Đức: Nam thiếu niên 17 tuổi sống như người du mục hiện đại trên tàu hỏa

Trong khi hầu hết những người đồng trang lứa mới chỉ cân nhắc việc rời khỏi nhà bố mẹ thì Lasse Stolley, 17 tuổi, người Đức, bắt đầu một cuộc sống như người du mục hiện đại, sống trên tàu hỏa và du lịch khắp nước.

Lasse Stolley chọn cuộc sống trên tàu hỏa và du lịch khắp nước Đức. (Nguồn: Getty Images/FB)

Lasse Stolley chọn cuộc sống trên tàu hỏa và du lịch khắp nước Đức. (Nguồn: Getty Images/FB)

Theo OddityCentral, chàng trai 17 tuổi này đã tự lập được 1,5 năm. Biết chắc rằng việc học ở trường đã hoàn thành, Lasse Stolley thuyết phục bố mẹ cho phép mình rời khỏi nhà ở Fockbek, Schleswig-Holstein, Đức để bắt đầu một cuộc phiêu lưu độc đáo trên tàu hỏa.

Sau khi nhận được sự đồng ý của cha mẹ, Lasse Stolley lên đường và trong một năm rưỡi qua, chàng trai người Đức về cơ bản sống trên tàu hỏa, đi du lịch khắp quê hương, làm việc như một lập trình viên tự do vào ban ngày và ngủ trên các chuyến tàu đêm.

Lasse nói với Business Insider: “Tôi đã sống trên tàu như một người du mục kỹ thuật số được một năm rưỡi rồi. Ban đêm, tôi ngủ trên chuyến tàu Intercity Express (ICE) và ban ngày tôi ngồi trên ghế, bên bàn và làm việc như một lập trình viên, xung quanh là nhiều hành khách khác.

Tôi đi từ đầu này đến đầu kia của đất nước. Tôi đang khám phá toàn bộ nước Đức”.

Lasse Stolley đã thực hiện đam mê đi du lịch của mình vào năm 2022, bán phần lớn tài sản và đóng gói những gì còn lại vào chiếc ba lô luôn mang theo người.

Sau khi quyết định rời khỏi nhà để theo lối sống du mục, Lasse Stolley đăng ký chương trình giảm giá tàu hỏa của Đức và mua một chiếc thẻ Bahncard 100. Tấm thẻ này cho phép anh lên xuống bất kỳ chuyến tàu nào của Deutsche Bahn mà không bị giới hạn.

Lasse ước tính rằng, lối sống này sẽ tốn khoảng 10.000 Euro mỗi năm, con số nghe có vẻ không nhiều nhưng cũng không phải tiết kiệm nhất.

Lasse Stolley chia sẻ: “Những tháng đầu thật khó khăn và tôi phải học hỏi rất nhiều về cách mọi việc diễn ra. Tất cả đều khác so với những gì tôi tưởng tượng. Đêm nào tôi cũng phải bảo đảm bắt kịp chuyến tàu đêm và đôi khi phải thay đổi lịch rất nhanh vì tàu đột nhiên không đến”.

Lasse đi lại trên các toa hạng nhất khi không làm việc và chủ yếu ăn tại các phòng chờ của Deutsche Bahn tại các nhà ga trên khắp đất nước. Việc vệ sinh cá nhân phức tạp hơn một chút khi anh phải tắm ở bể bơi công cộng và trung tâm giải trí.

Tuy nhiên, sống trên tàu hỏa cũng có những ưu điểm, nó cho phép người du mục trẻ tuổi đến thăm hầu hết mọi nơi trên nước Đức, từ biển ở phía Bắc đến dãy Alps để đi bộ đường dài, hay tới các thành phố nhộn nhịp như Berlin và Munich.

Mọi thứ chỉ cách một chuyến tàu và chàng trai đã quen với việc di chuyển khoảng 970km mỗi ngày. Lasse Stoley ước tính mình đã đi hơn 480.000 km bằng tàu hỏa kể từ khi rời khỏi nhà.

(theo Vietnamnet)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/duc-nam-thieu-nien-17-tuoi-song-nhu-nguoi-du-muc-hien-dai-tren-tau-hoa-266133.html