Dư âm Fenerbahce 2-1 M.U: Khi "quỷ đỏ" khủng hoảng toàn diện

Trận thua Fenerbahce đẩy Manchester United vào một cuộc khủng hoảng toàn diện khi mọi thứ đến lúc này đều có vấn đề. Những người lạc quan nhất cũng không nghĩ rằng "quỷ đỏ" sẽ sớm vượt qua khủng hoảng.

Nếu lấy cột mốc bắt đầu từ trận derby Manchester, "quỷ đỏ" đã trải qua chuỗi 12 trận đầy thất vọng. Gần hai tháng sống trong ác mộng, "quỷ đỏ" thua đến 5 lần, thắng 4 và hòa 3.

M.U đang rơi vào khủng hoảng toàn diện khi vấn đề xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Trong số 4 chiến thắng, thầy trò Mourinho cũng chẳng thể tự hào bởi 2 trong số đó bắt nguồn ở Europa League trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn, chiến thắng Man City ở League Cup một phần lớn là do Pep Guardiola tự buông khi tung ra đội hình hai.

Thất bại 1-2 khi chạm trán Fenerbahce trên sân khách tiếp tục kéo dài chuỗi trận thất vọng của "quỷ đỏ". Nguy hiểm hơn, hiệu ứng domino lan tỏa có thể khiến M.U sụp đổ ngay khi mùa giải mới đang ở giai đoạn khởi động.

Vấn đề ở khắp mọi nơi

Chẳng tìm thấy bất cứ một tín hiệu lạc quan nào từ M.U trong thất bại trên sân Sukru Saracoglu. Mọi tuyến của M.U đều chơi tệ trước một Fenerbahce đầy quyết tâm, chiến thuật của Mourinho cũng không có điểm đột phá và tinh thần của các cầu thủ dường như tuột xuống đáy khi những thất bại liên tiếp dần bào mòn sự tự tin của họ.

Thiếu đến ba trụ cột trong bộ tứ vệ gồm Valencia, Bailly và Smalling do chấn thương, hàng thủ chắp vá của M.U tỏ ra cực kỳ mong manh, đặc biệt là cặp trung vệ Blind - Rojo. Trong cả hai bàn thua, bộ đôi trung vệ của M.U đều không làm tốt nhiệm vụ.

Trong bàn mở tỉ số của Sow, Rojo kèm người không thực sự quyết liệt để tiền đạo của Fenerbahce thoải mái ngả người móc bóng khiến De Gea phải bó tay. Bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Fenerbahce diễn ra theo một kịch bản gần giống, khi Blind và Rojo không đeo bám Sow một cách quyết liệt để tiền đạo này băng xuống gây phân tâm cho De Gea, tạo điều kiện cho Lens ghi bàn từ quả đá phạt trực tiếp.

Đó là chưa kể đến một loạt tình huống bộ đôi này để thoát người. Nếu De Gea không xuất sắc trong hai tình huống dứt điểm của Emenike, trong đó có một pha đối mặt thì có lẽ số bàn thua của "quỷ đỏ" không chỉ dừng ở con số hai.

Đã thua trận, M.U còn mất thêm một cầu thủ quan trọng là Pogba do chấn thương.

Thiếu sức sáng tạo tiếp tục là vấn đề của M.U khi phụ thuộc quá nhiều vào Pogba. Việc HLV Jose Mourinho để Schneiderlin vào sân càng khiến tuyến giữa của M.U thi đấu thiếu sáng tạo hơn khi chỉ một mình Pogba làm nhiệm vụ "ngòi nổ".

Sự xuất hiện của Juan Mata hay Mkhitaryan trong hiệp hai chỉ là giải pháp tình thế khi Pogba rời sân do chấn thương, còn "quỷ đỏ" đang bị dẫn bàn nên cả hai đều không thể hiện được nhiều.

Hàng công tiếp tục là nỗi thất vọng. Ibrahimovic tiếp tục "tịt ngòi" trong trận thứ 7 liên tiếp. Suốt 60 phút có mặt trên sân, Zlatan chỉ tung ra duy nhất một cú dứt điểm nhưng bị chặn bởi cầu thủ phòng ngự đối phương. Martial hay Rashford cũng thi đấu thiếu hiệu quả. Rooney là điểm sáng hiếm hoi nhưng khi lập công từ cú sút xa, R10 khi đó lại thi đấu giống như một tiền vệ trung tâm thế chỗ cho Pogba.

Mourinho vẫn tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc mà chẳng có sự biến đổi sáng tạo nào gây bất ngờ cho đối thủ. Thậm chí, "người đặc biệt" còn đi theo lối mòn tư duy bằng việc để một tiền vệ phòng ngự là Schneiderlin vào sân để hỗ trợ cặp trung vệ Blind - Rojo.

Trong bối cảnh hàng thủ không được đánh giá cao, Mourinho lẽ ra nên đá tấn công để giải tỏa phần nào áp lực cho hàng phòng ngự. Tấn công mới là cách phòng ngự tốt nhất nếu hàng thủ không thực sự chắc chắn. Liverpool của Jurgen Klopp đã thực hiện đúng theo phương châm ấy trong mùa này và đang thành công với những trận cầu hấp dẫn.

Chính Mourinho cũng nhận ra điều này khi thay Schneiderlin bằng Juan Mata trong hiệp hai nhưng mọi chuyện đã muộn màng, bởi đó là lúc M.U đã bị dẫn trước và thế trận có dấu hiệu bị rối khi thiếu Pogba.

Tinh thần thi đấu của các cầu thủ M.U cũng rơi xuống đáy. Cuối hiệp một, những ngôi sao của "quỷ đỏ" còn gây gổ với đối phương, Ibrahimovic có nguy cơ nhận án phạt từ UEFA khi có hành động bóp cổ Simon Kjaer.

M.U vẫn còn một trận đấu với Swansea vào cuối tuần trước khi nghỉ hai tuần để các cầu thủ trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Đó là quãng thời gian quý báu dành cho Mourinho trong nỗ lực thay đổi nhằm vực dậy "quỷ đỏ".

Thông tin trận đấu Fenerbahce 2-1 Man Utd .

Như Đạt (Theo Thể thao Việt Nam )

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-chau-au/du-am-fenerbahce-21-mu-khi-quy-do-khung-hoang-toan-dien-184-147188.html