn nhiệt huyết với công việc giảng dạy, những người anh, người chị luôn tận tình chỉ bảo giúp đỡ và cả những người bạn luôn đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Mình luôn thầm cảm ơn họ.

“Bạn chỉ sống một lần trên đời, nhưng bạn sống đúng cách, một lần là đủ”

Hãy sống thật bản lĩnh, thật đáng giá, “sống như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm cho đời’’.

Chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng mình được chọn cách mình sống. Hãy sống thật bản lĩnh, thật đáng giá, “sống như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm cho đời’’. Tất cả những gì ta trải qua có thể là kỉ niệm đẹp hay xấu đi chăng nữa đều do bản thân ta lựa chọn. Chỉ hy vọng bản thân sẽ luôn nỗ lực, luôn mạnh mẽ để đối mặt với bao chông gai và thử thách ngoài kia để có thể cống hiến hết mình cho tuổi trẻ. Cảm ơn một phần thanh xuân tươi đẹp của tôi “Đại học Sao Đỏ”.

Trong khoảng thời gian ba năm học tập và sinh hoạt tại Trường Đại học Sao Đỏ, bản thân mình cũng đã đạt được những thành tựu riêng.

-Về thành tích học tập, ở tất cả các kỳ học mình đều đạt GPA trên 3.2

- Hai lần liên tiếp được Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại Học Sao Đỏ tặng Giấy Chứng Nhận “Đã Đạt Danh Hiệu Sinh Viên 5 Tốt Cấp Trường” năm 2020 và Đạt Danh Hiệu Sinh Viên 5 Tốt Cấp Tỉnh năm 2021

- Đạt giải nhất cuộc thi “Đại Học Sao Đỏ on Tick Tock” với chủ đề: “Tinh Hoa Việt Nam” do trường tổ chức

- Được BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen theo Quyết định số 589 QĐ/TĐTN ngày 21/01/2021 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh khối Đại Học ,Cao Đẳng Nhiệm kỳ 2017-2020.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/dung-chon-song-an-nhan-vao-nhung-nam-thang-ma-minh-con-chiu-kho-duoc-post1410677.tpo