Đức Trí chọn Phương Thanh để gửi gắm "tình đầu"

(VnMedia) - Lần đầu tiên nhạc sỹ Đức Trí phát hành một album riêng bao gồm toàn bộ các sáng tác của anh, và ca sỹ Phương Thanh chính là người được Đức Trí gửi gắm "đứa con" tinh thần đầu tiên của mình. Album được thực hiện để đánh dấu kỷ niệm hơn 10 năm cả hai hợp tác ăn ý cùng nhau.

Trong đêm nhạc Những tình khúc Đức Trí diễn ra tối qua tại phòng trà We, người nhạc sĩ có nhiều bài hát ăn khách này đã công bố dự án album đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Đó là album dành riêng cho một giọng hát đã gắn bó nhiều năm với nhạc của anh – ca sĩ Phương Thanh. Phương Thanh "cháy" hết mình trong đêm mừng sinh nhật Đức Trí Bài hát đầu tiên đánh dấu sự hợp tác khá ăn ý giữa 2 người là "Ta chẳng còn ai'. Dẫu Phương Thanh không phải là người đầu tiên trình bày ca khúc trên nhưng khi chị cất tiếng hát “Ngày anh ra đi mang theo trái tim ai bao buồn đau…” lần đầu trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 7 (2000) đã gây nên một hiệu ứng khá mạnh mẽ trong lòng công chúng yêu nhạc. Ngay lập tức bài hát lọt vào các bảng xếp hạng âm nhạc và được phát suống trên các phương tiện truyền thông trước khi được phát hành chính thức trong album cùng tên với ca sĩ Minh Thuận, sau này bài hát còn xuất hiện trong album kỷ niệm 10 năm ca hát của chị mang tên Phương Thanh – Kẻ rong ca. Nhạc sĩ Đức Trí và Phương Thanh Phương Thanh tâm sự: “Ngay khoảng thời gian tôi rời khỏi trung tâm Kim Lợi, bỏ lại rất nhiều bài hit, tôi loay hoay muốn tạo cho mình một phong cách mới nên muốn tự mình thực hiện một album. Từ trước đến giờ hầu hết các CD của tôi đêu do các hãng bỏ vốn sản xuất, chỉ có Nếu như… trót yêu là lần đầu tiên tôi tự làm từ A-Z, từ biên tập, đặt hàng bài vở đến chọn hòa âm, thiết kế bìa… Song ca "Đêm nghe tiếng mưa" cùng Hồ Ngọc Hà Lúc đó bí bài quá, tôi liền cầu cứu Đức Trí và anh đưa ngay cho tôi ca khúc Nếu như và bài hát "ăn" ngay khi album vừa mới xuất xưởng!”. Kế tiếp đó, trong những album của Phương Thanh sau này đều có sự hiện diện của nhạc sĩ Đức Trí trong một ca khúc như một thương hiệu riêng và y như rằng bài nào cũng thành hit, từ Khi giấc mơ về, Vì em yêu anh, Sẽ không trở lại,… Chị chia sẻ tiếp: “Tính tôi ngộ lắm, hễ nói cái gì ra là không thực hiện được à, như album Con ốc bưu, Mèo hoang, CD nhạc trữ tình, Bolero chẳng hạn, tôi đã công bố dự án cách đây hơn một năm rồi nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành để fan hâm mộ phải trông ngóng đến sốt ruột. Chính vì thế dự án hát nhạc Đức Trí được giữ im lặng đến giờ chót, cả 2 âm thầm thực hiện mà không hé răng một lời nào! Đến ngày hôm nay, khi dự án đã gần hoàn thành xong, Đức Trí mới để cho tôi công bố cùng khán giả, có lẽ chỉ 2 tuần nữa thôi, album sẽ được phát hành!”. Một vị khán giả đã cho Phương Thanh mượn Iphone để nhìn lời bài hát "Có bao giờ". Lẽ ra ca khúc này không có trong chương trình nhưng do chị "sung" quá nên đòi hát thêm gần 5 bài, dù trước đó chưa hề tập qua... Album chưa được đặt chính thức, chỉ tạm gọi là Phương Thanh hát nhạc Đức Trí, gồm các bài hát từng gắn liền với tên tuổi Phương Thanh và thêm một số ca khúc chị cover lại của các ca sĩ khác như: Đêm nghe tiếng mưa, Có quên được đâu, Có bao giờ, Giận anh,… và duy nhất một ca khúc mới được anh viết tặng riêng cho chị. Album được hiện theo phong cách unplugged (không sử dụng nhạc cụ điện tử) để Phương Thanh có thể trải lòng, hát như rút ruột trên những bản tình ca Đức Trí. Lẽ ra chương trình phải kết thúc lúc 23h nhưng Phương Thanh cứ mãi chiều lòng khán giả, hát mãi đến tận 0h sáng. Hồ Ngọc Hà, Anh Khang, Tiêu Châu Như Quỳnh cũng góp mặt trong đêm nhạc Đức Trí và 'gà" mới: người mẫu Thùy Dương An Khang - (tin, ảnh)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=43&newsid=202158