Dư âm ĐT Thái Lan 0-0 ĐT Việt Nam: Ngẩng cao đầu rời giải

ĐT Việt Nam đã không thể lật ngược thế cờ trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 trước Thái Lan. Chúng ta đã trở thành nhà cựu vô địch, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo đã ngẩng cao đầu chia tay giải đấu.

ĐT Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 đúng với tinh thần đá để không phải hối hận. Khi bị dồn vào thế chân tường và phải chiến đấu vì niềm kiêu hãnh, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã cho thấy rõ đẳng cấp của mình.

“Những ngôi sao vàng” đã ép sân Thái Lan ngay sau tiếng còi khai cuộc, khiến “Voi chiến” dù dẫn trước 2-0, nhưng luôn phải bối rối, đặc biệt là trong khoảng thời gian 20 phút đầu tiên của trận đấu.

ĐT Việt Nam khiến ĐT Thái Lan không còn là chính mình trong 20 phút đầu tiên của trận đấu (Ảnh: Getty).

ĐT Việt Nam khiến ĐT Thái Lan không còn là chính mình trong 20 phút đầu tiên của trận đấu (Ảnh: Getty).

Và cũng giống như trận lượt đi, cảm giác tiếc nuối tiếp tục xâm chiếm trái tim của người hâm mộ. Nếu như pha ra chân của Quang Hải, cú đánh đầu của Tấn Tài hay cú sút của Công Phượng chuẩn xác hơn, có lẽ ĐT Việt Nam đã xé lưới được ĐT Thái Lan. Khi đó, diễn biến trận đấu có thể sẽ đi theo hướng khác, tích cực hơn cho “Những ngôi sao vàng”.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra và trận bán kết lượt về kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Sau 2 lượt trận, đoàn quân của HLV Park Hang Seo nhận thất bại với tổng tỉ số 0-2, qua đó chính thức trở thành nhà cựu vô địch tại AFF Cup.

Buồn bã, tiếc nuối là cảm giác chung của cầu thủ, BHL cũng như hàng triệu người dân Việt Nam, khi chúng ta dừng bước ở bán kết giải đấu khu vực. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có quyền tự hào về những gì mà ĐT Việt Nam thể hiện ở giải đấu năm nay.

Mặc dù bị chấn thương tàn phá đội hình, bị bào mòn thể lực ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và gặp không ít khó khăn về vấn đề dinh dưỡng trong suốt giải đấu, nhưng ĐT Việt Nam đã vượt qua tất cả.

HLV Park Hang Seo và các học trò có thể ngẩng cao đầu rời giải (Ảnh: Getty).

HLV Park Hang Seo và các học trò có thể ngẩng cao đầu rời giải (Ảnh: Getty).

ĐT Việt Nam đã chơi bóng với đúng tinh thần Việt Nam, không bao giờ bỏ cuộc và không phải hối hận về những gì đã thể hiện. Trong suốt giải đấu trên đất Singapore, thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm hết sức mình, nhưng tiếc là không có thần may mắn ở bên cạnh.

Mặc dù trở thành cựu vô địch, nhưng ĐT Việt Nam vẫn có thể ngẩng cao đầu rời giải. Và những gì mà ĐT Việt Nam thể hiện ở 90 phút của trận bán kết lượt về cũng đủ để cho ĐT Thái Lan thấy rằng, chúng ta không hề thua kém hay tâm lý run sợ trước đại kình địch ở khu vực.

Thất bại ở AFF Cup 2020 thực sự rất đáng tiếc cho ĐT Việt Nam, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn thể hiện được khí chất, tầm vóc của mình. Nếu như tiếp tục giữ được lửa trong lối chơi như trận bán kết lượt về với Thái Lan thì khi đón sự trở lại Văn Lâm, Văn Hậu, Đình Trọng, Trọng Hoàng, Hùng Dũng và HLV Park Hang Seo tích cực làm mới đội hình hơn nữa để tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt, nhưng lành mạnh, chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở AFF Cup 2022./.

Trí Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/du-am-dt-thai-lan-0-0-dt-viet-nam-ngang-cao-dau-roi-giai-post914333.vov