Dũng cảm cứu dân giữa dòng nước xoáy

Bữa cơm sum vầy ngày Tết Tân Sửu 2021 của gia đình bà Nguyễn Bích Hà, trú tại số nhà 12, ngõ 136, phường Đa Mai (TP Bắc Giang, Bắc Giang) trở nên vui vẻ, ấm cúng hơn khi được đón các anh bộ đội Cảng tàu thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 32 (Cục Hậu cần Quân đoàn 2) đến chung vui. Từ mùa xuân này, các anh không chỉ là ân nhân cứu mạng của bà Hà, mà còn được gia đình coi như người thân trong nhà.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ, ngày 5-2 (24 tháng Chạp), khi đang thực hiện nhiệm vụ canh trực trên tàu, neo đậu trên sông Thương, thuộc địa bàn thôn An Bình, xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, cán bộ, chiến sĩ phân đội nghe thấy tiếng động lạ cùng tiếng kêu yếu ớt ở giữa dòng sông. Ngay lúc đó, Đại úy QNCN Đỗ Tiến Lực, Thuyền trưởng tàu 22-11-2 cùng một số nhân viên dùng đèn pin soi và phát hiện có người đang chấp chới, vùng vẫy tuyệt vọng ở giữa dòng sông chảy xiết.

Đại úy QNCN Nguyễn Văn Đảng và Thượng úy QNCN Trần Văn Trung (đứng giữa) kể lại câu chuyện cứu người với đồng đội.

Ngay lập tức, Đại úy QNCN Nguyễn Văn Đảng, Máy trưởng tàu 22-11-08, Thượng úy QNCN Trần Văn Trung, thợ máy tàu 22-11-01 không quản hiểm nguy, giá rét, lao ngay xuống dòng sông, nhanh chóng bơi về phía có tiếng người kêu cứu. Sau một hồi vật lộn với dòng nước xiết, các anh đã cứu được nạn nhân đưa lên bờ, khẩn trương sơ cứu, đốt lửa sưởi ấm, hồi phục sức khỏe cho nạn nhân. Cùng với đó, các anh báo cáo chỉ huy các cấp, để liên hệ với chính quyền địa phương, thông báo và bàn giao người cho gia đình.

Nhờ hành động dũng cảm, quyết đoán, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, nhất là sử dụng biện pháp cấp cứu hợp lý, cán bộ, nhân viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 32 đã kịp thời cứu được người dân thoát chết trong gang tấc, để lại niềm xúc động và biết ơn sâu sắc đối với gia đình nạn nhân ngay trước thềm xuân mới, được nhân dân trong vùng cảm phục, quý trọng.

Được biết, đêm ấy, đang trên đường về nhà, bà Nguyễn Bích Hà để rơi một số đồ dùng ngày Tết xuống mép bờ sông Thương. Vội vàng xuống tìm lại, bà Hà bất cẩn ngã nhào xuống vùng nước xoáy và bị cuốn ra giữa sông. Do không biết bơi, lại đi một mình giữa đêm khuya, nên khi bị ngã xuống dòng nước xiết, bà Hà chỉ còn biết vùng vẫy, kêu cứu trong vô vọng. “Lúc ấy, tâm trạng tôi vô cùng hoảng loạn. Đúng lúc ấy, các chú bộ đội xuất hiện, cứu tôi lên, rồi tôi không biết gì nữa...”, giọng bà Hà nghẹn lại vì xúc động. Anh Lê Thế Vinh, con trai bà Hà tiếp lời mẹ: “Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn các anh, những người lính Cụ Hồ luôn quên mình vì dân, vì nước”.

Theo Đại tá Vũ Đình Tiếp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần Quân đoàn 2: Ngay sau khi nhận được báo cáo của chỉ huy Tiểu đoàn 32, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần đã chỉ đạo đơn vị báo cáo chi tiết sự việc. Đồng thời, sáng 8-2, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần Quân đoàn 2 đã gặp mặt, tặng giấy khen đối với các cá nhân đã bất chấp nguy hiểm, kịp thời cứu giúp nhân dân, đồng thời phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì dân của cán bộ, chiến sĩ Cảng tàu Đại đội 4, Tiểu đoàn 32.

Bài và ảnh: VŨ HỒ THẢO ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/dung-cam-cuu-dan-giua-dong-nuoc-xoay-651381