Đừng chỉ biết yêu chồng

Yêu chồng không thôi không đủ để hiểu chồng. Bởi yêu nhiều khi chỉ là cảm xúc khi đó.

Phụ nữ thật buồn cười khi yêu chồng cho rõ lắm để rồi bật khóc khi chồng vô tâm. Đàn ông mà nói, họ thích được vợ yêu đấy nhưng họ sẽ yêu những gì vợ họ hiểu và ghi nhận cơ!

Tôi đã gặp vài trăm người đàn ông yêu vợ và được vợ yêu. Nhưng cái cách mà vợ họ yêu họ không phải là “Em yêu chồng nhất quả địa cầu”. Mà là em yêu những gì chồng đã làm. Là sự ghi nhận những điều chồng cô ấy làm được.

Đàn ông nào mà không nổ mũi khi được vợ khen ngợi kia chứ? Lời khen không thúi đâu. Lời khen rất thơm khi nó là sự ghi nhận tích cực với những nỗ lực của chồng. Mà muốn lời khen thơm, cần phải hiểu chồng.

Yêu chồng không thôi không đủ để hiểu chồng. Bởi yêu nhiều khi chỉ là cảm xúc khi đó. Gặp cơn tâm trạng nồm ẩm, yêu nào cho nổi? Nên đừng chỉ dùng tình yêu với chồng để hiểu chồng, hãy dùng lòng tin vào việc hôn nhân này sẽ ổn, sẽ hạnh phúc để thêm một viên gạch TIN mà xây (đừng ném).

Tôi cũng đã đọc cả trăm inbox: Tại sao em yêu chồng em vô cùng mà anh ấy vẫn ngoại tình, vẫn vô tâm, vẫn bỏ mặc em? Là bởi đàn ông mà nói, họ chỉ coi tình yêu là chuyện của… khi đang yêu.

Lúc cưới nhau về rồi, thứ họ cần là một người vợ hiểu chuyện. Nhớ không, giàu vì bạn, sang vì vợ. Chỉ khi một phụ nữ hiểu chuyện thì mới biết làm sao để sang cho chồng (chứ không hiểu chuyện chỉ có sang chấn chồng).

Là khiến chồng nàng ta tự hào, hãnh diện khi nói về vợ. 100% những người đàn ông yêu vợ mà tôi biết đều cực kỳ hãnh diện, tự hào khi nói về vợ cho dẫu vợ anh ta trong mắt người khác thì cũng thường thôi, thậm chí xấu ỉn, chả giỏi giang gì.

Là hiểu chuyện. Là hiểu chồng. Là hiểu rằng vợ chồng một thể thống nhất. Vợ sao thì chồng vậy.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dung-chi-biet-yeu-chong-a653653.html