ĐTVN: Tử huyệt Quế Ngọc Hải và hàng công không 'sát thủ'

Cuối cùng thì dưới triều đại HLV Hữu Thắng, đội ĐTVN cũng đã nếm mùi thất bại. Một trận thua để lại nhiều điều và rõ ràng ĐTVN có nhiều việc phải làm trước trận lượt về với Indonesia vào ngày 7/12 tới.

Có thể hiểu vì sao HLV Hữu Thắng lại tung ra đội hình với nhiều cầu thủ thiên về thể lực như Văn Thắng, Trọng Hoàng, Đình Đồng…để đối đầu với đội bóng có lối chơi tốc độ như Indonesia.

Nhưng đá với Indonesia điểm mấu chốt là không được cuốn vào lối chơi của đối phương, song dường như HLV Hữu Thắng đã quên điều đó. Chiến lược gia xứ Nghệ chỉ đạo các học trò chơi nhanh, đá sòng phẳng ngay từ đầu, khi tin vào sức mạnh về thể lực, không ngại của hàng tiền vệ.

Thực tế thì tuyến giữa của ĐTVN thi đấu không quá tệ, nhưng không có nhiều điểm sáng. Chỉ có Xuân Trường vẫn làm rất tốt vai trò của một nhà kiến tạo, còn lại chơi tròn vai. Đó là Văn Quyết hoạt động rộng, có một bàn thắng trên chấm 11m, nhưng lại bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc. Đó là Văn Thắng và Trọng Hoàng đã chơi theo kiểu dùng sức trong những pha tranh chấp 50-50 với đối phương.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) gặp khó khăn trước trận lượt về trên sân nhà. Ảnh: MA

Việc hai cầu thủ này luôn chơi nhiệt là rất đáng ghi nhận, nhưng đôi khi họ lại quyết liệt, đặt đội nhà vào những tình huống thực sự căng thẳng, đau tim. Hẳn là người xem không thể quên pha vào bóng bằng cả hai chân của Trọng Hoàng trong hiệp 1. Nếu đó là một pha xử lý nghiêm khắc của trọng tài, thì cầu thủ người Nghệ An đã nhận một tấm thẻ đỏ.

Ở hàng tiền vệ, Thành Lương trận này cũng chơi không tốt. Trong hiệp 2, chân sút CLB HN T&T đã bị thay bằng Thanh Trung. Cầu thủ CLB Quảng Nam đã giúp cánh trái của ĐTVN chơi khởi sắc hơn, nhưng anh không có nhiều thời gian trên sân để thể hiện.

Dẫu sao thì hàng tiền vệ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là cầm nhịp trận đấu, tổ chức tấn công và hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Tuy nhiên, điểm nhấn buồn trong lối chơi của ĐTVN tối nay chính là hàng thủ và các chân sút trên hàng tiền đạo.

Hai sai lầm sơ đẳng của Quế Ngọc Hải chính là điều đáng nói nhất, đáng phải mổ xẻ nhất trong thất bại của ĐTVN ở trận bán kết lượt đi tại Indonesia. Trước trận đấu, giới chuyên môn và người hâm mộ nước nhà đều lo ngại cho vị trí của Đình Luật để lại. Và khi trận đấu diễn ra, chẳng ai nghĩ một trung vệ có nhiều kinh nghiệm như Ngọc Hải lại mắc sai sót, mà chỉ quan tâm xem Tiến Dũng có đủ bản lĩnh khi được chọn là “kẻ đóng thế”. Nhưng sau 90 phút trên sân Pakansari, thì chính Quế Ngọc Hải mới là người chơi tệ nhất. Anh chính là tử huyệt của ĐTVN trong trận đấu này.

Ở bàn thua đầu tiên, Ngọc Hải đã không kèm được trung vệ Pranata, để cầu thủ này có pha đánh đầu dũng mãnh hạ Nguyên Mạnh. Còn ở bàn thua thứ 2, Quế Ngọc Hải phạm lỗi với Lilipally trong vòng cấm, ngay lập tức trọng tài chính lập tức thổi phạt đền cho Indonesia. Boaz Solasso không mắc sai lầm khi sút tung lưới tuyển Việt Nam.

Đây là một pha phạm lỗi rất khó hiểu của Quế Ngọc Hải. Dường như sau khi mắc lỗi ở bàn thua đầu tiên, trung vệ CLB SLNA đã không còn giữ được cái đầu tỉnh táo.

Xem video:

Ở hàng thủ hôm nay không chỉ có Ngọc Hải chơi mất tập trung. Vị trí của Đình Đồng thường xuyên bị đối phương khoét sâu và đã có nhiều tình huống khung thành thủ môn Nguyên Mạnh gặp sóng gió. Hàng phòng ngự ĐTVN chơi như không có người chỉ huy, hệ quả là không được tổ chức tốt, không bọc lót và khá lúng túng khi chịu sức ép.

Thủ dở, công cũng chẳng khá hơn. Công Vinh đã có một ngày thi đấu mờ nhạt. Ngoài một vài pha vẩy bóng cho đồng đội, anh hoàn toàn mất hút. Rõ ràng là HLV Riedl đã quá hiểu về học trò cũ và nhiệm vụ kèm chặt chân sút người Nghệ An đã được các hậu vệ Indonesia hoàn thành xuất sắc.

Văn Toàn và Công Phượng cũng được tung vào sân trong những phút cuối hiệp 2, nhưng cả hai tài năng trẻ này đều có rất ít thời gian để thể hiện. Nhiều người tiếc nuối khi nhìn Văn Toàn đi bóng khiến hàng thủ đối phương chao đảo, đáng lẽ tiền đạo CLB HAGL cần được vào sân sớm hơn nữa.

Nhìn chung, ĐTVN đã thua xứng đáng, khi để lộ nhiều khiếm khuyết trong cả lối chơi chung cũng như từng vị trí trên sân. Thất bại này giúp cho HLV Hữu Thắng và các học trò cần phải sớm có những điều chỉnh, hoàn thiện mình để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình sắp tới.

Song Ngư

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/ket-qua-aff-cup-2016-xem-ket-qua-aff-cup-2016-hom-nay-343413.html