Đưa mai Huế vào Sài Gòn hóng nắng

- Trước việc mưa rét kéo dài đã khiến những vườn mai ở TP Huế không thể nở hoa vào dịp Tết, mặc dù đã có nhiều người “ép” mai bằng cách đưa vào nhà đỏ bóng điện, dùng nilon bọc cây… nhưng cũng không thể nở hoa. Để vớt vát một vụ mai đứng bên bờ trắng tay đã có hàng trăm gốc mai được chuyển vào Sài Gòn để hóng nắng mong sẽ nở hoa đúng vào dịp Tết.

Đưa mai đi hóng nắng Là một chủ vườn mai có thâm niên với nghề hơn 30 năm nhưng với bà chưa có một năm nào thời tiết Huế những ngày cuối năm lại oái ăm như vậy. Mưa, rét kéo dài không có ngày nào trời hé nắng nên vườn mai của bà không thể nở hoa. Bà Lê Thị Chư, chủ vườn cây cảnh Mai Viên, ở số 119 đường Nguyễn Chí Thanh, TP Huế cho biết. Theo bà Chư, cái lạ của Huế năm nay là mưa, rét kéo quá dài đã khiến 400 gốc mai chỉ nở hoa được khoảng 20% nhưng số mai này cũng rất khó bán trong dịp Tết. Bởi hoa nở ra bị nước mưa, rét làm chết và rụng hết. Để cứu vãn tình thế, bà Chư “sáng kiến” bằng cách đưa mai vào Sài Gòn hóng nắng. Nắm rõ được thời tiết mưa, rét tiếp tục kéo dài chắc chắn mai sẽ không nở hoa và trong số 400 gốc mai, bà thuê xe vận chuyển 100 gốc vào Sài Gòn từ ngày 10/12 âm lịch để hóng nắng. Số mai này sẽ được bán một phần trong đó còn lại bao nhiêu đến ngày 21/12 sẽ đưa ra lại Huế bán tại chợ hoa. Bằng kinh nghiệm, bà Chư chia sẻ: Đến thời điểm cuối năm thời tiết ở Huế không có nắng, do đó mai sẽ không thể nở. Chỉ cần 10 ngày ở Sài Gòn mai Huế sẽ nở rất đẹp, do đó tôi phải gửi vào đó và đem bán. Mặc dù mai Huế hoa không đẹp bằng mai Sài Gòn nhưng có một ưu điểm là mai Huế có dáng rất đẹp. Biết việc đưa mai vào đó cho nở lời lãi chẳng được bao nhiêu nhưng buộc phải gửi đi, vì không bán được số mai này thì sang năm mình không có chỗ trồng mai tiếp. Hơn 100 gốc mai của bà Chư vận chuyển vào Sài Gòn cả đi, cả về mất 40 triệu đồng, ngoài ra trong 10 ngày chăm sóc ở Sài Gòn mất 30 triệu đồng tiền công. Trong lúc đó giống, phân và công chăm sóc để có những cây mai này mỗi cây 800 ngàn đồng. Như vậy 100 gốc mai của bà tính đến thời điểm năm nay đã mất chi phí 150 triệu đồng, theo như giá cả hàng năm mỗi cây mai có giá trung bình từ 1,5 đến 2 triệu đồng như vậy người trồng mai như bà Chư sẽ không có lãi. Việc đưa mai vào Sài Gòn hóng nắng chủ vườn mai nào ở Huế muốn làm được như bà Chư là rất khó, bởi kinh phí vận chuyển và chăm sóc quá lớn. Biết mai đưa vào đó sẽ nở nhưng các chủ vườn mai đều “bó tay” vì không có kinh phí. “Nắm bắt được thị trường tôi mới làm liều như vậy, năm nay không những mai Huế mà mai ở Bình Định và nhiều tỉnh khác cũng không ra hoa. Do vậy mai năm nay sẽ có giá gấp đôi, gấp ba so với năm trước thì lúc đó mới có lãi”. “Đành chờ sang năm vậy” Đến tại thời điểm này tất cả những vườn mai tại TP Huế chỉ nở hoa được khoảng 20% nhưng mưa rét tiếp tục kéo dài thì số mai này nở hoa nhưng không thể đẹp và sẽ bán với giá rất rẻ. Để mai có thể nở hoa, nhiều chủ vườn mai “ép” bằng cách dùng bao nilon bọc lại, đưa vào nhà chiếu điện sáng, giữ gió kín cho cây khỏi “rét”… nhưng phương pháp này không có hiệu quả. Mai nở nhưng thân, cành và lá sẽ khô làm cây xấu, lúc đó sẽ không có ai mua. Trước việc “trắng tay” mùa mai, khi hỏi các chủ vườn mai sẽ tính như thế nào thì đều nhận được điệp khúc trả lời: “Đành chờ năm sau vậy”. Ông Nguyễn Văn Hòa, thuê đất tại Thư viện tỉnh TT-Huế trồng và nhận chăm sóc mai cho biết: “Mặc dù tôi đã trảy lá, tỉa cành nhưng mưa rét mai không thể nở. Biết làm răng giờ, chỉ có cách tiếp tục chăm sóc và sang năm bán thôi, mình mất công, mất của nhưng đổi lại được cái là mai càng to bán càng đắt”. Có một thực trạng những người trồng mai ở Huế là Tết năm 2010 thì mai đồng loạt nở hoa trước Tết do nắng nóng, còn năm lại không nở đã đẩy những người trồng mai vào cảnh “méo mặt”. Tiền của bỏ ra nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu. Qua hai vụ mai thua lỗ có nhiều chủ vườn mai dự tính sẽ chuyển sang trồng một số cây cảnh khác có lãi hơn còn bám theo cây mai rất dễ bị trắng tay như hai năm nay. Đắc Thành

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/3741/201101/dua-mai-Hue-vao-Sai-Gon-hong-nang-1787254/