Du xuân Buôn Ma Thuột - thủ phủ cà phê Tây Nguyên

Buôn Ma Thuột không chỉ nổi tiếng về cà phê, mà còn khiến chúng tôi có những bất ngờ thú vị khi tìm hiểu văn hóa bản địa.

Cung đường TP.HCM - Buôn Ma Thuột dài khoảng 350 km, theo hướng QL14 nay là đường Hồ Chí Minh. Đường rất đẹp và vắng xe. Trong ảnh là rừng thông khi qua khỏi thị xã Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông.

Chúng tôi tới thị trấn Đăk Mil để nghỉ đêm, hôm sau thẳng hướng về Buôn Ma Thuột.

Khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp của thị trấn Đăk Mil.

Hồ Tây nằm ở trung tâm thị trấn, là nơi tập trung người dân, du khách đến vui chơi, thưởng ngoạn. Có thể thấy hồ Tây đẹp không thua kém gì hồ Xuân Hương của thành phố Đà Lạt.

Hoàng hôn đẹp nao lòng tại Đăk Mil.

Sau một đêm ngon giấc, sáng hôm sau chúng tôi thẳng hướng về thành phố Buôn Ma Thuột cách đó chừng 60 km. Cung đường rất đẹp với nhiều khúc cua ấn tượng. Sau mỗi khúc cua mở ra một thung lũng bao la, rộng lớn.

Tới Buôn Ma Thuột, chúng tôi tìm đến buôn Ako Dhong, nơi được mệnh danh là buôn làng giàu đẹp nhất của Tây Nguyên.

Ako Dhong nằm ở phía bắc thành phố, cách trung tâm chừng 5 km. Đây là nơi sinh sống của đồng bào Ê Đê với những ngôi nhà dài hàng trăm mét với nhiều thế hệ cùng sinh sống.

Cầu thang cái của nhà dài Ê Đê được phân biệt với cầu thang đực bởi bầu ngực của người phụ nữ được tạc ở phía trên đầu cầu thang.

Dọc con đường trải nhựa là hàng chục nhà dài lớn nhỏ. Có những nhà dài được đầu tư làm mới rất đẹp để phục vụ du lịch, bên cạnh đó còn những nhà dài vẫn giữ được nét cổ xưa.

Trong buôn Ako Dhong, người dân trồng rất nhiều loại hoa để làm đẹp hơn cho buôn làng.

Người dân trong buôn cải tạo những ngôi nhà dài để làm quán cà phê, làm homestay để phục vụ du khách.

Những quán cà phê tại đây đều tận dụng thế mạnh của nhà dài. Bàn ghế cũng rất độc đáo và được làm bằng gỗ.

Du khách sẽ thưởng thức cà phê trong những ly nhỏ chứ không như Sài Gòn uống trong những ly lớn. Mùi vị cà phê thơm nồng, hấp dẫn, uống trong không khí se lạnh của vùng cao càng thích thú. Bên cạnh đó còn có ly trà gừng nóng hổi.

Người dân trong buôn vẫn giữ được thói quen mặc trang phục truyền thống. Du khách cũng rất thích thú khi ghé thăm các cửa hàng thủ công mỹ nghệ nơi đây.

Chia tay với buôn Ako Dhong, chúng tôi quay trở lại trung tâm và ghé thăm ngôi chùa Khải Đoan, một trong những ngôi chùa đẹp nhất Tây Nguyên với kiến trúc độc đáo, làm hoàn toàn bằng gỗ.

Bảo tàng Đắc Lắc gây ấn tượng mạnh với chúng tôi bởi khuôn viên rộng lớn ngập tràn cây xanh, bên trong bảo tàng là những hình ảnh, tư liệu chuyên sâu về văn hóa của các tộc người Tây Nguyên.

Hàng chục gốc cây cổ thụ bên trong khuôn viên bảo tàng. Tại đây còn có biệt điện Bảo Đại được bảo tồn để phục vụ du khách tham quan.

Vòng xoay ngã 6 với tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột.

Gần khu vực vòng xoay là nhà thờ chánh tòa với kiến trúc rất đẹp, khuôn viên rộng lớn và yên tĩnh.

Nguyễn Hải Vinh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/du-xuan-ban-me-thuot-thu-phu-ca-phe-tay-nguyen-post719198.html