Dữ Phượng Hành: Netizen chưa hết lụy cảnh Triệu Lệ Dĩnh khóc ôm Hành Chỉ tới cạn sức

Diễn xuất ở những tập cuối 'Dữ Phượng Hành' của Triệu Lệ Dĩnh để lại nhiều dư âm nhất trong lòng khán giả. Người xem thương cho một Thẩm Ly vừa gặp lại cha chưa kịp cất tiếng gọi đã phải lìa xa, càng đau đớn khi thấy nàng bi lụy tột cùng ôm thi thể Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) trong lòng khóc tới kiệt sức.

Những tập cuối của Dữ Phượng Hành tốn không ít khăn giấy của người xem khi tiến tới trận đại chiến Thần - Ma cuối cùng. Đây cũng là lúc bao nỗi đau đớn nhất đời Thẩm Ly ập tới cùng một lúc. Mặc Phương (Tân Vân Lai) - chàng cận vệ phản bội Linh giới đã chọn tự sát ngay cạnh nàng để không còn là con rối trong tay Phù Sinh và Lục Minh. Thẩm Ly biết rằng mẹ nàng đã dùng nội đan của bà để đổi lấy tuổi thơ bình yên cho nàng.

Cô gặp lại cha mình - Phụng Lai (Từ Hải Kiều) khi đang lấy thân mình giữ phong ấn Hỏa. Không kịp cất tiếng gọi, chỉ có đôi mắt đầy sóng nước vừa tủi thân vừa đau lòng, vừa nũng nịu vừa hạnh phúc khi gặp lại cha của Thẩm Ly đã làm người xem rưng rưng theo.

Cô vừa bàng hoàng khi Phụng Lai đẩy cô ra để thế chỗ giữ phong ấn, thì lại đón lấy Hành Chỉ dần mất đi thần thức trong lòng. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất thảy những người cô yêu thương đều mất đi trước mặt cô khiến Thẩm Ly tuyệt vọng tới tột cùng.

Thiên đạo đã không vì lần đóng băng Đông Hải mà tước đi thần cách của Hành Chỉ. Thần lực của chàng về với đất trời, ngăn được yêu ma trong vực Khư Thiên, bảo vệ được tam giới và bảo vệ được sinh mệnh của người chàng yêu. Nhưng trái tim của Thẩm Ly vụn vỡ khi mất đi Hành Chỉ. Triệu Lệ Dĩnh lại có một phân cảnh xuất thần trong sự nghiệp diễn xuất khi tái hiện hoàn hảo nỗi bi ai của Bích Thương Vương.

Cô lột tả tinh tế nỗi đau trong ánh mắt của Thẩm Ly, tới dáng vẻ kiệt sức đã không thể ôm chặt thân xác Hành Chỉ được nữa nhưng vẫn nắm lấy tay chàng. Đến cuối cùng là sự vô hồn, bi thương trong đáy mắt chỉ nằm bất động trong vòng tay của sư phụ.

Triệu Lệ Dĩnh khóc nhưng cả người xem cũng đau lòng.

Trên Weibo, cư dân mạng xứ Trung vẫn không hết "lụy" trường đoạn này mà hết lời khen ngợi kỹ năng của Triệu Lệ Dĩnh:

"Ba cảnh khóc của cô ấy: Khi thấy phụ thân trong vực Khư Thiên thì khóc như một đứa trẻ, Hành Chỉ qua đời thì lặng lẽ khóc, giống như tim của nàng cũng đã chết theo. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh thực sự quá đỉnh rồi."

"Đoạn của Thẩm Ly và Phụng Lai giống như đứa trẻ tủi thân, ấm ức muốn được gọi tiếng cha mà không thành."

"Xem xong từ tập 35 đến tập 38 mắt tôi sưng vù lên. Đoạn chia ly quá hay, cũng là đoạn mà tôi buồn nhất. Cặp Phụng Lai - Lưu Vũ cũng buồn xỉu."

"Xem lại ảnh cắt của Dĩnh tỷ tôi mà trái tim tôi cũng vụn vỡ."

Dữ Phượng Hành đã hé lộ những tập cuối cho người dùng mua gói fast track (xem trước). Ở tài khoản VIP và thường trên các nền tảng, đài truyền hình, phim vẫn đang chiếu theo lịch bình thường.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/du-phuong-hanh-netizen-chua-het-luy-canh-trieu-le-dinh-khoc-om-hanh-chi-toi-can-suc-post1627088.tpo