Du khách quốc tế vẫn kéo tới Thái Lan bất chấp đánh bom

Ba ngày sau các vụ tấn công liên hoàn, du khách quốc tế vẫn ùn ùn kéo tới Thái Lan bất chấp cảnh báo của một số Đại sứ quan ở Bangkok.

Trong các ngày 11 và 12/8 vừa qua, tại 5 tỉnh của Thái Lan đã liên tiếp xảy ra 11 vụ đánh bom khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong đó có khoảng 10 người nước ngoài. Không như những lần tấn công rải rác trước đây, những kẻ khủng bố đã nhắm tới mục tiêu là các khu du lịch và nghỉ dưỡng nổi tiếng của nước này như Phuket hay Hua Hin để ra tay.

Du khách nhập cảnh vào Thái Lan.

Có thể thấy đây là một cú đánh mạnh vào ngành du lịch của Thái Lan, một điểm sáng trong nền kinh tế ảm đạm của xứ Chùa Vàng.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha cho rằng, những kẻ tấn công đã cố tình nhằm vào ngành du lịch, gây hoang mang cho du khách, khiến doanh thu của ngành sụt giảm. Phía cảnh sát cũng thừa nhận, những kẻ tấn công có thể gây sát thương nhiều hơn nhưng chúng không muốn làm như vậy, mục đích của chúng là nhằm phá hỏng ngành du lịch của Thái Lan.

Tuy nhiên, những hành động kịp thời của cảnh sát Thái Lan đã giúp du khách phần nào bỏ qua được lỗi lo bị tấn công. An ninh được thắt chặt ở các khu vực sân bay và các địa điểm tập trung đông người, lực lượng an ninh cũng được bố trí dầy đặc và các cảnh báo được gửi tới cho du khách.

Ba ngày sau vụ tấn công, du khách quốc tế vẫn ùn ùn kéo tới Thái Lan bất chấp một số Đại sứ quán ở Bangkok đã cảnh báo rằng khách du lịch có thể trở thành miếng mồi ngon của những kẻ khủng bố.

Một trạm gác của quân đội được dựng lên ngay trên đường phố Bangkok.

Chị Frandenen, một du khách người Đan Mạch nói: “Vâng, đó là một vấn đề lớn, tôi đến Thái Lan từ ngày 12/8 và có 4 ngày ở đây, tới bây giờ thì tôi không gặp vấn đề gì cả”.

Còn anh Paul, một du khách tới từ Mỹ chia sẻ: “Tôi không cảm thấy có lo ngại gì cả, tôi nghĩ không phải mọi thứ đều tồi tệ và hy vọng nó sẽ không ảnh hưởng tới chuyến du lịch của tôi”.

Cảm nhận của anh Paul hay chị Frandenen dường như cũng là tâm lý chung của những du khách nước ngoài tới Thái Lan vào dịp này, đôi chút lo sợ nhưng họ vẫn không bỏ chuyến đi của mình. Theo ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, ở sân bay Suvanabumi, lượng khách quốc tế nhập cảnh vào Thái Lan vẫn rất đông và không khác gì so với quãng thời gian trước khi xảy ra những vụ tấn công.

Du lịch là một “con ngỗng đẻ trứng vàng” cho Thái Lan khi mỗi năm quốc gia này thu hút tới gần 30 triệu lượt khách quốc tế, thu về hơn 100 tỷ USD và đóng góp khoảng 7% GDP của nước này. Chỉ tính riêng Thủ đô Bangkok trong năm 2015 đã có tới 18 triệu lượt du khách quốc tế và chỉ kém London của nước Anh.

Khu vực Đền Erawan ở Bangkok vẫn đông khách du lịch.

Hôm 13/8, cảnh sát nước này đã tuyên bố kiểm soát được tình hình và cam kết sẽ không để thêm bất kỳ một vụ tấn công tương tự nào xảy ra. Ở những khu vực trọng yếu hay tập trung đông người, thậm chí lực lượng quân đội cũng được điều tới để đảm bảo an toàn cho các du khách.

Trong bối cảnh sắp tròn một năm vụ tấn công khủng bố vào đền Erawan ở thủ đô Bangkok khiến 20 người thiệt mạng mà đa phần là du khách Trung Quốc, Thái Lan lại tiếp tục phải hứng chịu một đón trí mạng khác vào ngành du lịch. Tuy nhiên, dường như sức hút của du lịch xứ Chùa Vàng vẫn còn rất lớn và những nguy hiểm rình rập không làm các du khách nước ngoài có thể bỏ qua Thái Lan./.

Quang Trung/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/du-khach-quoc-te-van-keo-toi-thai-lan-bat-chap-danh-bom-540696.vov