Dũng cảm cứu người trong nước lũ

Đó là anh Phạm Văn Tây, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS và anh Mã Lê Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa.

Anh Phạm Văn Tây và anh Mã Lê Trung cứu chị Lê Thị Hoa bị nước lũ cuốn trôi ngày 10/11. Ảnh: CTV

Vào khoảng 16 giờ ngày 11/10 vừa qua, trên địa bàn xã Hòa Kiến xảy ra lũ quét do mưa lớn kéo dài, nước tràn vào ngập nhà làm việc của Ban CHQS xã và nhiều nơi khác, trong đó có chợ Hòa Kiến. Lúc ấy, anh Phạm Văn Tây đang cùng với lực lượng dân quân dọn kê vật chất lên cao thì nghe người dân tri hô, chị Lê Thị Hoa (SN 1979) và anh Đoàn Khương (SN 1980) ở thôn Thọ Vức bị lũ cuốn trôi, đang đu trên một bụi duối cách chợ Hòa Kiến khoảng 70m về hướng đông. Ngay lập tức, anh Tây cùng anh Mã Lê Trung đang trực cơ quan nhanh chóng lao ra giữa dòng nước lũ đang chảy xiết, dùng phao cứu sinh, phao tròn và dây thừng phối hợp với người dân địa phương đưa 2 người bị nạn đến nơi an toàn.

Đây không phải là lần đầu tiên anh Phạm Văn Tây và anh Mã Lê Trung cứu người bị nước lũ cuốn trôi. Trong cơn lũ lịch sử ngày 30/11/2021, khi đang trực đêm tại cơ quan vừa thức dậy, anh Tây nhận được tin báo của trưởng thôn Xuân Hòa có người bị nước cuốn trôi đang đu trên cành cây, cần cứu hộ ngay. Anh cũng đã cùng với Phó Chủ tịch UBND xã Mã Lê Trung vượt dòng lũ dữ tiếp cận và giải cứu ông Trần Minh Long (SN 1955) là bảo vệ chợ Hòa Kiến, bị nước lũ cuốn trôi hơn 100m, may mắn vớ được một nhành cây. Do nước lũ chảy quá xiết nên phải mất đến hơn 2 tiếng, anh Tây và anh Trung mới đưa được ông Long đến nơi an toàn.

Sự quên mình của 2 cán bộ xã Hòa Kiến đã làm sáng thêm hình ảnh người chiến sĩ sao vuông và cán bộ công chức hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

HIẾU NGHĨA

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/289370/dung-cam-cuu-nguoi-trong-nuoc-lu.html